Thứ Bảy, 27/12/2025
Zalo

Góc biếm họa: Roberto Mancini méo mặt vì mất ngôi đầu vào tay Alex Ferguson

Thứ Ba 13/03/2012 07:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 (Bongda24h) - Trái với vẻ mặt dửng dưng khi để tuột ngôi vị số 1 vào tay Man Utd, thực chất Roberto Mancini đang lo sốt vó...

Bàn thắng duy nhất của Luke Moore bên phía Swansea trong trận chiến với Man City trên sân Liberty, cộng với cú đúp của Wayne Rooney vào lưới West Brom trong trân đấu cùng giờ đã chính thức tước đi ngôi vị số 1 của Man City sau 2 vòng đấu tại Premier League. Trận thua của Citizens đã làm thay đổi rất nhiều cục diện bảng đua, không chỉ đánh mất đi lợi thế dẫn điểm, mà còn khiến thầy trò Roberto Mancini phải chịu áp lực vô cùng lớn.

Mặc dù vậy, vị chiến lược gia người Ý lại đón nhận thất bại này một cách vô cùng bình thản: "Trận thua này chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đua vô địch. Những gì xảy ra hôm nay với chúng tôi hoàn toàn có thể xảy ra với Man Utd trong những vòng đấu tiếp theo và khi đó chúng tôi lại vươn lên ngôi vị số 1. Thê nên, tôi chẳng có gì phải lo lắng cả".

Song, dưới cái nhìn trào phúng của họa sỹ Omar Momani, thực chất thì Roberto Mancini không hề dửng dưng được như thế, mà trái lại ....

Tâm trạng thực sự của Roberto Mancini

  • Văn Biển

Có thể bạn quan tâm

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Trận đấu duy nhất của Premier League trong ngày Boxing Day khép lại với khoảnh khắc định đoạt mang tên Patrick Dorgu. Cú vô lê chân trái của cầu thủ 21 tuổi mang về chiến thắng tối thiểu và đưa đội bóng của Ruben Amorim vươn lên vị trí thứ năm, thứ hạng cao nhất của họ ở mùa giải này. Nhưng phía sau bàn thắng ấy là một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về sự thay đổi hiếm hoi trong tư duy chiến thuật của Amorim và một phiên bản Dorgu hoàn toàn khác.

Video

Xem thêm
top-arrow
X