Thứ Tư, 21/10/2026
Zalo

Giúp Newcastle giành danh hiệu sau 70 năm, Eddie Howe phản ứng thế nào?

Thứ Hai 17/03/2025 04:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Eddie Howe tỏ ra hạnh phúc khi giúp Newcastle đánh bại Liverpool trong trận chung kết cúp Liên đoàn Anh trên sân Wembley.

Newcastle vừa trở thành CLB thứ 24 lên ngôi ở cúp Liên đoàn Anh. Chích chòe đã xuất sắc đánh bại Liverpool trong trận chung kết trên sân Wembley với tỷ số 2-1. Dan Burn và Alexander Isak giúp đội bóng vùng đông bắc nước Anh dẫn trước 2-0 sau 53 phút, trong khi bàn danh dự của đội bóng thành phố Cảng do công của Federico Chiesa ở những phút cuối cùng của trận đấu.

HLV Arne Slot vẫn chưa thể có được danh hiệu đầu tiên cùng Liverpool, trong khi đây là danh hiệu đầu tiên của Newcastle kể từ năm 1955, Chích chòe đã chấm dứt khoảng thời gian 70 năm chờ đợi mà không có danh hiệu.

Eddie Howe vui mung khi dua Newcastle vo dich cup Lien doan Anh.

Eddie Howe vui mừng khi đưa Newcastle vô địch cúp Liên đoàn Anh.

Phát biểu sau khi nâng cao chức vô địch cúp Liên đoàn Anh, HLV trưởng của Newcastle, Eddie Howe cho biết: “Tôi rất, rất xúc động ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi biết những gì mà NHM đang chờ đợi, chúng tôi muốn mang lại niềm vui cho họ bằng việc giành chiến thắng và nâng cao chiếc cúp vô địch. 

Tôi thực sự hài lòng với kết quả và màn trình diễn của các học trò, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng hôm nay. Khi Liverpool ghi bàn tôi đã nghĩ đến hiệp phụ, nhưng rất may là điều mà tôi nghĩ đến đã không xảy ra. Đây là danh hiệu đầu tiên của CLB sau rất nhiều năm, nó cho thấy đúng tôi đang đi đúng hướng”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Erik ten Hag: Những "lời hứa" bị phá vỡ ở Man Utd, mong muốn có Kane, căng thẳng với Ronaldo và vinh quang FA Cup

Erik ten Hag: Những lời hứa bị phá vỡ ở Man Utd, mong muốn có Kane, căng thẳng với Ronaldo và vinh quang FA Cup

Erik ten Hag: Những "lời hứa" bị phá vỡ ở Man Utd, mong muốn có Kane, căng thẳng với Ronaldo và vinh quang FA Cup

Hai năm kể từ khi bị Manchester United sa thải vào tháng 10/2024, Erik ten Hag gần như không nói nhiều về quãng thời gian ở Old Trafford. Dù vậy, tình cảm dành cho CLB, nơi ông giành hai danh hiệu, vẫn hiện rõ mỗi khi ông nhắc lại.

Xem thêm
top-arrow
X