Thứ Bảy, 28/02/2026
Zalo

"Giáo sư" Wenger đau đớn vì thất bại

Thứ Tư 23/01/2008 08:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Sau trận thua đậm đà trước Tottenham, HLV Arsene Wenger đã thừa nhận ông cảm thấy rất đau đớn cho dù Carling Cup không phải là mục tiêu hàng đầu của các Pháo Thủ.

Đêm qua, HLV Arsene Wenger đã phải chứng kiến các học trò của mình bị Tottemham Hospurs vùi dập với tỷ số 5 -1 trên sân White Hart Lane. Sau 8 năm dài chờ đợi, cuối cùng đội quân của Juande Ramos cũng đã biết đến mùi chiến thắng trước gã khổng lồ cùng thành phố.


Bên cạnh tính chất thắng bại thông thường của một trận đấu cúp, trận thua này đã làm tổn thương nghiêm trọng lòng kiêu hãnh của các pháo thủ thành London, và dĩ nhiên người dẫn dắt của họ cũng nằm trong số đó. Ông nói :" Tôi cảm thấy thất bại luôn luôn đau đớn, cho dù thất bại đó có là trước ai đi chăng nữa."

"Trong trận đấu đêm qua, dường như tất cả đều chống lại chúng tôi còn các cầu thủ trẻ của tôi thì chơi bóng dường như hơi ngây thơ nữa. Tôi cảm thấy tiếc cho các học trò của mình, những người đã vào sân và chơi hết mình trong trận đấu ngày hôm qua."

Giáo sư cũng đồng thời khẳng định Carling Cup chỉ là một mục tiêu thứ yếu của Arsenal :"Thứ tự ưu tiên của chúng tôi là Giải Ngoại Hạng, Champions Leaguea và sau đó mới đến các giải đấu khác. Chúng tôi thi đấu với quan niệm đó kể từ đầu mùa giải cho dù đối thủ có là đội bóng nào đi chăng nữa."

Công Minh

Có thể bạn quan tâm

Cuộc chiến vương vị tại Premier league: Nhà vua gọi tên ai?

Cuộc chiến vương vị tại Premier league: Nhà vua gọi tên ai?

Cuộc chiến vương vị tại Premier league: Nhà vua gọi tên ai?

Arsenal vừa có được thắng lợi quan trọng ở trận derby Bắc London với Tottenham để giải tỏa phần nào áp lực đang đè nặng lên họ sau chuỗi thành tích thất vọng với 2 trận hòa liên tiếp trước Brentford và Wolves. Để miêu tả thì đó chẳng khác nào cơn mưa rào mát lành phủ xuống mảnh đất đang cằn cội, mang lại sinh khí cho nửa đỏ thành London.

Video

Ali Barat: Từ gã tay ngang "vào ngành cho vui" đến thế lực mới của giới siêu cò

Ali Barat: Từ gã tay ngang vào ngành cho vui đến thế lực mới của giới siêu cò

Ali Barat: Từ gã tay ngang "vào ngành cho vui" đến thế lực mới của giới siêu cò

TURIN, ITALY – Ali đâu mất rồi? Chẳng ai biết cả. Ali Barat, tay cò “hot” nhất thế giới hiện tại, lẽ ra phải có mặt ở Museo Nazionale dell'Automobile lúc 5 giờ 30 chiều. Nhưng tới tận lúc đồng hồ đã trôi qua mốc 6 giờ, vẫn chưa ai thấy bóng dáng ông đâu cả.

Xem thêm
top-arrow
X