Thứ Hai, 01/07/2024Mới nhất
Zalo

Gerrard: “Liverpool đang lụn bại vì vắng Alonso”

Thứ Năm 05/11/2009 15:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thi đấu hừng hực khí thế ở mùa trước, vậy nhưng từ đầu mùa giải đến nay Liverpool đang liên tục xuống dốc không phanh. Và theo thủ quân Gerrard nguyên nhân chính dẫn đến sự suy sụp này là việc Benitez bán Xabi Alonso...

Hầu như hết cơ hội tại Champions League và tương lai ngày một mờ mịt tại giải Ngoại hạng, ít ai có thể ngờ một Liverpool từng làm mưa làm gió tại cả đấu trường trong nước lẫn châu lục lại “đổ đèo” nhanh đến vậy.

Có rất nhiều chuyên gia đã phân tích để lí giải sự đi xuống này với các quan điểm khác nhau. Riêng với “người trong cuộc” Gerrard, anh cho rằng sự ra đi của Alonso là nguyên nhân gây ra bất ổn. “Tôi vẫn còn cảm thấy mất mát ghê gớm, đúng vậy, rất ghê gớm khi Alonso chia tay CLB. Nhưng tôi chẳng thể làm được gì để ngăn cản điều đó xảy ra”, tiền vệ người Anh bộc bạch.

Gerrard rất nhớ những ngày còn sát cánh cùng Alonso

“Từ rất lâu trước đây Xabi nói rằng anh ấy muốn mở ra một chương mới trong sự nghiệp và cả HLV lẫn đồng đội đều không thể khiến anh ấy đổi ý. Chúng tôi cũng có những tiền vệ xuất sắc khác nhưng vẫn cần rất nhiều thời gian để lấp đi khoảng trống mà Alonso để lại bởi anh ấy là cầu thủ hàng đầu.

Anh ấy đặc biệt giỏi trong việc hỗ trợ các trung vệ và cả lên tham gia tấn công. Đồng thời Xabi cũng là người chuyền bóng xuất sắc nhất mà tôi từng được sát cánh, người có thể tạo ra khác biệt từ những tình huống rất giản đơn”, thủ quân của Liverpool trầm trồ.

“Đôi khi người ta có thể đánh giá thấp anh ấy bởi sự tỏa sáng của những người như Fernando Torres. Nhưng chỉ cần Alonso vắng mặt bạn sẽ lập tức nhận ra tầm quan trọng của anh ấy biết chừng nào”.

Ngoài sự khắc khoải với đồng đội cũ Xabi Alonso, Gerrard cũng tiết lộ trên tạp chí 4-4-2 rằng anh không thể quen với ý nghĩ người bạn Michael Owen ngày nào giờ đã là người của MU. “Tôi không thích phải nghĩ như vậy. Nghe nó thật kỳ cục và có gì đó không ổn.

Tôi chơi bóng với Michael tại Liverpool từ khi lên 10. Vậy nên khi thấy anh ấy trong màu áo đỏ của MU là một điều thật khó khăn. Chắc chắn rằng cơ hội đến thì anh ấy phải nắm lấy. Tôi chúc cá nhân anh ấy may mắn, nhưng tôi không mong điều tốt lành sẽ đến với Manchester United”.

(Theo Dân Trí)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X