Gary Neville khen ngợi màn trình diễn của MU trước Bournemouth
Manchester United và Bournemouth đã cống hiến một trong những trận đấu hấp dẫn nhất Premier League mùa này, liên tục ăn miếng trả miếng trong cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở tại Old Trafford.
Đó là một đêm thi đấu đầy biến động và khó lường, nhất là khi đội chủ nhà nhập cuộc áp đảo. Man United tung ra tới 17 cú dứt điểm trong hiệp một, nhiều nhất so với bất kỳ đội bóng nào trong 45 phút đầu của một trận đấu Premier League mùa này, và lẽ ra họ phải tạo ra cách biệt lớn hơn so với tỉ số 2-1 khi bước vào giờ nghỉ.
![]() |
| Gary Neville khen ngợi màn trình diễn của MU trước Bournemouth |
Tuy nhiên, Bournemouth suýt chút nữa đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước United tại Old Trafford, nếu như David Brooks không bị thủ môn Senne Lammens từ chối bàn thắng tới 2 lần ở những phút bù giờ, trước khi trận đấu khép lại với tỉ số hòa 4-4.
Phát biểu trên podcast cá nhân, Gary Neville đưa ra nhận định: “Đó là một trận đấu mãn nhãn. Tôi đã chỉ trích rất nhiều sau các trận gặp Everton và West Ham, bởi cách thể hiện khi đó quá nhạt nhòa. Trận gặp Everton, rõ ràng là họ chơi 3 trung vệ trước đối thủ chỉ còn 10 người nhưng không có sự khẩn trương, không có nỗ lực dồn ép. Trận West Ham cũng vậy, để trận đấu trôi đi trong nhiều thời điểm.
Còn lần này thì hoàn toàn ngược lại. Với màn trình diễn và tiêu chuẩn như thế, tôi có thể chấp nhận được. United chơi với ý đồ rõ ràng, luôn đưa bóng lên phía trước và duy trì nhịp độ cao.
Khi United bị dẫn 2-3 và Ruben Amorim chuyển sang sơ đồ 4-4-2, đó là quyết định đúng đắn. Quên hệ thống đi, ông ấy đã làm điều cần làm, đó là đưa những cầu thủ phù hợp vào sân và tạo ra mối đe dọa rất lớn.
Hiệp hai thực sự là hỗn loạn. Sau các trận gặp West Ham và Everton, Old Trafford từng vang lên những tiếng la ó lớn, nhưng lần này thì không. Có thất vọng, nhưng cũng có rất nhiều CĐV ở lại để vỗ tay tán thưởng, bởi họ có thể chấp nhận một màn trình diễn như vậy.
Nếu bạn là một đứa trẻ đến Old Trafford, tối nay hai cô con gái tôi cũng có mặt, các cháu sẽ rất hào hứng khi ra về. Có thể hơi buồn vì United không thắng, nhưng các cháu đã được chứng kiến một trận cầu tuyệt vời, và đó chính là lý do bạn đến Old Trafford.
Bạn đến để được giải trí. Tất nhiên, bạn cũng đến để thấy đội bóng của mình chiến thắng, giành danh hiệu, vô địch. Nhưng ở thời điểm này, việc làm đúng phần giải trí, đúng phong cách và màn trình diễn là cực kỳ quan trọng với câu lạc bộ này. Tôi thực sự thích những gì các cầu thủ áo đỏ đã thể hiện tối nay.
Về mặt phòng ngự, điều đó có thể lường trước được khi De Ligt, Maguire và Martinez đều vắng mặt, trong khi hàng thủ có nhiều cầu thủ trẻ. Đây không phải là hàng phòng ngự mang lại cảm giác sẽ giữ sạch lưới thường xuyên.
Trước trận, bạn đã nghĩ có lẽ phải ghi 4 bàn mới thắng được trận này, nhưng 4 bàn vẫn chưa đủ, họ cần tới 5 bàn”.
Trên đường Pitch

Manchester United
Bournemouth
