- Arsenal nhắm bộ đôi của Tottenham nếu hụt Ezri Konsa
- Vì sao Arsenal quyết định không chiêu mộ Joao Pedro?
- Jamie Carragher ngợi khen sức mạnh phòng ngự của Arsenal
Nhà đương kim vô địch tiếp tục duy trì khởi đầu hoàn hảo của mùa giải mới, với chiến thắng ngược dòng trước Chelsea của Xabi Alonso. Chelsea cũng bước vào trận đấu ở phía bắc London với thành tích toàn thắng và có khởi đầu tuyệt vời, vươn lên dẫn trước chỉ sau 2 phút nhờ bàn thắng của Morgan Rogers.
Nhưng Kai Havertz đã gỡ hòa vào lưới đội bóng cũ của mình ở giữa hiệp một, trước khi đội trưởng Arsenal, Martin Odegaard, ghi bàn thắng quyết định trong hiệp hai. Cựu đội trưởng MU và đội tuyển Anh, Wayne Rooney, cho rằng Arsenal đáng lẽ chỉ còn chơi với 10 người chỉ sau 5 phút đầu trận đấu, sau khi Gabriel đá vào đầu thủ môn Emiliano Martinez của Chelsea.
Gabriel đá vào đầu thủ môn Emiliano Martinez của Chelsea. |
Một số cầu thủ Chelsea đã phản ứng giận dữ trước vụ việc khiến Martinez nằm bất tỉnh vì đau đớn, và cần được chăm sóc y tế. Tầm nhìn của Chris Kavanagh bị che khuất bởi một pha tranh chấp hỗn loạn trong vòng cấm, nhưng VAR không đề nghị trọng tài xem lại màn hình bên sân để kiểm tra lần nữa.
Phân tích tình huống trên chương trình Match of the Day của BBC, Rooney nói: "Thoạt nhìn bạn không thực sự nhận ra, nhưng khi xem lại và họ làm chậm pha bóng lại… Martinez đang giữ bóng trong tay và Gabriel đá trúng đầu anh ấy. Anh ấy cực kỳ may mắn khi vẫn còn ở trên sân”.
Cựu hậu vệ đội tuyển Anh, Ashley Young nói thêm: "Tôi đồng ý. Khi bóng ở dưới đất và Martinez có nó, Gabriel sút bóng rất mạnh. Tôi không biết tại sao tình huống này không được xem xét bằng VAR hoặc liệu họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng chưa, vì anh ta không hề chạm bóng. Anh ta đã thoát thẻ phạt trong tình huống đó”.