Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Ferguson: "Với MU, niềm tin đang lớn dần"

Thứ Hai 23/10/2006 14:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau

Khuôn mặt vui mừng của Ferguson sau chiến thắng của đội nhà

Trận thắng Liverpool hôm qua là chiến thắng thứ 7 trong tổng số 9 trận đã đấu của đội chủ sân Old Trafford ở giải Ngoại hạng năm nay. Đội bóng của HLV Ferguson hiện đứng đầu bảng nhờ hơn Chelsea hiệu số bàn thắng bại.

Không giấu được vẻ hồ hởi, sau trận đấu thuyết phục, nhà cầm quân người Scotland nói: "Niềm tin trong chúng tôi đang ngày một lớn dần lên. Toàn đội đang hướng về phía trước với sự tự tin rất lớn. MU đã có những bước tiến rất quan trọng trong năm nay. Chúng tôi bước vào mùa giải bằng hy vọng và khát khao được chinh phục những đỉnh cao. Và thời gian gần đây các học trò của tôi đang làm tốt những điều đó. Chúng tôi đang tìm được sự tự tin sau mỗi chiến thắng".

Nhận xét về cục diện trận đấu tối qua, Alex Ferguson ngợi khen các học trò: "Chúng tôi đã có màn trình diễn tuyệt vời. Bất kể phong độ của Liverpool trồi sụt thế nào thì họ cũng luôn là đối thủ rất khó chịu của MU. Tôi đánh giá rất cao tuyến tiền vệ - nơi Ryan Giggs đã sử dụng triệt để kinh nghiệm trong khi Paul Scholes và Michael Carrick giúp chúng tôi kiểm soát thế trận. Còn Fletcher, anh ấy cũng đã có màn trình diễn thật tốt".

Paul Scholes nhận kỷ niệm chương, đánh dấu trận thứ 500 chơi cho MU

"Riêng về Paul Scholes, tôi rất tự hào về cậu ấy. Trong trận thứ 500 cho MU, Paul đã chọc thủng lưới đại kình địch Liverpool. Đó thật là khoảnh khắc tuyệt vời. Còn về pha lập công của Rio, tôi nghĩ đó sẽ là bàn thắng để đời của cậu ấy: đỡ bóng bằng chân phải, dứt điểm tuyệt đẹp bằng chân trái. Có lẽ không có nhiều trung vệ làm được điều đó".

Trong đội hình của MU hiện nay, chỉ có Ryan Giggs, Gary Neville và Paul Scholes là đã đạt ngưỡng 500 trận đấu trong màu áo đỏ. Với riêng Scholes, sự kiện này - diễn ra tối qua - càng trở nên đặc biệt khi được đánh dấu bằng bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà, ở phút 39.

Nhưng khi nói về cột mốc của mình, tiền vệ người Anh lại khá bình thản: "Chúng tôi đã chơi tốt, đánh bại Liverpool, giành trọn vẹn 3 điểm và trở lại ngôi đầu. Đó là điều tuyệt vời nhất. Còn bàn thắng trong trận thứ 500 cho MU ư?. Thực sự, tôi chẳng thấy có gì khác biệt so với những lần lập công trước. Đó chỉ là một trận đấu như bao trận đấu khác mà chúng tôi phải giành chiến thắng".

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X