Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Ferdinand, Lampard và một thời nông nổi

Thứ Tư 04/10/2006 17:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Rio Ferdinand và Frank Lampard hiện đang là những ngôi sao của cả đội tuyển quốc gia và CLB nơi họ đang thi đấu. Cả hai cùng đang được HLV Steve McLaren gọi tập trung cho trận đấu vòng loại Euro 2008 sắp tới với Macedonia vào chủ nhật tới tại sân Old Traford.

Đây từng là một tay chơi khét tiếng

"Tôi không được chọn vào ĐTQG tham dự trận đấu vòng loại World Cup với Italia tại Rome. Thay vào đó, tôi thi đấu cho đội trẻ U-21 Anh tại Rieti. Chúng tôi đã giành chiến thắng rất thuyết phục và Kieron Dyer ghi bàn thắng duy nhất bằng một cú volley tuyệt đẹp hai phút trước khi hết giờ".

"Sau trận đấu, chúng tôi cảm thấy rất hưng phấn và kéo nhau đi uống chút ít trong quầy bar của khách sạn trước khi tới một quán pizza bên ngoài để tiếp tục cuộc vui. Sau đó chúng tôi trở lại quầy bar và có lẽ hơi ồn ào hơn bình thường một chút".

"Ngày hôm sau, HLV Peter Taylor không có ý kiến gì. Ông ấy chấp nhận việc chúng tôi ăn mừng sau chiến thắng và nói rằng chúng tôi có thể đi dạo xung quanh thành phố mua sắm, nhưng phải trở về khách sạn trước 5 giờ chiều để còn đi xem ĐTQG thi đấu".

"Ông ấy nhắc chúng tôi: "Đừng có tới quán bar nào nữa đấy!" Đó là một lời khuyên tốt, nhưng nó không ngăn được lũ chúng tôi tiếp tục kiếm chỗ để uống".

"Frank Lampard, bạn nhậu tri kỷ của tôi lúc đó, và Jamie Carragher, Ben Thatcher, Danny Murphy cùng với tôi dẫn đầu và các cầu thủ còn lại đi sau. Chúng tôi tụ tập tại một góc của quầy bar vào giữa ngày và chuẩn bị cho một cuộc nhậu nhẹt hoành tráng".

Cựu HLV đội tuyển U21 Anh, Peter Taylor

"Chúng tôi không bao giờ cần quá nhiều lý do để ăn mừng, nhưng lần này rõ ràng là có lý do rất chính đáng. Chỉ có điều thời gian thì trôi nhanh vùn vụt trong khi chẳng có ai để ý xem đã là mấy giờ rồi cả".

"Cho tới khi nhận ra là đã đến giờ phải gặp HLV, tôi nghĩ khi đó tôi chỉ có thời gian tạt qua các cửa hàng mà không mua bán gì, rồi chạy một mạch trở lại khách sạn".

"Tôi không nghĩ là khi đó tôi đã "tè bậy", nhưng có lẽ là tôi đã làm thế. Khi tôi bước vào phòng thì Taylor đã đứng ở đó, giận dữ vô cùng, và đang mắng các cầu thủ thậm tệ. Ông ấy quát vào tôi, Ben và Jamie: "Các cậu thật đáng xấu hổ! Các cậu đừng có mong được chơi cho nước Anh nữa! Cút về nhà ngay! Các cậu không đáng được tới xem trận đấu! Đi mà thu xếp hành lý rồi biến!""

"Chỉ có một kẻ vắng mặt, Frank, người đã chọn đúng lúc để chui vào trong toa-let"

"Khi cậu ấy trở về thì Frank đã nhanh chân hơn mọi người, dĩ nhiên là nhanh hơn tôi, để phát hiện thấy rằng Taylor đang vô cùng tức giận và chui ngay vào trong toa-let để trốn".

"Taylor tiếp tục mắng chúng tôi sa sả và lùa chúng tôi ra khỏi quầy bar. Đúng lúc ấy, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Ben Thatcher lè nhè: "Từ từ đã nào, để tôi còn xử lý chỗ bia trong bụng chứ!" Chắc hẳn cậu ta đã kéo sẵn khoá quần từ đời nào rồi".

"Lần này thì Taylor nổi điên thực sự: "Các cậu đừng có hòng chơi cho nước Anh. Không bao giờ!" Mặc dù trước đó tôi không để ý mấy cái chuyện lẻ tẻ này, nhưng lần đầu tiên trong đời tôi thấy hoảng sợ và nghĩ rằng có khi mơ ước chơi cho ĐTQG của mình thế là đi tong".

"Trước đó có một tháng thôi, tôi đã bị phạt vì lái xe khi say xỉn, rồi vừa bị HLV Glenn Hoddle cấm cửa ở ĐTQG. Tôi thật là ngu ngốc, không thông minh chút nào cả".

Hồi còn ở West Ham, Lampard (bên phải) cũng không phải là tay vừa trong khoản ăn chơi

"Những người khác, trong đó có cả Frank Lampard, gặp chúng tôi ở chỗ đậu xe buýt trong khi chúng tôi đợi taxi để tới thẳng sân bay về nhà. Đột nhiên Thatcher lẩm bẩm: "Không thể tin được là Frank lại thoát vụ này!" Taylor hẳn là có cái tai nhạy như ra-đa, bởi vì ngay lập tức ông kéo Frank ra khỏi xe và nói rằng cậu ta cũng đừng có bao giờ hòng mơ chơi cho nước Anh nữa".

"Frank văng tục và rất bực mình khi biết rằng Ben vô tình khiến cậu ấy bị tóm cổ".

"Thực ra mà nói thì tôi rất khoái chí khi thấy Frank cũng bị tống về nhà, bởi vì khi đó tôi sẽ không phải là kẻ duy nhất bị nghe giảng đạo đức khi trở về West Ham"

"Taylor đã không bêu riếu chúng tôi trên mặt báo. Ông ấy chỉ nói rằng chúng tôi bị loại là do vô kỷ luật nhưng có vẻ như không ai tin cả. Tại West Ham thì tôi và Frank đã bị HLV Harry Redknapp mắng một trận ra trò. Frank thậm chí còn nhận gấp đôi bởi vì sau đó cậu ấy còn phải đối mặt với ngài trợ lý đồng thời là cha đẻ".

"Tôi không nghĩ rằng tôi đã xử sự không phải với nước Anh như Taylor đã nói. Tôi chỉ không phải với HLV chứ không phải với đất nước. Tuy nhiên, rõ ràng là Taylor đã cho chúng tôi một bài học nhớ đời, và chúng tôi học được rất nhiều sau cái ngày hôm đó".

(Theo ThểThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X