Thứ Ba, 23/12/2025
Zalo

Ferdinand: "Vidic thời đỉnh cao vẫn hơn Van Dijk"

Chủ Nhật 22/03/2020 22:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ferdinand đã lên tiếng bày tỏ tình yêu dành cho Van Dijk nhưng khẳng định anh vẫn muốn lựa chọn Vidic hơn ngôi sao của Liverpool.
Van Dijk đã thăng tiến vượt bậc kể từ khi gia nhập Liverpool năm 2018, giúp đội bóng thành phố cảng lọt vào 2 trận chung kết Champions League liên tiếp và lên ngôi ở mùa giải trước. Trong khi đó, Van Dijk cũng về nhì trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng với Messi hồi tháng 12.

Mùa này, Van Dijk cũng là điểm tựa giúp đoàn quân của Klopp tiến tới danh hiệu Premier League. Dù vậy, mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ khi đại dịch Covid-19 lan rộng.

Ferdinand Vidic thời đỉnh cao vẫn hơn Van Dijk hình ảnh

Ferdinand: "Vidic thời đỉnh cao vẫn hơn Van Dijk"


Theo huyền thoại Rio Ferdinand, dù xuất sắc nhưng Van Dijk vẫn chỉ về thứ 2 trong danh sách những người mà anh muốn đá cặp trung vệ cùng, sau Nemanja Vidic.

“Van Dijk đỉnh cao hay Vidic đỉnh cao ư? Đó là một câu hỏi hay”, Ferdinand trả lời một fan khi được hỏi anh muốn chơi cùng ai. “Tôi sẽ chọn Vidic bởi vì cậu ấy là cộng sự số một của tôi. Cậu ấy chống lưng cho tôi và tôi cũng giúp đỡ cậu ấy, đơn giản vậy thôi”.

Tuy nhiên, Ferdinand cũng thừa nhận sự tôn trọng và yêu mến dành cho Van Dijk, một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới.

“Tôi yêu Van Dijk, đừng hiểu nhầm tôi. Tôi yêu quý cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy là trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện tại, chắc chắn luôn. Tôi cũng muốn thấy cậu ấy chơi ở thời của chúng tôi. Đó là một suy nghĩ thú vị. Dù sao thì Van Dijk cũng vẫn là một cầu thủ hàng đầu”.


Xuân Phong
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Gabriel Jesus: "Hơn 300 ngày không thể chơi bóng thật khủng khiếp, nhưng Chúa chưa từng ruồng bỏ tôi!"

Gabriel Jesus: Hơn 300 ngày không thể chơi bóng thật khủng khiếp, nhưng Chúa chưa từng ruồng bỏ tôi!

Gabriel Jesus: "Hơn 300 ngày không thể chơi bóng thật khủng khiếp, nhưng Chúa chưa từng ruồng bỏ tôi!"

Thông qua The Players’ Tribune, tiền đạo Gabriel Jesus đã chia sẻ những dòng tâm sự về khoảng thời gian hơn 300 ngày phải rời xa sân cỏ vì chấn thương, về nỗi đau và cả… món quà mà nó mang đến, cũng như những tham vọng vẫn luôn bừng cháy mạnh mẽ trong tâm khảm của anh với tư cách một cầu thủ của Arsenal.

Xem thêm
top-arrow
X