Thứ Năm, 12/02/2026
Zalo

Đây! Cái tên khủng đầu tiên từ chối MU

Thứ Sáu 25/10/2019 15:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Christian Eriksen từ chối MU, cầu thủ người Đan Mạch tuyên bố sẽ cập bến một đội bóng bên ngoài biên giới nước Anh nếu rời Tottenham.

Eriksen sẽ không cập bến MU


Hợp đồng của tiền vệ Christian Eriksen với Tottenham chỉ còn thời hạn đến Hè 2020, Spurs đã nhiều lần thuyết phục cầu thủ 27 tuổi ngồi vào bàn đàm phán nhưng anh đều từ chối. Thậm chí ngôi sao sinh năm 1992 còn từ chối mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần.
 
Vì Tottenham, Christian Eriksen từ chối MU hình ảnh

Eriksen không muốn tới MU


Chính bởi việc không ký hợp đồng mới khiến Christian Eriksen bị loại bỏ, giai đoạn đầu này anh liên tục ngồi dự bị. Vào Hè năm tới Spurs sẽ mất trắng cầu thủ này theo dạng chuyển nhượng tự do, bởi vậy họ có thể bán anh vào tháng 1 qua đó thu về một khoản tiền.

Theo Daily Mail, Tottenham sẵn sàng bán Christian Eriksen vào tháng 1 năm 2020, họ muốn 35 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Hiện MU, Juventus hay Real Madrid là những đội bóng khát tiền vệ của Tottenham nhất.

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, nguồn tin từ Express khẳng định, Christian Eriksen từ chối MU, cầu thủ người Đan Mạch tuyên bố sẽ cập bến một đội bóng bên ngoài biên giới nước Anh nếu rời Tottenham.

Eriksen đã từng chơi bóng cho Tottenham trong nhiều năm, anh không muốn cập bến một đội bóng ở Ngoại hạng Anh để đối đầu Spurs. Tiền vệ người Đan Mạch sẽ đàm phán với một CLB bên ngoài biên giới nước Anh, trong đó có Real, Juventus và PSG.

Số tiền 35 triệu bảng mà Tottenham yêu cầu nằm trong khả năng chi trả của những đội bóng kể trên, cuộc đua giành chữ ký của Eriksen giữa các đại gia vào tháng 1 sẽ diễn ra quyết liệt.

Theo Don Balon, Real Madrid sẽ tin tưởng Federico Valverde thay vì mua Eriksen, như thế có nghĩa là chỉ có Juventus và PSG đang là những đội bóng muốn có cầu thủ của Tottenham.

Vương Ngân (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Mikel Arteta và Arsenal sẽ rất nhớ Kai Havertz

Mikel Arteta và Arsenal sẽ rất nhớ Kai Havertz

Mikel Arteta và Arsenal sẽ rất nhớ Kai Havertz

Mới đây, trong cuộc họp báo diễn ra trước trận đấu với Brentford, đích thân HLV Mikel Arteta đã lên tiếng xác nhận thông tin Havertz bị tái phát chấn thương cơ, dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 3-4 tuần. Đó rõ ràng là đòn giáng mạnh vào tham vọng chinh phục danh hiệu của Arsenal ở mùa giải này, nhất là sau khi Pháo thủ thành London đã mất sự phục vụ của tiền vệ Mikel Merino đến hết mùa giải vì chấn thương bàn chân.

Liệu Man City có "dám" để Haaland nghỉ ngơi?

Liệu Man City có dám để Haaland nghỉ ngơi?

Liệu Man City có "dám" để Haaland nghỉ ngơi?

Cơn khát bàn thắng gần đây của Haaland chỉ vỏn vẹn hai pha lập công trong 12 trận, một con số gần như không tưởng so với tiêu chuẩn của chính anh. Chính vì thế, đã có những ý kiến từ nhiều phía cho rằng tiền đạo người Na Uy nên được rút khỏi đội hình xuất phát của Manchester City một thời gian.

Sao đội bạn không dám đôi công với Arsenal?

Sao đội bạn không dám đôi công với Arsenal?

Sao đội bạn không dám đôi công với Arsenal?

“Arsenal đá chán ngắt” Đó là lời chê mà Mikel Arteta và các học trò phải nghe suốt phần lớn mùa này, khi nhiều khán giả trung lập và fan của các đội đối thủ than phiền rằng sân Emirates thiếu hẳn sự phấn khích. Paul Scholes thậm chí còn nói Arsenal sẽ là đội bóng nhàm chán nhất từng vô địch Premier League.

Xem thêm
top-arrow
X