Thứ Tư, 17/06/2026
Zalo

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Thứ Tư 17/06/2026 18:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Manchester City vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Elliot Anderson, bất chấp việc Nottingham Forest được cho là đang yêu cầu mức phí kỷ lục đối với một cầu thủ người Anh, vượt ngưỡng 125 triệu bảng. Tuy nhiên, huyền thoại Stan Collymore lại cho rằng mức giá này hoàn toàn xứng đáng, thậm chí có thể trở thành một món hời nếu nhìn vào bối cảnh bóng đá hiện đại.

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Thị trường chuyển nhượng đã chứng kiến sự leo thang chóng mặt về giá trị cầu thủ trong nhiều năm qua, đặc biệt kể từ khi Neymar rời Barcelona để gia nhập Paris Saint-Germain với mức phí kỷ lục 222 triệu euro (192 triệu bảng) vào mùa hè năm 2017.

Kể từ đó, những thương vụ chạm mốc 100 triệu bảng đã không còn hiếm hoi. Tại Premier League, hàng loạt ngôi sao như Jack Grealish, Declan Rice, Enzo Fernandez hay Florian Wirtz đều có giá chuyển nhượng thuộc hàng bom tấn. Trong khi đó, tiền đạo Alexander Isak, người rời Newcastle để gia nhập Liverpool vào năm 2025, vẫn đang là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.

Tuy nhiên, kỷ lục đó hoàn toàn có thể bị phá vỡ trong vài tuần tới khi Elliot Anderson tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Sau 2 mùa giải ấn tượng tại City Ground và việc được triệu tập lên đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026, giá trị của tiền vệ sinh năm 2002 đã tăng vọt.

Trong giai đoạn chuyển giao hậu Pep Guardiola, Man City được cho là sẵn sàng đầu tư lớn vào một tiền vệ có khả năng vừa đánh chặn vừa điều tiết bóng như Anderson. Để thuyết phục Nottingham Forest nhả người, đội chủ sân Etihad nhiều khả năng sẽ phải đưa ra lời đề nghị vượt qua thương vụ Isak.

Elliot Anderson
Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Đánh giá về việc liệu những con số khổng lồ như vậy có còn mang ý nghĩa giá trị hay không trong thời đại mà tiền bạc được chi tiêu như trò chơi cờ tỷ phú, cựu tiền đạo Nottingham Forest và tuyển Anh là Stan Collymore chia sẻ với GOAL:

"Tôi nghĩ Saudi Arabia đang bắt đầu giảm tốc. Tôi biết Cristiano Ronaldo vừa ký hợp đồng mới và trường hợp của Ronaldo có phần khác biệt bởi cậu ấy là một thương hiệu toàn cầu. Nhưng tôi nghĩ người Saudi đã nhận ra, giống như với LIV Golf, rằng chỉ cần ném thật nhiều tiền vào mọi thứ không đồng nghĩa với thành công sẽ tự động đến.

Sẽ rất thú vị khi theo dõi mối quan hệ giữa họ với Newcastle United, nhất là khi Newcastle, Forest hay Aston Villa đều từng gặp vấn đề về Luật công bằng tài chính và quy định kiểm soát chi tiêu. Họ không thể đơn giản phá tung mọi giới hạn và chi tiêu tùy thích.

Tôi nghĩ Abu Dhabi, Saudi Arabia, các quỹ đầu tư của Mỹ hay Todd Boehly đều hiểu điều đó. Tôi đã ở Mỹ được một tuần và vẫn thường đến đây hàng năm, nhưng chuyến đi này khiến tôi thực sự ngạc nhiên vì mọi thứ quá đắt đỏ.

Chúng ta từng tranh luận về giá vé. Người ta sẵn sàng bỏ ra 10.000, 30.000 hay 50.000 USD để xem vòng play-off NBA của New York Knicks mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Vì vậy, tôi nghĩ khái niệm giá trị hiện nay gần như không còn tồn tại nữa.

Nếu là Manchester City và muốn tạo ra một cuộc cách mạng toàn diện, thì với Abu Dhabi, số tiền đó chỉ là chuyện nhỏ. Tôi có nghĩ Elliot Anderson xứng đáng với mức phí đó ở độ tuổi hiện tại không? Chắc chắn là có, nếu xét trong 10 năm tới.

Hãy nhìn Declan Rice. Khái niệm món hời mang tính tương đối, nhưng trong bóng đá, nếu bạn vô địch Premier League sau 20 năm chờ đợi như Arsenal, thì 100 triệu bảng chẳng là gì cả. Tôi tin Elliot Anderson cũng sẽ mang lại giá trị tương tự.

Đúng là mọi thứ có phần điên rồ và điều đó khiến các đội bóng khác khó cạnh tranh hơn. Hãy nhìn Unai Emery, Aston Villa với 6, 7 hay 8 cầu thủ từng chơi ở Championship dưới thời Dean Smith, hoặc Ross Barkley, người mà họ có được theo dạng miễn phí.

Điều tôi muốn nói là Elliot Anderson vẫn là một khoản đầu tư hợp lý trong thị trường hiện tại. Nếu Manchester City sở hữu cậu ấy trong 10 năm và giành 5 chức vô địch Premier League, thì đó sẽ là một món hời tuyệt đối".

Nottingham Forest vẫn tỏ ra cứng rắn trong các cuộc đàm phán kéo dài. Ông chủ Evangelos Marinakis nổi tiếng là người không dễ nhượng bộ và sẽ chỉ đồng ý bán nếu các điều khoản được đáp ứng đầy đủ. Nếu không, Anderson sẽ tiếp tục ở lại City Ground với hợp đồng còn thời hạn tới năm 2029.

Phía Man City vẫn đang nỗ lực tìm tiếng nói chung, trong đó các khoản phụ phí được tính đến nhằm đáp ứng yêu cầu từ Forest. Đội chủ sân Etihad cũng muốn sớm hoàn tất thương vụ trước khi giá trị của Anderson tiếp tục tăng cao nhờ màn trình diễn tại World Cup 2026, nơi tuyển Anh sẽ khởi đầu chiến dịch chinh phục ngôi vương bằng cuộc đối đầu với Croatia vào thứ Năm.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X