Eddie Howe ra tối hậu thư cho cầu thủ Newcastle: Ở lại hoặc ra đi
Newcastle tiếp tục gây thất vọng khi để thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Bournemouth, nối dài chuỗi trận bết bát sau thất bại trước Crystal Palace. Trước đó, họ cũng hứng chịu cú sốc bị Barcelona loại khỏi Champions League và thất bại trong trận derby với Sunderland.
Phong độ sa sút nghiêm trọng, thua 8/11 trận gần nhất tại Premier League và thất bại 5/6 trận sân nhà gần đây, cùng những vấn đề tài chính và tin đồn chuyển nhượng đã phủ bóng đen lên đội bóng vùng Tyneside.
Khi được hỏi liệu những yếu tố tiêu cực có ảnh hưởng đến tinh thần cầu thủ hay không, Eddie Howe thẳng thắn: “Đó là câu hỏi khó với tôi vì tôi không tham gia vào những cuộc trao đổi đó, tôi tách biệt khỏi nó.
Tôi không nghĩ điều đó xảy ra, nhưng cũng không thể khẳng định chắc chắn.
Điều tôi thấy ở các cầu thủ là sự cam kết tuyệt đối. Tôi biết truyền thông sẽ luôn có những câu chuyện khác nhau, đó là điều đi kèm với hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi.
Đó không phải điều tôi mong muốn hay khuyến khích. Tôi muốn các cầu thủ hoàn toàn tập trung, cả về cảm xúc lẫn thể chất, bởi bạn không thể làm tốt cả hai cùng lúc.
Hoặc bạn ở lại và cống hiến hết mình, hoặc bạn không, với tôi không có vùng xám. Nếu có một vài cầu thủ rơi vào trường hợp đó, đó sẽ là điều cực kỳ đáng thất vọng, nhưng tôi không có cơ sở để khẳng định".
![]() |
| Eddie Howe ra tối hậu thư cho cầu thủ Newcastle: Ở lại hoặc ra đi |
Sự sa sút của Newcastle là rất đáng chú ý. Chỉ hơn 1 năm trước, họ còn ăn mừng danh hiệu quốc nội lớn đầu tiên sau 70 năm khi đánh bại Liverpool ở chung kết Cúp Liên đoàn, đồng thời giành vé dự Champions League lần thứ 2 trong 3 mùa. Khi đó, Eddie Howe được xem như người hùng.
Tuy nhiên, việc tiền đạo chủ lực Alexander Isak rời đội để gia nhập Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè đã để lại khoảng trống lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Dù Newcastle vẫn tiến sâu ở các đấu trường cúp, phong độ tại giải quốc nội lại thiếu ổn định, và họ đã bị chính khán giả nhà la ó sau trận thua cuối tuần qua.
Howe thừa nhận đội bóng đang dễ bị đánh bại hơn trong thời gian gần đây: “Tôi cảm nhận tất cả những cảm xúc tiêu cực lúc này. Nếu tôi không cảm thấy điều đó, đó mới là dấu hiệu đáng lo, vì như vậy nghĩa là tôi không đủ tâm huyết.
Nhưng tôi dồn toàn bộ cảm xúc vào từng pha bóng, từng khoảnh khắc. Lúc này, tôi thực sự cảm thấy rất nặng nề. Nhưng đó là một phần của công việc, và tôi đã từng trải qua điều này trước đây".
Trên đường Pitch

Newcastle
