Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Dzeko lập công, Man City củng cố vị trí trong Top 4

Thứ Ba 26/04/2011 10:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền đạo người Bosnia vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai và ghi bàn duy nhất giúp Man City vượt qua chủ nhà Blackburn 1-0 trong trận đấu muộn nhất vòng 34 đêm qua. Chiến thắng này giúp Man “xanh” bỏ cách đối thủ cạnh tranh suất dự Champions League Tottenham 4 điểm.

Chơi lấn lướt và tạo được nhiều cơ hội hãm thành hơn nhưng các chân sút Man City đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Blackburn cho tới phút 75. Vừa vào sân chỉ 3 phút, Dzeko đã đặt dấu ấn khi sút tung lưới đội chủ nhà bằng cú sút căng trong vòng cấm, mang về trọn vẹn 3 điểm cho Man “xanh”.

Đây mới là bàn thắng đầu tiên của chân sút người Bosnia tại Premier League kể từ khi anh gia nhập “gã nhà giàu” thành Manchester với bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng. Chiến thắng này giúp thày trò Mancini tạo được cách biệt 4 điểm khá an toàn với Tottenham, đối thủ chính cạnh tranh vị trí thứ 4, đồng thời mở ra cơ hội đuổi kịp đội xếp thứ 3 Arsenal khi Man City còn kém “Pháo thủ” 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Dzeko chấm dứt cảnh tịt ngòi, Man City chắc suất Champions League

Trong khi đó, việc trắng tay ngay trên sân nhà Ewood Park khiến Blackburn vẫn dậm chân ở vị trí 16 và tiếp tục trong tình trạng “báo động đỏ” khi chỉ hơn nhóm xuống hạng vẻn vẹn 1 điểm. Đây đã là trận thứ 10 liên tiếp các học trò của HLV Steve Kean không thắng tại Premier League và nếu không nỗ lực hết sức để giành điểm, nguy cơ “hoa hồng” bị rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” là rất lớn.

HLV Mancini vẫn giữ nguyên đội hình như trong trận thắng MU 1-0 tại bán kết cúp FA mới đây với Balotelli đá chính ở vị trí trung phong thay Tevez vẫn chưa bình phục chấn thương. Hỗ trợ cho “siêu quậy” ở phía dưới là bộ 3 Silva - Toure và Johnson.

Phận khách nhưng Man City không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công và ngay phút 4, họ chút nữa đã mở tỷ số. Zabaleta chuyền bóng vào vòng cấm cho Barry, tiền vệ người Anh khống chế hỏng nhưng lại vô tình tạo cơ hội tốt cho Silva và cựu ngôi sao Valencia quăng chân dứt điểm rất nhanh đưa bóng tìm tới đúng xà ngang khung thành Blackburn.

Man City tiếp tục lấn lướt và cầm bóng nhiều hơn nhưng Blackburn đã tổ chức phòng ngự chặt chẽ nên hàng tấn công đội khách không dễ dàng tiếp cận cầu môn thủ thành Robinson. Bên phía đội chủ nhà, cơ hội ghi bàn tốt nhất trong hiệp 1 thuộc về trung vệ Samba với cú đánh đầu dũng mãnh chệch khung thành trong gang tấc.

Sau giờ nghỉ, trận đấu diễn ra cởi mở và hấp dẫn hơn khi cả hai đều chủ động dâng cao đội hình. Ngay đầu hiệp hai, thủ môn Robinson đã phải trổ tài để cứu thua cho Blackburn sau pha đánh đầu hiểm hóc của Toure.

Đội chủ nhà đáp trả ngay sau đó với pha tổ chức tấn công khá nhịp nhàng. Emerton đưa bóng vào từ cánh phải đầy khó chịu, Roberts đánh đầu không tốt nhưng laị tạo điều kiện để Olsson soài người dứt điểm. Tiếc là bóng lại làm rung… mành lưới bên của Man City.

Silva là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Man City nhưng anh tỏ ra “vô duyên” ở trận đấu này khi những pha dứt điểm của tiền vệ người TBN đều thiếu chút chính xác, mà cú cứa lòng kỹ thuật ở phút 68 là một ví dụ. Trước sự bế tắc của các học trò, HLV Mancini quyết định tung Dzeko vào sân và sự điều chỉnh này đã mang lại hiệu quả tức thì.

Phút 75, từ đường căng ngang vào vòng cấm của Silva, trung vệ Jones phá bóng ra nhưng lại đến đúng vị trí của Dzeko và cựu tiền đạo Wolfsburg không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm tung nóc lưới Blackburn để mang về 3 điểm quý giá cho Man City.

Đội hình thi đấu:
Blackburn: Robinson, Salgado, Samba, Phil Jones, Givet, Emerton, Dunn (Rochina 63’), Jermaine Jones, Olsson, Mwaruwari (Kalinic 71’), Roberts.
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Kolarov, De Jong, Barry, Adam Johnson (Dzeko 72’), Toure Yaya, Silva (Boyata 90’), Balotelli (Vieira 84’)

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X