Thứ Sáu, 23/01/2026
Zalo

Đuổi Shelvey, đáng ra Mark Halsey cũng nên cho Evans ăn thẻ đỏ!

Thứ Hai 24/09/2012 07:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Đó là phát biểu của HLV Brendan Rodgers bên phía Liverpool. Suy cho cùng, đây là một phát biểu có phần hợp lý!

Nói đó là phát biểu có phần hợp lý là vì nếu nhìn nhận cho khách quan, đó chỉ là một pha ham bóng của Jonjo Shelvey, không xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Hơn nữa, Jonny Evans cũng không phải tay vừa: cả 2 đã lao vào nhau để giành bóng, vậy tại sao chỉ có Shelvey nhận thẻ đỏ khi mà chân anh đã chạm vào bóng trước, và chỉ có sự thiếu may mắn mới làm cho chân anh chạm vào chân hậu vệ của MU? Tình huống ấy đã làm thay đổi hoàn toàn trận đấu. Đang trên thế thắng, Liverpool phải nhận một trận thua đầy cay đắng trên sân nhà. Và thực tế, dù chỉ chơi với 10 người, The Kop vẫn là những người chiếm thế chủ động trên sân, chính BLĐ, các cầu thủ và người hâm mộ của MU phải thừa nhận điều đó.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.



Trong bối cảnh như vậy mà Brendan Rodgers và các học trò lại phải trắng tay rời sân nhà của mình với nỗi ấm ức trong lòng, ông đưa ra những phát biểu như thế này hẳn cũng là điều dễ hiểu: " Jonjo đã bị đuổi khỏi sân, và tôi nghĩ sẽ đúng đắn hơn nếu điều tương tự xảy ra với Evans! Tôi cực kì thất vọng khi vị trọng tài đưa ra những quyết định khi mà chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề như vậy!" - HLV của Liverpool phát biểu - " Cầu thủ của tôi đã chơi quá hay, chúng tôi đá trên chân, nhưng lại thua. Các bạn thấy đấy, đó là hậu quả khi chúng tôi không thể điều khiển được quyết định của trọng tài."

Ngoài ra, cựu HLV của Swansea cũng lên án quyết định về quả penalty cho MU đến từ pha phạm lỗi của Glen Johnson với Antonio Valencia: " Đó thực sự là một quả penalty từ trên trời rơi xuống! Những quyết định hoàn toàn không có lợi chút nào cho chúng tôi, chúng tôi đã bị xử ép trong ngày hôm nay! " - Rodgers thẳng thừng - " Nhưng không sao, chúng tôi sẽ xếp thất bại này vào quá khứ và sẽ biến phong độ thành những chiến thắng. Những gì chúng tôi thiếu chỉ là một chút may mắn."

Cay cú cũng không để làm gì, nếu cứ chơi như ngày hôm qua, Liverpool sẽ có những trận đấu với kết quả thuận lợi và tương lai tươi sáng hơn cho đội bóng. Brendan Rodgers cùng The Kop đã tìm ra lối thoát cho lối chơi của mình, chỉ cần có thêm sự may mắn và một chút sự kĩ lưỡng khi xem xét vấn đề nữa đến từ những người cầm cân nảy mực, họ sẽ thành công.
  • Thành Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Arsenal lo ngại thể trạng dài hạn của Kai Havertz

Arsenal lo ngại thể trạng dài hạn của Kai Havertz

Arsenal lo ngại thể trạng dài hạn của Kai Havertz

Arsenal đang bày tỏ sự lo lắng về thể trạng lâu dài của Kai Havertz, sau khi tiền đạo người Đức gặp trục trặc trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối. Havertz dính chấn thương này trong trận gặp Manchester United hồi tháng 8 và kể từ đó chưa đá chính cho đội bóng thành London kể từ đó.

Video

Trong 1 tuần, Carrick đã dành sự quan tâm cho lớp trẻ MU nhiều hơn Amorim đã làm hơn 1 năm

Trong 1 tuần, Carrick đã dành sự quan tâm cho lớp trẻ MU nhiều hơn Amorim đã làm hơn 1 năm

Trong 1 tuần, Carrick đã dành sự quan tâm cho lớp trẻ MU nhiều hơn Amorim đã làm hơn 1 năm

Khi nghe điều này, rất nhiều người đã khó chịu. Họ phản ứng ngay khi ai đó chỉ ra một sự thật là suốt 14 tháng làm HLV trưởng, Amorim chưa hề trực tiếp ra sân xem trọn vẹn một trận nào của đội học viện. Họ cãi rằng ông thường xuyên đi xem. Họ bảo có ảnh chụp ông trên khán đài. Họ nói đó là một câu chuyện bịa đặt. Thực tế không phải vậy.

Xem thêm
top-arrow
X