Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Dubai Holdings "dạm hỏi" Liverpool

Thứ Ba 24/10/2006 11:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau làn sóng nhập khẩu cầu thủ ồ ạt, giờ đến lượt các ông chủ nước ngoài đua nhau vào "xâu xé" Premiership. Cái tên mới nhất được nhắc đến chính là "Quỷ đỏ" Liverpool.

CLB giàu truyền thống nhất nước Anh sẽ rơi vào tay người Ả Rập?
Sau khi Aston Villa đã bị bán, West Ham chỉ còn khúc mắc về vấn đề tiền nong, 23% cổ phần của Everton đã thuộc về Robert Earl (một người Anh hiện đang sống ở Florida, Hoa Kỳ) thì hôm qua, có nguồn tin cho rằng Liverpool sắp thuộc quyền sở hữu của một ông chủ ở tận ... Dubai (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) có tên rất dài là .... Mohammed bin Rashid Al-Maktoum. Đây là lần thứ 2, ông chủ của tập đoàn Dubai Holdings dạm mua Liverpool và mục tiêu rõ ràng của họ là thuyết phục đương kim chủ tịch David Moores nhượng lại 51% cổ phần. Dường như, làn sóng "xâm lược" bóng đá Anh đang dần biến thành một cơn bão.

Thực chất, không phải 1 mà đang có tới 3 kẻ theo đuổi ước mơ sở hữu Liverpool. Ngoài Dubai Holdings, còn có tỷ phú người Bắc Ai Len, John Miskelly và người thứ 3 là một nhà đầu tư giấu tên người Mỹ. Tuy nhiên, với việc chủ tịch David Moores định giá số cổ phần của ông khoảng 300 triệu bảng, thì không phải ai cũng có cơ hội làm chủ sân Anfield. Đây là mức giá không hề nhỏ (từng làm nản lòng rất nhiều nhà đầu tư trước đây, trong đó có cả cựu thủ tướng Thái Lan, Thaksin Shinawatra), Và có vẻ như hiện chỉ có Dubai Holdings đủ sức thực hiện tham vọng.

Tập đoàn hàng đầu của Dubai này là một trong vài cái tên khét tiếng của giới kinh doanh ở Trung Đông. Hồi tháng 3/2006, họ từng mua Tussaud's Group với giá 800 triệu bảng và ngay trong tháng 8 vừa qua, họ tiếp tục "bỏ túi" Travel Lodge (hệ thống gồm 291 khách sạn trên khắp lãnh thổ Anh) với giá 675 triệu. Hiện tập đoàn này còn điều hành hoạt động của 19 sân bay quốc tế trên khắp toàn cầu và sở hữu 21.000 toà nhà cho thuê trải khắp Texas, Florida, Georgia và Arizona (Mỹ). Vậy nên, sân Anfield hoàn toàn nằm trong tầm tay của Al Maktoum.

Chủ tịch Liverpool, David Moores (trái)

Hơn nữa việc đầu tư vào bóng đá đã có rất nhiều tiền lệ trong văn hoá kinh doanh ở Dubai. Năm ngoái, một công ty nhà nước ở đây cũng chạy đua mua Manchester United (nhưng thất bại trước Glazer). Hàng không Emirates hiện cũng hợp tác rất sâu với Arsenal. Emirates còn tài trợ cho FIFA 195 triệu USD trong giai đoạn 2007-2014.

Tuy nhiên, việc Dubai Holdings nhắm tới Liverpool đặt ra một vấn đề đáng báo động đối với Premiership. Bởi nếu cơn bão này tiếp tục lan rộng, có khả năng Premiership sẽ hoàn toàn thuộc về các tỷ phú nước ngoài trong nay mai. Hiện, Chelsea và Portsmouth đã thuộc về sở hữu của người Nga. Man United và Aston Villa nằm trong tay người Mỹ. Còn Fulham là của người Ai Cập. Ngoài ra, việc Newcastle, West Ham và Everton đổi chủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy nên, nếu Dubai Holdings thuyết phục được David Moores nhượng lại 51% cổ phần, thì ngay từ lúc này đã có thể khẳng định 1/2 Premiership đã và sắp bị bán. Và đó là bức tranh mà không một người Anh nào muốn nhìn thấy

(Theo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X