Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Dư âm vòng 9 Premiership: Nỗi buồn The Kop!

Thứ Ba 20/10/2009 21:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong tuần thi đấu vừa qua, người hâm mộ bóng đá Anh và đặc biệt những ai là fan của Liverpool lại phải tiếp tục chứng kiến một thất bại nữa của đội bóng thành phố cảng. Đây đã là trận thua thứ hai liên tiếp của thày trò Benitez và đã là thất bại thứ 4 kể từ đầu mùa giải đến nay.

Rõ ràng ai cũng có thể nhận thấy cánh cửa đến với chức vô địch quốc gia của HLV Benitez và các học trò trong mùa giải năm nay đang dần đóng lại. Theo "quy tắc vàng" của giải Ngoại hạng Anh trong những năm gần đây, đội vô địch là đội không thua quá 5 trận trong một mùa giải, và như vậy Liverpool chỉ được phép thua 1 trận nữa để đạt được điều kiện cần cho điều này. Tất nhiên, nếu như những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ thua nhiều hơn thì cơ hội của Liverpool sẽ không vì thế mà gặp vấn đề quá lớn. Dù sao tương lai sẽ trả lời tất cả, nhưng cũng có thể đưa ra những nhận định cho cơ hội của Liverpool rõ ràng là đã còn rất ít. Đơn giản vì những MU hay Chelsea sẽ không dễ dàng để vuột mất những ưu thế trong thời gian tới. Hơn nữa, những gì Liverpool đang thể hiện không hề cho thấy một sự sáng sủa cần thiết.


 
Liverpool "chết" vì quả bóng bay?

Trận thua Sunderland có thể đổ lỗi cho pha lập công có phần may mắn của Darren Bent, nhưng bù lại cũng phải trách Liverpool đã chơi không thật sự xuất sắc trong cả trận đấu. Thiếu hai cầu thủ trụ cột như Gerrard và Torres, The Kop không còn thể hiện được khả năng sáng tạo cũng như những tình huống dứt điểm tinh tế và đầy sức mạnh. Trước một hàng phòng ngự không được đánh giá quá cao như Sunderland, các học trò của HLV Benitez vẫn không làm cách nào mang về dù chỉ một bàn thắng. Với 3 điểm có được trước Liverpool, Sunderland vượt qua chính đội bóng này để xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Rõ ràng là đội chủ sân The Light đang có những sự tiến bộ rất ấn tượng kể từ khi được HLV Steve Bruce dẫn dắt.

Cũng ở vòng đấu này, nước Anh chứng kiến một đội bóng nữa trong số "tứ đại gia" phải ra về tay trắng, đó là Chelsea. Cùng phải thi đấu trên sân khách như Liverpool, các học trò của HLV Ancelotti gặp phải một thử thách khá lớn là Aston Villa. Tưởng chừng chiến thắng trước Liverpool ở vòng đấu trước sẽ mang đến sự tự tin cho đội bóng thành London, nhưng những điểm yếu của họ đã bộc lộ quá... lộ trên sân Villa Park. Điều này khiến một CLB tham vọng như Aston Villa không dễ bỏ qua. Chắc chắn HLV Martin O'Neill đã cho các học trò của mình biết phải làm gì trước một hàng phòng ngự sơ hở rất nhiều trong những pha tranh bóng bổng. Và hai trong số những lần tấn công trên không, Dunn và Collins đã mang về hai pha lập công cho đội nhà. Thất bại này không chỉ khiến Chelsea phải ra về tay trắng lần thứ hai trong mùa giải năm nay, mà còn khiến họ để mất vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng cho Manchester United, đội bóng đã đánh bại Bolton trên sân Old Trafford dù không thật sự ấn tượng.

Tưởng rằng những nhà ĐKVĐ sẽ có một "cơn mưa bàn thắng" vào lưới Bolton khi họ dễ dàng có hai bàn thắng trong vòng hơn 30 phút đầu tiên, và có một thế trận hoàn toàn áp đảo. Nhưng trong một ngày không Rooney, các cầu thủ tấn công khác của MU đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Chỉ tiếc cho Michael Owen, anh đã không chứng tỏ được sự nhạy bén trong những pha dứt điểm cuối cùng khiến cơ hội để góp mặt trong đội hình ĐTQG ở VCK World Cup 2010 bị giảm đi đáng kể. Dù sao đối với Manchester United, đây cũng sẽ là một sự chuẩn bị hoàn hảo cho họ trước trận đấu rất quan trọng với Liverpool cuối tuần này.

Wigan đang là kẻ ngáng đường ở Premiership

Mặc dù Arsenal có chiến thắng khá đậm (3-1) trước Birmingham, nhưng đây không phải là một đối thủ thật sự xứng tầm với đoàn quân của HLV Arsene Wenger, hơn nữa họ lại được chơi trên sân nhà Emirates. Điều quan trọng là với 3 điểm có được trong trận đấu này, Arsenal đã có mặt trong top 4 đội dẫn đầu, và điều này vô cùng quan trọng đối với tinh thần của các cầu thủ với tuổi đời trung bình khá trẻ của HLV Arsene Wenger. Một đội bóng nữa cần nhắc đến trong vòng đấu này là Wigan. Sau khi đánh bại Chelsea ở vòng 7, họ lại tiếp tục thể hiện một phong độ ấn tượng trên sân nhà khi cầm chân Manchester City, và buộc đội bóng này phải rời khỏi top 4 đội dẫn đầu.

Kết quả vòng 9 Premiership
Aston Villa 2-1 Chelsea
(Dunne 32', Collins 52' - Drogba 15')
Arsenal 3-1 Birmingham
(van Persie 16', Diaby 18', Arshavin 84' - Bowyer 38')
Everton 1-1 Wolverhampton
(Bilyaletdinov 88' - Doyle 76')
MU 2-1 Bolton
(Knight 5' phản lưới, Valencia 33' - Taylor 75')
Portsmouth 1-2 Tottenham
(Boateng 59' - King 29', Defoe 45')
Stoke 2-1 West Ham
(Beattie 11' pen & 69' - Upson 34')
Sunderland 1-0 Liverpool
(Bent 5')
Blackburn 3-2 Burnley
(Dunn 9', Di Santo 21', Chimbonda 43' - Blake 5', Eagles 90'+2)
Wigan 1-1 Man City
(N'Zogbia 45'+1 - Petrov 47')
Fulham 2-0 Hull
(Zamora 43', Kamara 64')

 Bảng xếp hạng sau vòng 9:

  STTHBTgThHSĐiểm
1 Manchester United9 7 1 1 21 9 +12 22
2 Chelsea9 7 0 2 19 8 +11 21
3 Tottenham Hotspurs9 6 1 2 21 13 +8 19
4 Arsenal8 6 0 2 27 11 +16 18
5 Manchester City8 5 2 1 16 9 +7 17
6 Aston Villa 8 5 1 2 12 7 +5 16
7 Sunderland AFC9 5 1 3 17 13 +4 16
8 Liverpool9 5 0 4 22 13 +9 15
9 Stoke City9 3 3 3 8 11 -3 12
10 Burnley9 4 0 5 9 19 -10 12
11 Everton8 3 2 3 10 12 -2 11
12 Fulham8 3 1 4 8 10 -2 10
13 Blackburn Rovers8 3 1 4 11 17 -6 10
14 Wigan Athletic9 3 1 5 9 16 -7 10
15 Bolton Wanderers8 2 2 4 11 13 -2 8
16 Wolverhampton Wanderers9 2 2 5 8 15 -7 8
17 Birmingham City FC9 2 1 6 6 11 -5 7
18 Hull City9 2 1 6 8 22 -14 7
19 West Ham United8 1 2 5 9 13 -4 5
20 Portsmouth9 1 0 8 5 15 -10 3
ST: số trận; T: số trận thắng; H: số trận hoà; B: số trận thua; Tg: số bàn thắng; Th: Số bàn thua

  • Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X