Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Dư âm vòng 5 Premiership: Bản lĩnh "đại gia"!

Thứ Hai 14/09/2009 15:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Nếu Manchester United không có bản lĩnh của một "đại gia" đích thực, họ đã gục ngã ở White Hart Lane khi phải thi đấu với 10 người. Nếu Chelsea không phải là một "đại gia" đúng nghĩa, họ đã trở thành trò cười ở Britannia.

Cả Manchester United và Chelsea đều bị dẫn trước trong vòng đấu này. Cả hai đều phải hành quân xa nhà và đều bị nhận "đòn phủ đầu" của đội chủ nhà. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực và sự vững vàng của mình, cả Chelsea và MU đều vượt qua đối thủ để có được trọn vẹn 3 điểm trọn vẹn.

Bản lĩnh đã giúp MU đánh bại Tottenham

Hành quân đến White Hart Lane với một tâm lý khá thoải mái khi đã 16 năm trôi qua, các cầu thủ Manchester United chưa phải nếm mùi thất bại trước Tottenham, dù cho đội bóng này được dẫn dắt bởi HLV nào đi chăng nữa. Chính vì vậy mà dù phải nhận một bàn thua từ ngay phút đầu tiên từ một pha móc bóng của Defoe, nhưng các học trò của Sir Alex Ferguson vẫn buộc đội chủ nhà phải chơi chống đỡ trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu. Thậm chí phải thi đấu thiếu người từ phút thứ 56, nhưng đội khách vẫn có chiến thắng 3-1 chung cuộc bằng các pha lập công của Ryan Giggs, Anderson và Wayne Rooney. Trong số đó, những bàn thắng liên tiếp kể từ đầu giải của Rooney khiến những người hâm mộ MU đã dần nguôi ngoai đi nỗi nhớ "sát thủ" Ronaldo trước đây. Dù cho không được lòng nhiều người với cách cư xử của mình, nhưng không thể phủ nhận được tiền vệ người Bồ Đào Nha vô cùng quan trọng trong khâu ghi bàn của MU.

Chiến thắng đã giúp đội bóng của HLV Alex Ferguson tạm thời leo lên vị trí thứ hai sau 5 vòng đấu và chứng tỏ phần nào rằng họ không hề yếu đi quá nhiều khi không còn Ronaldo. Trong khi đó, Tottenham Hotspur đã bị chặn lại bởi một trong những cái tên của nhóm "tứ đại gia", nơi mà đội bóng này đang tham vọng chen chân vào ở mùa giải năm nay. Chắc chắn sau trận đấu này, các học trò của HLV Harry Redknapp sẽ phải thận trọng hơn và bớt "bay bổng" hơn sau những chiến thắng như "chẻ tre" ở đầu mùa giải.

Ancelotti không nên vội hài lòng với những gì Chelsea đang thể hiện

Còn Chelsea, họ đang vững vàng với ngôi vị số một trên bảng xếp hạng với chiến thắng có phần khó nhọc trước Stoke City. Đây cũng là điều mà HLV Carlo Ancelotti nên thận trọng, bởi vì trước đây, Scolari cũng đã từng khiến người Chelsea "lên mây xanh" với những chiến thắng giòn giã hồi đầu mùa. Nhưng sau đó là thắng tối thiểu và... không thắng. Thắng tối thiểu trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Stoke City là điều không đáng có đối với Chelsea, đặc biệt họ sẽ phải chịu sự thiếu vắng cầu thủ vào tháng 1/2010, khi những cái tên nằm trong danh sách triệu tập của các ĐTQG châu Phi sẽ về nước để thi đấu trong vòng 1 tháng. Dù sao thì giờ đây, Chelsea cũng đang ngự trị trên vị trí đầu bảng và họ có quyền ăn mừng điều này.

Liverpool đã thắng đậm và thuyết phục. Đây có thể nói là chiến thắng ấn tượng nhất của đội bóng chủ sân Anfield trong giai đoạn khó khăn của họ ở mùa giải năm nay. Trước một đối thủ đã từng đánh bại Manchester United, các học trò của HLV Benitez đã dễ dàng hạ gục với tỷ số đậm đà 4-0. Trong số đó, Benayoun lại làm rạng danh đất nước Israel nhỏ bé của anh bằng cú "hat-trick" vào lưới đối phương. Chắc chắn phong độ ấn tượng và tài năng của cầu thủ này sẽ khiến Benitez phải suy nghĩ lại về việc thường xuyên để anh trên băng ghế dự bị trong thời gian qua. Vị trí thứ 5 sau khi đã thất bại 2 trận là cho đến thời điểm này có thể coi là chấp nhận được đối với The Kop. Hy vọng chiến thắng tưng bừng vừa qua sẽ giúp họ có được sự tự tin trong thời gian tới.

Với những nhân tố mới, Man City đang thách thức "tứ đại gia"

Trong khi đó, Arsenal chính là đội bóng thảm hại nhất trong số "bộ tứ" của giải Ngoại hạng Anh trong vòng đấu vừa qua. Trước một Manchester City được đầu tư rất nhiều, họ đã bị khuất phục. Đáng buồn thay, "người cũ" Adebayor lại là một trong những cái tên ghi bàn vào lưới Almunia trong một ngày tăm tối. Thêm một lần nữa, người ta phải đặt câu hỏi về chính sách trưng dụng các cầu thủ trẻ của HLV Arsene Wenger. Các học trò của ông có tài năng, nhưng lại thiếu một số yếu tố cần thiết để có được một sự hoàn hảo trong lối chơi. Còn Manchester City, sau những chiến thắng trước những đối thủ "nhẹ ký" như Blackburn Rovers, Wolverhampton hay Portsmouth, họ đã chứng minh cho cả nước Anh thấy rằng, những gì HLV Mark Hughes sở hữu trong mùa giải năm nay không chỉ là hình thức như người ta vẫn tưởng. "Nội dung" của nó không đáng bị đánh giá thấp chút nào. Giờ đây họ đã chính thức trở thành nỗi đe dọa lớn nhất đến "tứ đại gia".

 

Sau đây là kết quả và bảng xếp hạng sau vòng 5 Premiership:

Blackburn 3-1 Wolverhampton
(Diouf 19', Roberts 56', Dunn 64' - Maierhofer 88')
Liverpool 4-0 Burnley
(Benayoun 27', 61' , 82', Kuyt 41')
Man City 4-2 Arsenal
(Almunia 20' phản lưới, Bellamy 74', Adebayor 80', Wright-Phillips 84' - van Persie 62', Rosicky 88')
Portsmouth 2-3 Bolton
(Kaboul 25', Boateng 63' - Cohen 13', Taylor (pen) 41', Cahill 89')
Stoke 1-2 Chelsea
(Ab Faye 32' - Drogba 45'+3, Malouda 90'+4)
Sunderland 4-1 Hull
(Bent (pen) 13', 66', Reid 49', Zayatte 75' phản lưới - Zayatte 44')
Wigan 1-0 West Ham
(Rodallega 55')
Tottenham 1-3 MU
(Defoe 1' - Giggs 25', Anderson 41', Rooney 78')
Birmingham 0-1 Aston Villa
(Agbonlahor 85')
Fulham 2-1 Everton
(Konchesky 57', Duff 79' - Cahill 33')

 

Bảng xếp hạng:

  STTHBTgThHSĐiểm
1 Chelsea5 5 0 0 12 3 +9 15
2 Manchester United5 4 0 1 11 3 +8 12
3 Manchester City4 4 0 0 8 2 +6 12
4 Tottenham Hotspurs5 4 0 1 12 7 +5 12
5 Liverpool5 3 0 2 13 7 +6 9
6 Aston Villa 4 3 0 1 6 3 +3 9
7 Sunderland AFC5 3 0 2 8 6 +2 9
8 Stoke City5 2 1 2 4 6 -2 7
9 Arsenal4 2 0 2 13 8 +5 6
10 Fulham4 2 0 2 3 5 -2 6
11 Wigan Athletic5 2 0 3 4 8 -4 6
12 Burnley5 2 0 3 2 9 -7 6
13 West Ham United4 1 1 2 3 3 0 4
14 Blackburn Rovers4 1 1 2 4 5 -1 4
15 Birmingham City FC5 1 1 3 2 4 -2 4
16 Wolverhampton Wanderers5 1 1 3 3 7 -4 4
17 Hull City5 1 1 3 5 12 -7 4
18 Bolton Wanderers4 1 0 3 5 7 -2 3
19 Everton4 1 0 3 4 10 -6 3
20 Portsmouth5 0 0 5 3 10 -7 0
 
ST: số trận; T: số trận thắng; H: số trận hoà; B: số trận thua; Tg: số bàn thắng; Th: Số bàn thua
  • Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Cole Palmer tại Euro 2024: Vị trí nào cho "kẻ cứu rỗi" Chelsea ở tuyển Anh?

Cole Palmer tại Euro 2024: Vị trí nào cho kẻ cứu rỗi Chelsea ở tuyển Anh?

Cole Palmer tại Euro 2024: Vị trí nào cho "kẻ cứu rỗi" Chelsea ở tuyển Anh?

Dù đã đóng góp 25 bàn thắng và 13 pha kiến tạo cho Chelsea tại mọi đấu trường ở mùa giải này, Cole Palmer vẫn chưa được ra sân thi đấu cho tuyển Anh trong những trận giao hữu gần đây bởi hàng công của “Tam sư” đang vô cùng chật chội.

Video

Xem thêm
top-arrow
X