Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Dư âm vòng 36 Premiership: Một bước đến "thiên đàng"!

Thứ Ba 12/05/2009 11:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Sau khi đánh bại Manchester City trên sân nhà với tỷ số 2-0, giờ đây Manchester United chỉ cần một bước nữa là đến với "thiên đàng". Một bước đó có giá trị 4 điểm và trong tay họ còn 3 trận chưa đấu.

Không vất vả như ở trận lượt đi, khi MU chỉ có được một bàn thắng duy nhất vào lưới đội bóng cùng thành phố, lần này các học trò của HLV Alex Ferguson đã dễ dàng hạ gục Man City trên sân nhà Old Trafford với tỷ số 2-0. Cristiano Ronaldo tiếp tục là người đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của đội nhà với cú sút phạt đẹp mắt. Còn Carlos Tevez, tiền đạo người Argentina tiếp tục khiến các CĐV MU phải tiếc nuối nếu như anh ra đi vào cuối mùa giải năm nay, bằng khá nhiều những cú sút đầy uy lực và một trong số đó là bàn thắng ấn định tỷ số của trận đấu.


MU không còn cách chức vô địch bao xa

MU lại vượt qua sức ép từ phía Liverpool và vững vàng trên ngôi đầu bảng. Vào đêm mai, họ sẽ có trận đấu bù với Wigan, và nhiều khả năng khoảng cách giữa họ và đoàn quân của HLV Benitez sẽ thành 6 điểm. Đây sẽ là khoảng cách vô cùng lý tưởng để "Quỷ đỏ" thành Manchester nhẹ nhàng hơn trong trận đấu với Arsenal, đồng thời cũng khiến Liverpool phần nào chán nản. Đội chủ sân Anfield đã có một mùa giải rất ấn tượng, nhưng phải thừa nhận rằng, họ gặp phải một đối thủ quá bản lĩnh. Chính vì vậy mà dù đã theo đuổi rất quyết liệt cho đến thời điểm này nhưng có thể nói 90% cơ hội lên ngôi đã tuột khỏi tay thày trò Benitez. Dù cho ở trận đấu cuối tuần qua, họ đã tiếp tục thể hiện sức mạnh hủy diệt bằng cách đánh bại West Ham với tỷ số 3-0...

Hai pha lập công của Steven Gerrard cùng với một lần sút tung lưới đối phương của Ryan Babel đã mang lại 3 điểm trọn vẹn cho The Kop trong chuyến làm khách trên sân Upton Park của West Ham. Chiến thắng tiếp tục mang đến niềm hy vọng đối với các CĐV Liverpool và tất nhiên là cả với các cầu thủ của CLB này. Nhưng ai cũng biết điều gì đã xảy ra sau đó một ngày, khi MU nhẹ nhàng bước qua thử thách mang tên Manchester City. Cơ hội vẫn còn đó với Liverpool, dù mong manh nhưng họ vẫn có quyền hy vọng, và tất nhiên là phải làm tốt nhiệm vụ của mình trong 2 vòng đấu cuối, và cầu nguyện cho MU xảy chân trong hai trận, khi đó hai đội sẽ bằng điểm nhau, nhưng Liverpool chắc chắn sẽ là người lên ngôi vô địch vì hơn về hiệu số bàn thắng bại.


Niềm vui của Gerrard và các đồng đội vẫn chưa được trọn vẹn

Một trận cầu khác không còn nhiều ý nghĩa nhưng vẫn được dư luận đặc biệt quan tâm, đó là trận derby thành London giữa Arsenal và Chelsea. Hai đội bóng của thủ đô nước Anh bước vào cuộc so tài trên sân Emirates với tâm trạng chán nản như nhau, sau khi họ cùng bị loại khỏi bán kết Champions League. Tuy nhiên, Chelsea mới chính là những người phải kêu ca, khi họ bị loại một cách oan ức bởi những quyết định sai lầm của trọng tài chính trong trận đấu với Barcelona. Có lẽ chính vì thế mà The Blues đã trút hết bực bội lên đoàn quân của HLV Wenger, dù cho họ phải thi đấu trên sân khách. Tỷ số 4-1 nghiêng về Chelsea không phải điều mà nhiều người nghĩ đến trước khi trận đấu này bắt đầu. Cả Chelsea và Arsenal coi như đã không còn cơ hội lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Giờ đây, họ đã bắt đầu nghĩ đến kế hoạch cho tương lai...

Một tin vui cho Alan Shearer và các học trò trong màu áo Newcastle ở vòng đấu này, khi họ có chiến thắng quan trọng trước Middlesbrough và qua đó vươn lên vị trí thứ 17, vị trí có thể coi là an toàn với mục tiêu trụ hạng của đội bóng này. Đây là một tín hiệu rất mừng đối với đội chủ sân St James' Park. Nếu họ phải xuống hạng ở mùa giải sau thì đúng là một sự nuối tiếc khá lớn đối với giải Ngoại hạng Anh. Chính vì vậy, trong hai trận đấu còn lại với Fulham và Aston Villa, không còn cách nào khác là phải thắng!


Newcastle nhen nhóm hy vọng trụ hạng

Kết quả cụ thể các trận đấu thuộc vòng 36 Premiership:
Blackburn v Portsmouth 2-0
(Pedersen 31', McCarthy (pen) 58')
Bolton v Sunderland 0-0
Everton v Tottenham 0-0
Fulham v Aston Villa 3- 1
(Murphy (pen) 6', Kamara 46' & 60' - Young 14')
Hull v Stoke 1-2
(Dawson 90+5' - Fuller 41', Lawrence 73')
West Brom v Wigan 3-1
(Fortune 8', Brunt 59', Fortune 73' - Rodallega 17')
West Ham v Liverpool 0-3
(Gerrard 2' & 38', Babel 84')
MU v Man City 2-0
(Ronaldo 18', Tevez 45')
Arsenal v Chelsea 1-4
(Bendtner 70' - Alex 28', Anelka 39', Toure 49' phản lưới, Malouda 86')
Newcastle v Boro 3-1
(Steven Taylor 9', Martins 71', Lovenkrands 86' - Beye 3' phản lưới)

Bảng xếp hạng Premiership sau vòng 36:

  STTHBTgThHSĐiểm
1 Manchester United 35 26 5 4 65 23 +42 83
2 Liverpool 36 23 11 2 72 26 +46 80
3 Chelsea 36 23 8 5 63 22 +41 77
4 Arsenal 36 19 11 6 64 36 +28 68
5 Aston Villa 36 16 10 10 52 47 +5 58
6 Everton 36 15 12 9 50 36 +14 57
7 Fulham 36 13 11 12 38 32 +6 50
8 Tottenham Hotspurs 36 13 9 14 42 41 +1 48
9 West Ham United 36 13 9 14 39 41 -2 48
10 Manchester City 36 14 5 17 56 48 +8 47
11 Wigan Athletic 35 11 9 15 32 41 -9 42
12 Stoke City 36 11 9 16 35 51 -16 42
13 Bolton Wanderers 36 11 7 18 40 51 -11 40
14 Blackburn Rovers 36 10 10 16 40 58 -18 40
15 Portsmouth 36 9 11 16 35 55 -20 38
16 Sunderland AFC 36 9 9 18 31 48 -17 36
17 Newcastle United 36 7 13 16 40 57 -17 34
18 Hull City 36 8 10 18 38 62 -24 34
19 Middlesbrough 36 7 10 19 26 54 -28 31
20 West Bromwich Albion 36 8 7 21 36 65 -29 31

ST
: số trận; T: số trận thắng; H: số trận hoà; B: số trận thua; Tg: số bàn thắng; Th: Số bàn thua
  • Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X