Thứ Sáu, 10/05/2024Mới nhất
Zalo

Dư âm vòng 30 Premiership - Liverpool cảnh cáo MU!

Thứ Hai 23/03/2009 17:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Chiến thắng 5-0 trước Aston Villa chính là lời cảnh cáo của thày trò Rafael Benitez đối với đoàn quân của Sir Alex Ferguson. Nếu những nhà đương kim vô địch không đá cho tử tế, chức vô địch năm nay sẽ là của The Kop.

Guus Hiddink (trái) đã thừa nhận Chelsea gần như
không thể vô địch mùa này

Cánh cửa vô địch dành cho Chelsea năm nay đã khép hết mức có thể, chỉ cần một sơ sẩy nữa là coi như nó sẽ chính thức đóng sầm trước mặt The Blues. Thất bại 0-1 trước Tottenham Hotspur không chỉ mang đến cho Hiddink lần đầu tiên biết thế nào là trắng tay sau một trận đấu, mà nó còn khiến giấc mơ vô địch của đội bóng chủ sân Stamford Bridge trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chưa lấy lại vị trí thứ 2 được bao lâu, Chelsea đã bị Liverpool vượt qua trên bảng xếp hạng, cứ như là vị trí này đã là của họ và không đội nào được phép xâm phạm. Chelsea của mùa bóng năm nay không đáng sợ như vốn có cách đây 2 mùa giải, còn Liverpool lại là đối thủ xứng đáng nhất với Manchester United trên con đường đến với vinh quang khi mùa bóng kết thúc.

Cú sốc không chỉ riêng đối với các CĐV Manchester United mà cả những người quan tâm đến giải bóng đá Anh cũng không khỏi bàng hoàng, đó là trận thua tủi hổ 0-2 trước Fulham. Dẫu biết rằng thất bại trước Liverpool ở vòng đấu trước ảnh hưởng không ít đến tâm lý của các cầu thủ MU. Nhưng với những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Ryan Giggs, Paul Scholes, Ferdinand,... không nhiều người nghĩ rằng họ phản ứng lại với "sự kiện Old Trafford" một cách yếu đuối đến vậy. Bản lĩnh của những nhà ĐKVĐ lẽ ra phải giúp MU "nổi điên" và ít nhất cũng có được chiến thắng với tỷ số 3 hay 4 bàn không gỡ trước đội chủ sân Craven Cottage như cái cách họ đã làm trong hai trận đấu trước với Fulham ở mùa giải năm nay.


Thất bại của MU khiến không ít người bàng hoàng

Thất bại này đồng nghĩa với khoảng cách giữa MU với Liverpool chỉ còn 1 điểm. Dù cho "Quỷ đỏ" vẫn còn một trận chưa đấu nhưng ai dám chắc rằng họ sẽ không tiếp tục thể hiện sự mệt mỏi và tiếp tục sa sút về tinh thần, qua đó lại có những trận đấu không như ý và tạo điều kiện để Liverpool qua mặt trước khi mùa giải kịp kết thúc trong êm đẹp? Ở những thời điểm như thế này, rất nhiều điều có thể xảy ra và hệ quả của nó là khôn lường. Chỉ trong một ngày kết cục của cả một mùa giải sẽ thay đổi. Và nếu như MU vẫn tiếp tục thể hiện một bộ mặt "xấu xí" như 1 tuần qua, chắc chắn họ sẽ phải hối tiếc khi chứng kiến cảnh Benitez và các học trò nâng cao chức vô địch mà đội chủ sân Anfield đã chờ đợi gần hai thập kỷ qua.

Đơn giản một lẽ Liverpool đang chơi quá hay. Nếu vẫn tiếp tục thể hiện được một phong độ tuyệt vời như 3 trận đấu gần đây, chắc chắn ai cũng cảm thấy ấn tượng và hài lòng khi họ lên ngôi, dù cho đó có là CĐV của MU đi chăng nữa. Trong 3 trận gần đây nhất, Liverpool chưa bao giờ ra về mà không có "của hồi môn" là 4 bàn thắng trong trận đấu. Đánh gục Real 4-0, "xử đẹp" MU ngay tại Old Trafford 4-1 và hôm qua là khiến người hâm mộ Aston Villa "nước mắt lưng tròng" khi cho họ chứng kiến 5 lần thủ môn đội nhà phải vào lưới nhặt bóng. Những chiến thắng khiến giới hâm mộ kinh ngạc như vậy đang biến Liverpool thành ƯCV nặng ký và xứng đáng nhất với ngôi vị vô địch năm nay, chứ không phải Manchester United, đội bóng đang đứng trên họ một bậc trong bảng xếp hạng. Hãy chờ xem ở vòng đấu sau, khi MU gặp Aston Villa còn Liverpool đến sân của Fulham, một sự hoán đổi, diễn biến sẽ ra sao?


Liverpool đang mạnh hơn bao giờ hết

Trong khi "nhóm tranh chức vô địch" đang cạnh tranh nhau rất sôi nổi, thì cuộc đấu sức ở "nhóm cầm đèn đỏ" cũng không hề... nhẹ ký hơn. Newcastle, Middlesbrough và West Brom đang là những cái tên đứng trước nguy cơ tụt hạng. Trong số đó, nếu thành hiện thực thì quả thật là đáng tiếc cho Newcastle. Họ đã "dính" rắc rối ngay đầu mùa bóng và đúng là rất khó để vượt qua những sự thay đổi quá lớn như vậy. Còn Middlesbrough, có lẽ nên để Gareth Southgate và các học trò xuống chơi ở hạng Nhất, khi mà họ thường xuyên thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng trong cả giải đấu, không giống như Newcastle, có những lúc họ đã vùng lên nhưng rồi với 3 HLV trong một mùa giải thì quả là khó cho các cầu thủ có thể tập trung hết sức để thi đấu. Cuối tuần này, giải Ngoại hạng Anh sẽ nghỉ thi đấu để nhường chỗ cho những trận đấu của các ĐTQG. Đây sẽ là cơ hội để các đội bóng nghỉ ngơi, đặc biệt là những CLB phải thi đấu ở các đấu trường châu Âu như "tứ đại gia" và cả Manchester City. Chúng ta cùng hồi hộp chờ xem lượt đấu sau sẽ diễn ra như thế nào.

Bảng xếp hạng sau vòng 30 Premiership:

  STTHBTgThHSĐiểm
1 29 20 5 4 49 18 +31 65
2 30 18 10 2 54 21 +33 64
3 30 18 7 5 49 17 +32 61
4 30 15 10 5 48 27 +21 55
5 Aston Villa 30 15 7 8 43 36 +7 52
6 30 13 9 8 40 31 +9 48
7 30 11 8 11 30 28 +2 41
8 30 11 8 11 35 35 0 41
9 30 10 10 10 30 26 +4 40
10 30 11 5 14 46 37 +9 38
11 30 10 8 12 36 34 +2 38
12 30 10 4 16 32 44 -12 34
13 30 8 9 13 35 52 -17 33
14 30 8 8 14 29 39 -10 32
15 29 8 8 13 32 46 -14 32
16 30 8 8 14 29 47 -18 32
17 30 7 10 13 33 49 -16 31
18 30 6 11 13 36 49 -13 29
19 30 6 9 15 21 42 -21 27
20 30 6 6 18 26 55 -29 24

ST
: số trận; T: số trận thắng; H: số trận hoà; B: số trận thua; Tg: số bàn thắng; Th: Số bàn thua
  • Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X