Thứ Bảy, 21/09/2024Mới nhất
Zalo

Dư âm vòng 3 Premier League: Ôi Liverpool!

Thứ Ba 25/08/2009 14:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong khi ba "đại gia" khác là MU, Chelsea và Arsenal đều có những chiến thắng dễ dàng thì Liverpool lại thất bại ngay trên sân nhà trước Aston Villa. Đây là trận thua thứ hai trong vẻn vẹn ba trận của đội bóng này kể từ đầu mùa giải.

Có lẽ đã lâu lắm rồi Liverpool mới lại khởi đầu tồi tệ đến vậy. Đá 3 trận và chỉ có được một chiến thắng cùng 3 điểm cho đến thời điểm này. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi cho tham vọng cũng như khả năng của Liverpool trong mùa giải năm nay, mùa giải mà họ khẳng định sẽ lên ngôi sau khi để MU vượt qua đầy tiếc nuối ở mùa bóng trước. Nếu vẫn tiếp tục thể hiện một bộ mặt không thuyết phục như thế này, chắc chắn mục tiêu của đội chủ sân Anfield cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ. Tuy nhiên, cũng phải thông cảm cho đoàn quân của HLV Rafael Benitez, khi mà những đội bóng đánh bại họ đều không phải là những "tay mơ". Một Tottenham đang khát khao lấy lại hình ảnh của mình bằng một đội hình chất lượng cùng sự lãnh đạo của Harry Redknapp, một trong những HLV tài năng nhất xứ sở sương mù. Sau đó là một Aston Villa, đội bóng đã có một mùa giải rất ấn tượng năm ngoái và được đánh giá rất cao trước khi mùa bóng năm nay bắt đầu khởi tranh.

Liverpool vẫn còn nhiều cơ hội để chứng tỏ mình

Nói như vậy không có nghĩa là những thất bại của Liverpool có thể chấp nhận được. Đặc biệt là trận thua Aston Villa trên sân nhà Anfield, một trận đấu mà các học trò của Benitez đã chơi dưới sức mình một cách rõ rệt. Dù cho nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ phía các khán đài, nhưng các cầu thủ Liverpool không thể hiện được hết sức mạnh của mình. Tồi tệ nhất có lẽ là thủ quân Steven Gerrard, người đã bị HLV Benitez công khai trách mắng sau khi trận đấu kết thúc. Trong trận đấu này, tiền vệ người Anh đã phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm dẫn đến việc đội nhà phải chịu một quả phạt đền.

Trong khi Liverpool đang chật vật thì Arsenal và Chelsea vẫn đang băng băng với những chiến thắng liên tiếp. Cho đến lúc này đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã có 3 trận thắng và đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, chỉ sau Tottenham về hiệu số bàn thắng. Cuối tuần qua, Chelsea nhẹ nhàng vượt qua đội bóng cùng thành phố, Fulham với tỷ số 2-0 bằng hai bàn thắng của Anelka và Drogba. Chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số mà còn khiến người hâm mộ cũng như ban lãnh đạo đội bóng này cảm thấy yên tâm với sự khởi đầu của HLV Carlo Ancelotti, cũng như cái cách mà ông kết hợp bộ đôi Drogba-Anelka một cách hiệu quả, điều mà Avram Grant và Scolari trước đây không làm được. Còn Arsenal, họ đang đi theo vết chân của những mùa giải gần đây, khi khởi đầu rất ấn tượng với những chiến thắng hủy diệt. Điều mà người ta lo ngại là "những đứa trẻ của Wenger" sẽ lại đánh mất sự hưng phấn, sự bền bỉ trong những trận đấu tiếp theo. Dù sao, giờ đây họ cũng có quyền ngẩng cao đầu với những gì đang thể hiện.

Còn những nhà ĐKVĐ Manchester United, sau hai trận đấu thiếu thuyết phục, thậm chí là thất bại trước đội bóng mới lên hạng Burnley, họ đã có được chiến thắng oanh liệt tới 5 bàn không gỡ trước Wigan Athletic. Dù sao đây cũng là một trong những chiến thắng quen thuộc của đội chủ sân Old Trafford mỗi khi đối đầu với Wigan. Chính vì vậy, chưa thể nói trước điều gì trước khi họ chứng tỏ mình trong thời gian tới. Cụ thể gần nhất sẽ là cuộc đối đầu với Arsenal trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần này.

Thử thách thật sự với Arsenal sẽ diễn ra vào cuối tuần này ở Old Trafford

Có lẽ đội bóng gây thất vọng nhất không phải là Liverpool mà chính là đội bóng cùng thành phố với họ, Everton. Đoàn quân của HLV David Moyes đã thất bại cả ở hai trận đấu đầu tiên và xếp bét bảng. Còn hiện tượng Manchester City vẫn đang băng băng với những bản hợp đồng mới với hai chiến thắng và tạm thời xếp ở vị trí thứ 5, ngay sau đội bóng cùng thành phố nhưng vẫn còn đá ít hơn một trận. Dù sao đây cũng mới là những vòng đấu đầu tiên. Tất cả sẽ được định đoạt trong cuộc đua đường trường và sẽ có sự tách tốp trong thời gian tới. Giờ đây, chúng ta hay cứ vui vẻ với những bất ngờ đầu tiên của mùa giải năm nay.

  STTHBTgThHSĐiểm
1 Tottenham Hotspurs3 3 0 0 9 3 +6 9
2 Chelsea3 3 0 0 7 2 +5 9
3 Arsenal2 2 0 0 10 2 +8 6
4 Manchester United3 2 0 1 6 1 +5 6
5 Manchester City2 2 0 0 3 0 +3 6
6 Sunderland AFC3 2 0 1 4 4 0 6
7 Burnley3 2 0 1 2 2 0 6
8 Birmingham City FC3 1 1 1 1 1 0 4
9 Stoke City3 1 1 1 2 4 -2 4
10 Liverpool2 1 0 1 5 2 +3 3
11 West Ham United2 1 0 1 3 2 +1 3
12 Fulham2 1 0 1 1 2 -1 3
13 Wolverhampton Wanderers3 1 0 2 1 3 -2 3
14 Wigan Athletic3 1 0 2 2 6 -4 3
15 Hull City3 1 0 2 3 7 -4 3
16 Bolton Wanderers2 0 0 2 0 2 -2 0
17 Aston Villa 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 Blackburn Rovers2 0 0 2 1 4 -3 0
19 Portsmouth3 0 0 3 1 6 -5 0
20 Everton2 0 0 2 1 7 -6 0
ST: số trận; T: số trận thắng; H: số trận hoà; B: số trận thua; Tg: số bàn thắng; Th: Số bàn thua
  • Sơn Lâm

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X