Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Dư âm vòng 10 Premiership – “Mưa rào” ở Anfield!

Thứ Hai 26/10/2009 17:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 

(Bongda24h) – Mấy tuần qua, sân Anfield như bị bao phủ bởi những đám mây đen khiến bầu trời nơi đây luôn u ám. Nhưng mây đen lắm thì hứa hẹn sẽ có mưa nhiều, và trong ngày tiếp MU, đội bóng của những mối thù truyền kiếp, “cơn mưa rào” đã tưới mát lòng người hâm mộ Liverpool…

Trận đấu được chờ đợi nhất vòng đấu thứ 10 vừa qua không phải trận đấu nào khác mà chính là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester United, hai thế lực lớn nhất nước Anh khi nói về túc cầu giáo. Mặc dù phải làm khách trên sân Anfield, nhưng Sir Alex và các học trò lại được đánh giá cao hơn hẳn, những nhà cái ở khắp nơi đều xếp đội ĐKVĐ nước Anh ở “cửa trên” vì những gì họ đã trình diễn trong thời gian qua. Trong khi đó, với chuỗi 4 trận thất bại trên hai mặt trận Champions League và giải Ngoại hạng Anh, Liverpool có lý do để lo sợ khi tiếp MU trên sân nhà, đặc biệt hơn nữa khi Gerrard – con át chủ bài – không thể thi đấu vì chấn thương.

Torres (áo đỏ) và các đồng đội đã có một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng

Ấy vậy mà những trái tim quả cảm của The Kop đã mang lại “cơn mưa rào giữa mùa hạn” cho những người yêu mến Liverpool. Bóng mây u ám lơ lửng trên bầu trời thành phố cảng đã biến thành hai bàn thắng vào lưới Van der Sar, mang đến niềm vui tột độ cho những CĐV có mặt trên sân Anfield tối qua. Còn Benitez, ông đã trút được gánh nặng đeo đuổi mình hàng tháng nay. Cái “giá treo cổ” đã được nới lỏng rất nhiều và từ chiến thắng này, hy vọng nó sẽ được tháo bỏ hoàn toàn trong thời gian tới. Các cầu thủ Liverpool đã có một chiến thắng rất xứng đáng. Chính HLV Alex Ferguson đã phải thừa nhận như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Rõ ràng ông có lý do để lo lắng khi chứng kiến những học trò của mình chơi dưới sức ở Anfield tối qua. Bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng mang tên Valencia tiếp tục chứng tỏ mình là “nỗi thất vọng”; Giggs không thể lên tiếng khi Rooney chưa lấy lại được 100% phong độ và thể lực; Berbatov vẫn thế - điệu đà và thiếu hiệu quả; Paul Scholes chuệch choạc và thể hiện rõ dấu hiệu của… tuổi già; Owen có quá ít thời gian để làm nên điều bất ngờ trước đội bóng cũ; Ferdinand khiến người ta nghĩ đến việc anh quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực điện ảnh (Rio đang tham gia làm phim) hơn là tập trung vào sự nghiệp thi đấu… Và còn nhiều điều khác khiến MU thất bại trước Liverpool. Dù sao chặng đường trước mắt vẫn còn rất dài và giống như Gary Neville đã nói: “Tôi không có gì phải buồn khi thua Liverpool, đổi lại MU vô địch.”

Những người hưởng lợi trực  tiếp sau thất bại của MU không chỉ có Liverpool mà còn cả Chelsea, đội bóng đã đánh bại Blackburn Rovers trước đó một ngày và chính thức trở lại ngôi đầu bảng sau một tuần bị chiếm giữ. Chiến thắng này tiếp tục giúp Chelsea khẳng định sức mạnh của họ ở mùa giải năm nay, và không ai phủ nhận được rằng Carlo Ancelotti và các học trò đang là ƯCV lớn nhất cho chức vô địch giải Ngoại hạng mùa bóng này. Điều đó càng có ý nghĩa hơn khi tất cả những đội bóng có khả năng cạnh tranh với họ khác như Arsenal, Tottenham hay Manchester City đều không có được kết quả như ý ở vòng đấu này.

Arsenal (áo trắng) đã để tuột chiến thắng một cách đáng tiếc

Nói về Arsenal, họ đang được rất nhiều người kỳ vọng sẽ tiếp tục mạch chiến thắng khi đối thủ của họ chỉ là West Ham đang có phong độ không thật sự ấn tượng kể từ đầu giải đến nay. Ấy vậy mà dù đã dẫn trước đến hai bàn ngay trong hiệp một, đoàn quân của HLV Arsene Wenger lại để các học trò của Zola lội ngược dòng ở hiệp hai và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2. Trong khi đó, các cầu thủ Tottenham lại bất ngờ thua ngay trên sân nhà trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều là Stoke City. Mặc dù sau trận thua này Tottenham vẫn xếp ở vị trí thứ 4 sau 10 vòng đấu, nhưng điều đó lại khiến người ta đặt câu hỏi cho tham vọng của Tottenham trong mùa giải năm nay. Manchester City cũng là đội bóng gây thất vọng ở vòng đấu này khi chỉ có thể kết thúc trận đấu với Fulham với một điểm trong tay ngay trên sân nhà. Thậm chí các học trò của HLV Mark Hughes là những người có được hai bàn thắng trước. Man City đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ 3 sau vòng đấu này.

Bảng xếp hạng Premiership sau vòng đấu thứ 10:

  STTHBTgThHSĐiểm
1Chelsea10802248+1624
2Manchester United107122111+1022
3Arsenal96122913+1619
4Tottenham Hotspurs106132114+719
5Liverpool106042413+1118
6Manchester City95311811+718
7Aston Villa 9522138+517
8Sunderland AFC105141815+316
9Stoke City10433911-215
10Wigan Athletic104151217-513
11Burnley104061022-1212
12Bolton Wanderers93241415-111
13Fulham93241012-211
14Everton93241215-311
15Birmingham City FC10316812-410
16Blackburn Rovers93151122-1110
17Wolverhampton Wanderers10235916-79
18Hull City10226822-148
19West Ham United91351115-46
20Portsmouth10118515-104
ST: số trận; T: số trận thắng; H: số trận hoà; B: số trận thua; Tg: số bàn thắng; Th: Số bàn thua

  • Sơn Lâm

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X