Chủ Nhật, 11/10/2026
Zalo

MU đánh rơi chiến thắng, Mourinho mắng học trò sa sả

Chủ Nhật 24/12/2017 07:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không mấy vui vẻ khi chứng kiến các học trò tự tay ném đi 2 điểm trong chuyến hành quân đến King Power.

Trong 90 phút của trận đấu, Man Utd đã thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật HLV Mourinho đã đề ra. Để thủng lưới trước nhưng MU vẫn có thể dẫn ngược Leicester nhờ cú đúp tinh tế của Juan Mata.
Jose Mourinho
Jose Mourinho


"Quỷ đỏ" kiểm soát thế trận và có được khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng trong một ngày thi đấu không tập trung, Anthony Martial, Marcus Rashford hay Jesse Lingard đều không thể tận dụng dù khung thành đã rộng mở. Phút 90+5, trung vệ Harry Maguire tận dụng sơ hở của hàng thủ MU để thoải mái tung cú dứt điểm cận thành ấn định kết quả hòa 2-2 cho Leicetser. Trận hòa này gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng vô địch Premier League 2017/18 của Quỷ đỏ khi họ đã kém đại kình địch Man City dẫn đầu tới 13 điểm.

Sau trận đấu, Jose Mourinho không khỏi bực mình: "Đây là một trận đấu dễ dàng để chiến thắng. Chúng tôi đã làm mọi thứ để thắng. Nhưng khi bạn bỏ lỡ những cơ hội như vậy, mà không chỉ là những cơ hội, đó còn là thế trận cầm bóng dễ dàng, thì đó là trận thua trẻ con. Chúng tôi trẻ con trong việc cầm bóng. Một trận đấu quá dễ nhưng rồi chúng tôi bị trừng phạt vào phút cuối".

"Ở cuối trận, cũng chẳng hề có sự trưởng thành nào ở đây. Smalling gặp rắc rối và không thể thi đấu. Leicester đẩy Maguire lên như tiền đạo. Vậy mà những cầu thủ trên sân không thể đánh giá và đưa ra phương án đối phó thật nhanh. Vì thế tôi mới nói chúng tôi trẻ con cả ở vòng cấm của mình lẫn của đối phương".

"Sai lầm nối tiếp sai lầm. Chúng tôi bị trừng phạt 2 điểm trong một trận đấu quá dễ để chiến thắng. M.U đã không thắng vì bỏ lỡ những cơ hội khó tin. Tôi sẽ nói đó là những cơ hội như đùa. Cuối trận, chúng tôi còn mắc những lỗi phòng ngự lớn. Ngay ở giờ nghỉ, tôi đã nói đây là một trận đấu dễ dàng nhưng dường như chẳng ai nghe".



Tổng Hợp (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Samir Nasri và những ký ức chưa nguôi về cuộc chia tay Arsenal

Samir Nasri và những ký ức chưa nguôi về cuộc chia tay Arsenal

Samir Nasri và những ký ức chưa nguôi về cuộc chia tay Arsenal

Ngay phút thứ 2 trong trận đấu tri ân Robert Pires diễn ra trên SVĐ Stade Saint-Symphorien, Samir Nasri đã vẽ nên một đường tạt bóng đẹp mắt để Thierry Henry ghi bàn mở tỷ số. Một pha bóng đơn giản trong trận giao hữu, nhưng đủ khiến những người từng theo dõi Arsenal ở giai đoạn 2008–2011 cảm thấy chạnh lòng. 

Sir Kenny Dalglish: "Người ta bảo đừng mang những vấn đề ở công việc về nhà. Nhưng không mang về thì mang đi đâu?"

Sir Kenny Dalglish: Người ta bảo đừng mang những vấn đề ở công việc về nhà. Nhưng không mang về thì mang đi đâu?

Sir Kenny Dalglish: "Người ta bảo đừng mang những vấn đề ở công việc về nhà. Nhưng không mang về thì mang đi đâu?"

Huyền thoại Liverpool nói về những tổn thương tinh thần sau thảm họa Hillsborough và tầm quan trọng của gia đình kể từ khi ông được chẩn đoán mắc ung thư

Video

Xem thêm
top-arrow
X