Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Dư âm cuộc tái đấu Chelsea - Man Utd: Những điều có thể bạn chưa biết

Thứ Năm 01/11/2012 13:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chelsea đã trả thành công món nợ họ đã vay MU cách đây 3 ngày, và đó chưa phải là chi tiết thú vị nhất trong trận đấu đêm qua.  3 lần bị vượt lên dẫn trước là cả 3 lần, Chelsea đều bắt kịp MU và san bằng tỷ số, để rồi cuối cùng họ đã trừng phạt các vị khách áo đỏ bằng 2 bàn thắng liên tiếp trong 30 phút bù giờ. Nhưng cuộc gặp thượng đỉnh Chelsea - MU đêm qua vẫn còn rất nhiều tình tiết thú vị khác không thể bỏ qua.

Chelsea duy trì thành tích không thua 3 trận liên tiếp

Đã hơn 10 năm qua, đội bóng áo xanh chưa khi nào thua 3 trận liên tiếp trên tất cả các đấu trường. Lần gần đây nhất, The Blues lâm vào thảm cảnh ấy là vào tháng 9/2002. Khi đó, đội chủ sân Stamford Bridge đã liên tục để thua West Ham, Viking và Liverpool, đồng thời kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4, kém đội vô địch MU 16 điểm.

 

Giải thưởng dành cho đội vô địch Capital One Cup rất nhỏ

Cả Chelsea và MU đã chiến đấu hết mình vì một suất ở vòng 5 Capital One Cup. Nhìn vào đó, hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng số tiền dành cho đội vô địch giải đấu này sẽ tương đối. Nhưng sự thực lại hoàn toàn ngược lại. Đội vô địch Capital One Cup chỉ bỏ túi vỏn vẹn 100.000 bảng. Số tiền ấy không đủ để bất cứ một CLB nào, dù nhỏ đến mấy, trả cho việc chữa trị chấn thương cho các cầu thủ nếu chẳng may gặp phải. Đặc biệt hơn, nó chỉ bằng một nửa những gì Wayne Rooney đang nhận hàng tuần. Tần suất thi đấu cao nhất của bóng đá hiện đại cũng chỉ là 2 trận/tuần. Điều đó cũng có nghĩa, số tiền mà đội vô địch Capital One Cup nhận thậm chí còn không bằng số tiền R10 xỏ giày vào thi đấu 90 phút.

CĐV Chelsea liên tục nhát ma sao trẻ MU

Trận đấu đêm qua diễn ra vào đúng dịp Halloween, vì thế mà đã có rất nhiều pháo sáng cũng như mặt nạ được các CĐV áo xanh mang vào sân. Hệ quả là cứ mỗi khi không vừa lòng điều gì hoặc rơi vào trạng thái quá khích, các fan hâm mộ của Chelsea lại đốt pháo sáng khắp sân Stamford Bridge.

Chelsea tiếp tục kiện trọng tài

Dù được hưởng tới 2 quả phạt đền, trong đó có 1 tình huống cực kỳ quan trọng ở những phút bù giờ cuối cùng giúp Chelsea cân bằng tỷ số, nhưng đội bóng của Abramovich vẫn tiếp tục bài ca kiện trọng tài. Theo các nhà ĐKVĐ Champions League, trọng tài Lee Mason đã không có một trận đấu xuất sắc khi bỏ qua tới... 2 quả penalty cho họ.

Chelsea rất háo thắng

Dù chỉ là một trận đấu có ý nghĩa không quá quan trọng nhưng khi bị dẫn bàn, Chelsea đã lập tức tung Hazard, Oscar và Ramires vào sân để ăn thua đủ cùng MU. Kết quả, 2 trong số 3 ngôi sao đội một này đã lập công và giúp The Blues lội ngược dòng thành công

Cả 3 bàn thắng của MU đều do Anderson kiến tạo

Trong một ngày thi đấu xuất thần, tiền vệ người Brazil đã hóa thân thành sự kết hợp hoàn hảo giữa Paul Scholes và Roy Keane thời kỳ đỉnh đảo. Chính xác trong những pha đánh chặn, dũng mãnh ở những tình huống tranh chấp và cực kỳ nhạy bén trong những đường kiến tạo, cựu cầu thủ của Porto đang dần lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ.

CĐV MU cũng chế nhạo trọng tài

Bị thổi tới 2 quả phạt đền trong 90 phút thi đấu chính thức, các fan hâm mộ đội bóng thành Manchester cảm thấy đội bóng của họ bị xử ép. Kết quả là sau bàn thắng ở những phút bù giờ của Hazard cuối hiệp 2, các Manucian liên tục hô vang: "Đã đến lúc đổ lỗi cho trọng tài".

(Theo VTC)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X