Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Đòn "Cẩu xực"

Thứ Hai 23/10/2006 14:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News


Có lẽ cũng không có gì đáng nói nhiều về trận thắng 1-0 của Tottenham trước West Ham cuối tuần qua

ngoại trừ một pha bóng được coi là nực cười “có một không hai” tại giải Ngoại hạng.

 

Trong một tình huống tranh chấp bóng, sau khi bị tiền vệ West Ham Javier Mascherano kéo ngã, tiền đạo Defoe hầm hầm tức tối “ngoạm” ngay một miếng “ra trò” vào cánh tay của Mascherano.  

 

Trong khi Mascherano đang ôm cánh tay bò trên sân với vẻ mặt khá đau đớn thì các CĐV trên sân White Hart Lane bỗng nhiên bùng nổ tiếng cười sảng khoái. Thật ít có trận đấu nào mà họ chứng kiến lại có được cảnh “ngoạn mục” đến thế.

 


Trong lúc Mascherano đang phân trần về tình huống phạm lỗi...

 

Ngay lập tức ông trọng tài Steve Bennett đã phải lại gần để tách hai cầu thủ này ra đồng thời cùng với BHL hai đội mất khoảng mươi phút để ổn định tình hình trên sân do. Sau đó, hai cầu thủ này mỗi người chỉ bị một chiếc thẻ vàng cảnh cáo.

 

Sau trận đấu, trọng tài Bennett thừa nhận ông chưa từng gặp một tình huống nào “khôi hài hơn” từ ngày đầu cầm còi và việc rút thẻ vàng là hoàn toàn chấp nhận được đối với hành động trả thủ “kiểu con nít” của tiền đạo 24 tuổi Defoe.

 

Còn HLV Tottenham Hotspur, ông Martin Jol cũng khẳng định đây giống như một “trò hề”. Ông nói: “Tôi có cảm giác Defoe lúc đó đang ngoạm cánh tay của Mascherano.

 


Defoe với cú ngoạm thẳng vào bắp tay Mascherano. 

 

Tuy nhiên, đó chỉ là một tình huống hy hữu, một phần của bóng đá. Bây giờ nếu bạn có hỏi Mascherano cho xem vết ngoạm đó thì có lẽ cũng không còn để mà xem.

 

Nên nhớ rằng trước đó, cầu thủ này đã 3 lần phạm lỗi với Jermain trong vòng 10 phút liên tiếp và việc Defoe tc giận cũng là điều dễ hiểu cho dù cách trả thù của anh ấy giống như một trò hề”.

 


Trọng tài Bennett buộc phải tới can thiệp.

 

Tuy nhiên đối với CĐV đội khách điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Steve Midwinton, CĐV West Ham chứng kiến pha bóng này cho biết: “Đó là sự tấn công lỗ mãn. Các cầu thủ không được phép làm như vậy trên sân cỏ”.

 

Còn bộ trưởng thể thao Richard Caborn thậm chí kêu gọi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) nhanh chóng xem lại băng hình và có biện pháp xử lý thích đáng.

 

Còn đối với cảnh sát, họ cũng chỉ ngán ngấm lắc đầu khi cho rằng: “Hành động đó chưa tới mức phải tiến hành điều tra hay khởi tố ai cả”.

Những màn cẩu xực ấn tượng trong làng thể thao


Chắc hẳn Defoe không phải là ngôi sao đầu tiên đã “ngoạm” đối thủ.


Trong mùa giải Premiership năm 2001, tiền đạo Luis Boa Morte (Fulham) đã phải rời sân cỏ sau khi cắn hậu vệ David Weir (Everton).


Không những thế, trước khi rời khỏi xứ bò tót để đến với Arsenal, Jose Antonio Reyes cũng bị lưu lại “dấu ấn” do đồng đội Francisco Gallardo “cắn yêu” vào vai sau khi anh ghi bàn trong trận gặp Sevilla vào năm 2001.  


Trong bộ môn bóng bầu dục, cũng vì lý do tương tự nhưng Kevin Yates đã phải treo giò 6 tháng vì “cắn hơi mạnh” đối với Simon Fenn (năm 1998)

 

Dù vậy, món “cẩu xực” nổi tiếng nhất đương nhiên vẫn thuộc về cựu võ sỹ quyền Anh hạng nặng Mike Tyson trong cuộc so găng đỉnh cao tại Las Vegas vào năm 1997 khi anh cắn đứt miếng tai của Evander Holyfield và sau đó thậm chí hàng loạt những chiếc bánh có hình cái tai “khác lạ” của Holyfield trở nên hút khách tại Mỹ!

Theo Dân Trí

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X