Thứ Năm, 19/09/2024Mới nhất
Zalo

Điểm qua vài gương mặt "miễn phí, chất lượng cao" trên TTCN

Thứ Sáu 07/05/2010 14:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Phán quyết Bosman ra đời đã mang lại nhiều quyền lợi tự do hơn cho giới cầu thủ. Họ có quyền được tự do ra đi sau khi hết hạn hợp đồng và CLB chủ quản không được hưởng một xu. Chính vì thế, các CLB phải tìm cách sớm gia hạn hợp đồng với những cầu thủ quan trọng, tránh trường hợp bị mất trắng. Mặt khác, có một số đội luôn nhăm nhe chộp lấy những món hàng free nhưng chất lượng cao mà đội khác không cần hoặc thất bại trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng. Mùa hè tới, sẽ có hàng loạt những cầu thủ thuộc vào diện chuyển nhượng tự do và không ít trong số họ, tài năng và đẳng cấp không đến nỗi nào. Hãy cũng điểm qua vài gương mặt tiêu biểu.

Joe Cole (Quốc tịch: Anh, CLB: Chelsea)

Đội nào chấp nhận trả lương cao, đội đó sẽ có Joe Cole

Không ít người đã phải bất ngờ khi biết Joe Cole, một tiền vệ cánh xuất sắc của The Blues và cả ĐT Anh, chuẩn bị trở thành "cầu thủ tự do". Không phải Chelsea không muốn giữ chân Joe Cole, bản thân cầu thủ này cũng muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng nhưng cả hai lại không đi đến được sự thống nhất về bản hợp đồng mới. Cole đòi hỏi được mức lương phải được tăng lên đáng kể (trên 100.000 bảng/tuần) còn Chelsea thấy đó là một sự bất hợp lý. Chẳng ai chịu ai và kết quả, nhiều đội bóng đang chuẩn bị ganh đua để cơ hội sở hữu miễn phí một gương mặt có số má trong làng bóng. Joe Cole rất muốn tái hợp HLV Redknapp ở Tottenham nhưng đòi hỏi về lương bổng lại là trở ngại lớn nhất. Spurs chỉ đủ khả năng chi trả 60.000 bảng/tuần, kém xa so với yêu cầu của Joe Cole.
Đích đến: Tottenham

Marouane Chamakh (Quốc tịch: Ma Rốc, CLB: Bordeaux)

Vài năm trở lại đây, Chamakh đã nổi lên như là chân sút hàng đầu của cựu vô địch Ligue 1 (Marseille vừa mới chính thức phế truất Bordeaux khỏi ngôi vua nước Pháp). Nhiều lần đội bóng xứ rượu vang đề nghị Chamakh gia hạn hợp đồng nhằm không để cầu thủ này rơi vào tình trạng "miễn phí", đổi lại Chamakh liên tục lắc đầu bởi viễn cảnh được chơi bóng ở trình độ cao hơn đang hiển hiện trước mắt. Bordeaux đành phải bó tay nhìn món hàng lẽ ra trị giá chục triệu Euro nhởn nhơ ra đi mà không thu về được một đồng nào. Chamakh vừa mới tiết lộ anh đã đạt được thoả thuận sơ bộ với Arsenal nhưng đội bóng nước Anh vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin.
Đích đến: Arsenal

Kevin Kuranyi (Quốc tịch: Đức, CLB: Schalke)

Kuranyi muốn tìm thử thách mới ở nước Anh

Dù tiền đạo gốc Brazil đã biến mất khỏi ĐTQG Đức do những mâu thuẫn với HLV trưởng Joachim Low, nhưng anh vẫn là tay săn bàn đáng nể của Bundesliga. Mùa này, Kuranyi là tiền đạo số 1 của Schalke với 18 bàn thắng, chỉ đứng sau Kiessling và Dzeko trong danh sách "Vua phá lưới". Những bàn thắng của anh đã giúp Schalke chắc chắn giành ngôi Á quân nước Đức, tiếc là cơ hội đua tranh ngôi vô địch với Bayern đã gần như không còn. Ở tuổi 28, Kuranyi vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao và cầu thủ này không còn muốn chơi cho Schalke sau 5 năm gắn bó và nhắm đến chân trời mới Premier League.
Đích đến: Manchester City

Michael Ballack (Quốc tịch: Đức, CLB: Chelsea)

Dẫu là linh hồn trong lối chơi của Mannschaft nhưng ở Chelsea, Ballack luôn tỏ ra yếu thế và không phải là cái tên bất khả xâm phạm ở The Blues như Lampard, Essien hay Malouda. Kể từ khi tới nước Anh vào năm 2006, chưa mùa giải nào Ballack chơi thực sự ấn tượng và để lại nhiều dấu ấn. Do vậy, Chelsea cũng chẳng muốn giữ một cầu thủ được hưởng mức lương cao ngất ngưởng nhưng đóng góp thì không tương xứng. Và cái tuổi 34 của Ballack cũng đã sát đến ga cuối của đời cầu thủ. Dĩ nhiên, đẳng cấp của anh sẽ khiến không ít đội phải thèm thuồng. Song Ballack đang muốn về nhà.
Đích đến: Schalke

William Gallas (Quốc tịch: Pháp, CLB: Arsenal)

Phong độ của cầu thủ này đã suy giảm theo thời gian. Gallas không còn được liệt vào danh sách những trung vệ hàng đầu nước Anh. Anh thất bại trong việc trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự của Pháo thủ thành London và cũng hay mắc phải sai lầm. Nhưng không thể phủ nhận, Gallas vẫn được đánh giá khá cao. Arsenal chưa cho thấy một động thái nào sẽ gia hạn hợp đồng với Gallas và dường như mối lương duyên giữa họ sắp sửa kết thúc. Rất có thể Gallas sẽ trở về quê hương để thi đấu nốt những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp
Đích đến: Paris Saint-Germain

Fabio Cannavaro (Quốc tịch: Italia, CLB: Juventus)

Cannavaro muốn tìm một nơi bình yên đã giã từ sự nghiệp

Người đội trưởng hào hùng ngày nào từng giương cao chiếc cúp vô địch thế giới đầy danh giá cùng ĐT Italia tại World Cup 2006, đồng thời đoạt luôn cú đúp danh hiệu cá nhân "Quả bóng vàng châu Âu" và "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" trong cùng năm đó, giờ đã trở thành "hàng thải" của đội bóng thành Turin. Dẫu sao, đó cũng là điều dễ hiểu vì Cannavaro đã 36 tuổi, cái độ tuổi quá già ở môi trường bóng đá đỉnh cao nhất là khi anh đã cống hiến hết sức mình trong những năm tháng chinh chiến trước đó. Do vậy, đẳng cấp, kinh nghiệm cùng những thành tích vang dội không đủ giúp Cannavaro chiếm được vị trí ở một CLB lớn nào đó. Và anh đành chấp nhận chơi nốt những năm cuối trong sự nghiệp cho một đội bóng nhỏ, rất có thể là Napoli, nơi Fabio đã khởi đầu nghiệp "quần đùi, áo số".
Đích đến: Napoli

Sidney Govou (Quốc tịch: Pháp, CLB: Lyon)

Sau khi giành quá nhiều vinh quang ở nước Pháp cùng Lyon (7 chức vô địch Ligue 1 trong 11 mùa giải tại đây), Govou muốn ra nước ngoài thi đấu để tìm kiếm những thử thách mới. Tuy vậy, những năm tháng đẹp nhất của Govou đã dần lùi xa và anh chỉ dám mơ đến những đội bóng lớn nếu được góp mặt ở WC 2010 cùng ĐT Pháp
Đích đến: Bolton

Mario Melchiot (Quốc tịch: Hà Lan, CLB: Wigan)

Đội trưởng và chốt chặn quan trọng nơi hàng thủ Wigan, đội bóng được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cục diện của Premier League mùa giải năm nay ở vòng đấu cuối cùng bằng việc gây ra bất ngờ trước Chelsea. Tuy đã cao tuổi nhưng bề dày kinh nghiệm ở giải Ngoại hạng Anh (từng kinh qua Chelsea, Birmingham, Wigan) sẽ giúp Melchiot trở thành sự lựa chọn sáng giá cho những đội bóng mới lên hạng
Đích đến: West Brom

Mark Bresciano (Quốc tịch: Astralia. CLB: Palermo)

Khúc mắc về lương bổng, Bresciano muốn rời Palermo

Tiền vệ tổ chức này là nhân tố chính giúp đội bóng đảo Sicilia đang tràn trề hy vọng được tham dự Champions League mùa sau. Chính vì thế, Bresciano yêu cầu Palermo đãi ngộ xứng đáng hơn với tài năng và đóng góp của anh, nếu không Bresciano sẽ ra đi. Và có không ít đội bóng Serie A sẵn sàng trải thảm đỏ mời cầu thủ người Úc về thi đấu
Đích đến: Sampdoria

Mariano Pernia (Quốc tịch: Tây Ban Nha. CLB: Atletico Madrid)

Từng là hậu vệ phải số 1 La Fura Roja trong kỳ World Cup 2006 nhưng anh dần bị những cầu thủ trẻ hơn, giỏi hơn như Puyol, Capdevilla chiếm lấy vị trí. Mùa giải này, một tai nạn xe hơi nghiêm trọng khiến Pernia mới chỉ có 2 lần ra sân trong màu áo Atletico Madrid. Ngoài tài năng và kinh nghiệm, sức hấp dẫn của Pernia còn nằm ở giá cả cho không song thể lực sẽ là vấn đề đáng lưu tâm
Đích đến: Wigan

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X