Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Di Maria tranh thủ “vùi dập” M.U trong ngày về Manchester

Thứ Ba 12/04/2016 06:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) – Thêm một lần sau rất nhiều lần, tiền vệ người Argentina của Paris Saint-Germain lại dành cho đội bóng cũ những lời lẽ khá khó nghe.

Kể từ mùa hè 2015 thì Angel Di Maria không gì hơn một kẻ phản bội trong mắt các CĐV Man Utd. Chỉ sau có 1 mùa giải cập bến Old Trafford với tư cách bản hợp đồng kỷ lục 59,7 triệu bảng, dù tương đối thất bại nhưng vẫn được đặt rất nhiều kỳ vọng tin tưởng, tiền vệ người Argentina lại quyết định ra đi cho bằng được, thậm chí nổi loạn không thèm trở về hội quân ở Manchester mà trốn chui trốn lủi ở Qatar.

Di Maria tranh thu vui dap MU trong ngay ve Manchester hinh anh
Tiền vệ Di Maria của PSG tranh thủ xỉa xói HLV Van Gaal và đội bóng cũ MU
trong ngày về Manchester đối đầu Man City ở Champions League

Đạt được nguyện vọng rời MU và gia nhập PSG với mức giá 44,3 triệu bảng, Di Maria ngay lập tức quay lại nói xấu đội bóng cũ, không chỉ một mà rất nhiều lần xuyên suốt của mùa giải này. Vừa xong, cựu ngôi sao Real Madrid lại được thể tranh thủ xỉa xói đội bóng cũ Quỷ Đỏ cũng như cá nhân HLV Louis Van Gaal.

“Old Trafford luôn như địa ngục đối với tôi và việc bất đắc dĩ phải gia nhập MU cũng chỉ vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi biết chẳng hay ho gì khi nói ra những điều này nhưng đội bóng đó đã gần như hủy hoại tôi. HLV Van Gaal liên tục bắt tôi phải thi đấu nhiều vị trí trái sở trường, không bao giờ cho tôi chút ít thời gian để ổn định phong độ và dần phát triển.”

“Giữa tôi và ông ta cũng có quá nhiều sự khác biệt trong suy nghĩ, không chỉ trong bóng đá. Mâu thuẫn giữa chúng tôi vốn đã nhen nhóm ngay từ những ngày đầu tiên rồi. Van Gaal chính là nguyên nhân lớn nhất khiến tôi quyết định phải rời MU càng sớm càng tốt. Xin khẳng định tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc ở Paris hiện tại chứ chưa bao giờ ở đội bóng đó. Cuộc sống ở Manchester cũng hết sức tẻ nhạt dành cho tôi.”

Trong tuần này, Di Maria chuẩn bị có chuyến trở về Manchester lần đầu tiên kể từ ngày ra đi đầu hè năm ngoái nhưng trớ trêu thay, đây là để anh viếng thăm Etihad, thánh địa của hàng xóm kình địch Man City. PSG của tiền vệ 28 tuổi người Argentina sẽ đến làm khách của Man Xanh trong khuôn khổ lượt về tứ kết Champions League, với bất lợi không nhỏ từ trận hòa 2-2 lượt đi trên sân nhà.

Gia Khoa - Theo Thể thao Việt Nam


⇒ Tham khảo thêm những thông tin về: Nhận định bóng đá 24h và dự đoán kết quả bóng đá nhanh chóng nhất.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X