Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐHTB vòng 9 Premiership

Thứ Ba 24/10/2006 08:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sức mạnh của các "ông lớn" được khẳng định khi có đến 8/11 thành viên trong ĐHTB tuần này thuộc biên chế 4 đội bóng đang trễm trệ ở tốp đầu Premiership.

Đánh giá và cho điểm các cầu thủ trong ĐHTB:

Đội hình tiêu biểu vòng 9 do ESPN bình chọn

Jussi Jaaskelainen (Bolton) - Điểm 10:
Với 9 lần cản phá các cú sút của tiền đạo Blackburn và quan trọng hơn cả là đẩy được 2 quả penalty lúc gần cuối trận, thủ thành người Phần Lan xứng đáng giành được số điểm tuyệt đối nhờ một buổi chiều thi đấu với phong độ xuất thần trên sân Edwood Park.

Rio Ferdinand (Man Utd) - Điểm 9: Không những chắc chắn và tỉnh táo trong cách chơi phòng ngự, trung vệ M.U còn tỏ ra vô cùng hiệu quả trong những lần lên tham gia tấn công. Pha dứt điểm dẫn đến bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trong

Leighton Baines (Wigan) - Điểm 9: Không ghi được bàn thắng giống như vòng đấu trước, nhưng tuyển thủ U-21 ĐT Anh chơi ngày càng tiến bộ và hoàn thiện trong vai trò hậu vệ cánh trái. Khả năng lên công về thủ nhịp nhàng của Baines đang được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Ở trận đại thắng trước Man City, chính anh là người có pha kiến tạo thuận lợi để Camara nâng tỉ số lên 3-0.

Ivan Campo (Bolton) - Điểm 8: Câu châm ngôn "gừng càng già càng cay" thật đúng khi nói về trường hợp của cựu binh đã bước sang tuổi 35, Ivan Campo. Ở vòng đấu vừa qua, cầu thủ người Tây Ban Nha này chính là tác giả giả bàn thắng duy nhất giúp Bolton giành được 3 điểm quý giá ngay trên sân của Blackburn Rovers.

Cesc Fabregas (Arsenal) - Điểm 8: Cậu bé Fabregas ngày nào giờ đang ngày càng trưởng thành khi được "giáo sư" Wenger tin tưởng giao cho trọng trách dẫn dắt lối chơi của "The Gunners". Thi đấu điềm đạm, khoan thai và cũng vô cùng tinh tế, tiền vệ 19 tuổi người Tây Ban Nha xứng đáng được BLĐ Arsenal tưởng thưởng với bản hợp đồng dài hạn 8 năm nhờ những đóng góp lớn lao quãng thời gian gần đây.

Fabregas đã cầm trịch rất tốt khu trung tuyến của Arsenal trong trận gặp Wigan

Arjen Robben (Chelsea) - Điểm 9:
Những bước chạy "xé gió" cùng nhiều pha dứt điểm mạnh như "búa bổ", Robben thực sự là cơn ác mộng của hàng phòng ngự Portsmouth trong ngày thứ 7 vừa qua. Chính tiền vệ người Hà Lan là người đã có pha đi bóng tốc độ rồi chuyền ra thông minh để Sheva "nổ súng", chấm dứt cơn "khát" bàn thắng.

Paul Scholes (Man Utd) - Điểm 9: Không còn gì tuyệt vời hơn khi trong lần thứ 500 được vinh dự khoác trên mình màu áo đỏ,  Paul Scholes gây ấn tượng mạnh nhờ pha lập công khai thống bế tắc cho M.U trong trận derby nước Anh trước "đại kình địch" Liverpool. 

Andy Reid (Charlton) - Điểm 8: Iain Dowie đã có thể hài lòng với những màn trình diễn của Andy Reid, bản hợp đồng trị giá 3 triệu bảng mà ông "tậu" về từ Tottenham trong mùa hè. Ở trận cầu với Watford, nếu may mắn ra, cầu thủ chạy cánh nhỏ con này đã có được 2 bàn thắng cho riêng mình.

Emile Heskey (Wigan) - Điểm 8: Với nguồn thể lực sung mãn cùng khả năng không chiến tuyệt vời, Heskey liên tục làm khổ hàng phòng ngự Man City. Dù thi đấu rất cố gắng, nhưng các học trò của Stuart Pearce không tài nào ngăn cản được Heskey lập công, mở màn cho "cơn mưa" bàn thắng trên sân JJB.

Thierry Henry (Arsenal) - Điểm 9: "Đứa con của thần gió" đã tìm lại được bản năng săn bàn sát thủ của mình khi lập được cú đúp trên sân của Reading. Ngoài việc ghi bàn, Henry còn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ thu hút và lôi kéo hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho các đồng đội băng lên dứt điểm.

Andriy Shevchenko (Chelsea) - Điểm 8: Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Sheva cuối cùng cũng đã được đền đáp với bàn thắng quan trọng ở trận đấu với Porstmouth. Thật khó diễn tả niềm sung sướng của tiền đạo người Ukraina sau quãng thời gian dài "tịt ngòi". Các fans hâm mộ Chelsea đều hy vọng, việc "phát hỏa" trở lại sẽ giúp Sheva trút bỏ được gánh nặng tâm lý và tiếp tục lập công trong những trận đấu sắp tới.

Nụ cười đã trở lại với Sheva

HLV của vòng đấu - Arsene Wenger (Arsenal):
Dù làm khách trên sân đối thủ khó nhằn Reading, nhưng Arsene Wenger vẫn chỉ đạo cho các học trò của mình chơi tấn công với các pha đan bóng, phối hợp bật tường cực kỳ nhuần nhuyễn. Trong tiềm thức của vị "giáo sư" người Pháp luôn tồn tại khái niệm, bóng đá cần phải tôn vinh vẻ đẹp với lối chơi phóng khoáng và quyến rũ người xem.

Những cái nhất của vòng đấu:

Cá nhân xuất sắc nhất - Jussi Jaaskelainen (Bolton): Không ai phủ nhận Bolton hiện đang sở hữu một hàng phòng ngự chắc như "bê tông", nổi bật hơn cả là "người giữ đền đến từ bán đảo Scandinavi, Jussi Jaaskelainen. Đối mặt với chân sút Blackburn hừng hực khí thế, nhưng Jaaskelainen đã làm nản lòng tất cả khi vô hiệu hóa mọi pha dứt điểm từ nhiều góc độ. Bên cạnh đó, anh còn xuất sắc đẩy được 2 quả penalty của Roberts và McCarthy.

Bàn thắng đẹp nhất - Rio Ferdinand (Man Utd): Có lẽ Rio Ferdinand sẽ còn nhớ mãi khoảnh khắc tuyệt vời khi anh ghi bàn trong cuộc chạm trán với Liverpool cuối tuần qua. Có mặt trong vòng cấm, Rio đỡ bóng tinh tế bằng chân phải, loại bỏ trung vệ Carragher trước khi tung ra cú sút chân trái sấm sét tung nóc lưới Jose Reina. Một pha xử lý quá đẹp và quá hoàn hảo.

Chơi rất vững chắc ở hàng hậu vệ, Ferdinand còn ghi một bàn thắng rất "đẳng cấp" cho MU

Đường chuyền đẳng cấp nhất - Thierry Henry (Arsenal):
Trong một tình huống phản công nhanh của Arsenal, Henry đi bóng dũng mãnh rồi chọc khe nhạy cảm để Fabregas băng xuống đối mặt với thủ thành Reading. Không còn cách nào khác, Hahnemann đành phải phạm lỗi trong vòng cấm và chính Henry là người ấn định tỉ số 4-0 sau quả đá penalty thành công.

Pha cứu thua ấn tượng nhất - David James (Portsmouth): Suốt 90 phút ở trận cầu trên sân Stamford Bridge, David James cũng không ít lần khiến các CĐV Chelsea ăn mừng hụt và những pha cản phá khó tin. Tiêu biểu là tình huống tung người hết cỡ đẩy cú sút vòng cung hiểm hóc của Andriy Shevchenko trong hiệp 1. 

Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất - Darius Henderson (Watford): Trong lần ra sân hiếm hoi thế chỗ Marlon King (chân thương), Henderson đã tự đánh "mất điểm" trong con mắt HLV Boothroyd khi có một cú đánh đầu rất vô duyên, đưa bóng đi trệch khung gỗ sau đường chuyền thuận lợi của Bouazza.

Trận đấu hấp dẫn nhất - Chelsea v Portsmouth: Hai đội đã cống hiến cho người xem một trận đấu hấp dẫn. Chelsea là đội chơi lấn át hơn trong hiệp 1, nhưng họ không thể ghi bàn vì vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ hàng phòng ngự đội khách. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà có liền 2 bàn thắng do công của Sheva và Ballack sau những pha phối hợp ăn ý. Tiếp đó, Mwaruwari gỡ lại 1 bàn cho "The Pompey". Tuy vậy, tỉ số 2-1 nghiêng về "The Blues" được giữ nguyên cho đến hết trận đấu. 

Sai lầm ngớ ngẩn nhất - Richard Dunne (Man City): Trung vệ đội trưởng Man City có một ngày thi đấu tệ hại trên sân JJB khiến đội bóng của anh thảm bại 0-4. Đáng trách nhất là tình huống Dunne lao về đánh đầu tung lưới nhà sau pha đá phạt của một cầu thủ Wigan.  

(Theo TheThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X