Declan Rice kêu gọi giữ sự tỉnh táo giữa áp lực đua vô địch
Áp lực gia tăng với Arsenal trong tuần này sau khi họ đánh rơi lợi thế dẫn 2-0 trước đội cuối bảng Wolves, chấp nhận trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối.
Kết quả đó khiến khoảng cách giữa Arsenal và Manchester City bị rút ngắn xuống còn 5 điểm, trong khi đoàn quân của Pep Guardiola vẫn còn 1 trận chưa đấu và sẽ tiếp đón chính Arsenal trên sân nhà vào tháng 4.
Điều này làm dấy lên nghi ngờ liệu thầy trò Mikel Arteta có đủ bản lĩnh giữ vững ngôi đầu và chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu Premier League, sau nhiều mùa giải hụt hơi ở chặng cuối.
| Declan Rice kêu gọi giữ sự tỉnh táo giữa áp lực đua vô địch |
Chia sẻ độc quyền với Sky Sports, Declan Rice thẳng thắn: “Chúng tôi đang đứng đầu và có rất nhiều tiếng ồn từ bên ngoài. Tôi cảm nhận được một số người muốn thổi phồng mọi chuyện.
Nhưng chúng tôi có hành trình của riêng mình, con đường của riêng mình và hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi muốn làm được điều đó vì chúng tôi có một nhóm nòng cốt rất tốt, nhiều cầu thủ chất lượng. Điều đó cho thấy chúng tôi có thể thay đổi cách người ta nói về bản lĩnh của đội".
Rice cho biết sau trận gặp Manchester United, HLV Arteta từng nhắc các cầu thủ hãy nhìn vào vị trí mà họ đã tự tạo ra và tận hưởng nó.
“Chúng tôi phải tận hưởng điều này. Và chúng tôi làm vậy mỗi ngày. Đây là công việc của chúng tôi, thi đấu cho Arsenal, vào chung kết Carabao Cup, góp mặt ở vòng tiếp theo FA Cup, vòng 1/8 Champions League và đang dẫn đầu Premier League.
Chúng tôi cần nhìn nhận đúng vị trí của mình, nhưng cũng phải hiểu rằng nếu không tiếp tục duy trì kết quả như hiện tại, mọi thứ sẽ không kéo dài".
Trách nhiệm thuộc về các cầu thủ
Tiền vệ người Anh nhấn mạnh trách nhiệm nằm ở chính các cầu thủ: “Chúng tôi có đủ khả năng để thắng mọi trận đấu. Tôi thực sự tin rằng với tập thể này, với những gì chúng tôi đã làm trước đây, chúng tôi có thể tạo ra một chuỗi chiến thắng ấn tượng.
Nhưng điều đó phụ thuộc vào chúng tôi. Chúng tôi phải luôn tập trung, sẵn sàng cho mọi thử thách ở giai đoạn cuối mùa, bởi đó là điều cần thiết".
Nhắc lại trận hòa với Wolves, Rice không giấu được sự thất vọng: “Để họ gỡ hòa 2-2 thật sự rất đau và thất vọng. Chúng tôi đã không làm tốt những điều cơ bản. Trong bóng đá, thế trận có thể xoay chuyển rất nhanh và chúng tôi đã bị cuốn vào lối chơi mà họ mong muốn.
Sau bàn rút ngắn tỉ số của họ, chúng tôi không thực sự kiểm soát lại được trận đấu. Khi dẫn 2-0, bạn nghĩ mình sẽ khép lại trận đấu một cách êm đẹp, nhưng điều đó đã không xảy ra".
Trong bối cảnh cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn quyết định, lời kêu gọi giữ sự bình tĩnh của Rice phản ánh rõ quyết tâm của Arsenal: tiếp tục tiến lên, bất chấp áp lực ngày càng lớn từ phía sau.