Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Để Oezil nghỉ ngơi, Wenger có dám?

Thứ Tư 04/12/2013 20:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Giai đoạn này chính là lúc các đội bóng thể hiện sự khác biệt về chiều sâu lực lượng. Và cũng như biết bao mùa giải đã qua, đó chưa bao giờ là điểm mạnh của Arsenal.

Bất cứ cầu thủ nào, dù có là “Voi rừng” Didier Drogba dũng mãnh ở thời kỳ đỉnh cao, “người không phổi” Frank Lampard hay “tê giác” Gennaro Gattuso cũng không thể “kham” nổi toàn bộ số trận một mùa giải. Sớm hay muộn, HLV cũng cần phải để các trụ cột nghỉ ngơi, có điều cách bố trí thế nào cho hợp lý lại tùy ở mỗi người. Nhưng nhìn chung, giai đoạn Giáng sinh, khi mà có tuần các CLB Premier League phải đá từ 2-3 trận, cũng là lúc phương án xoay vòng cần được tính đến.

 

Mesut Oezil cũng không ngoại lệ. Thậm chí, anh còn không phải mẫu cầu thủ được đánh giá cao về thể lực, ngay cả tại các giải đấu "nhẹ nhàng" hơn Premier League rất nhiều như Bundesliga hay La Liga. Chắc chắn cựu tiền vệ Bremen cần được nghỉ ngơi sau những tuần thi đấu liên tiếp, đó là điều Arsene Wenger và NHM “Pháo thủ” đều hiểu. Nhưng hiểu là một chuyện, “Giáo sư” vẫn chưa đủ can đảm gạt tên anh ra khỏi đội hình xuất phát.

Premier League đang ở vào giai đoạn nóng bóng. Mọi sai lầm dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến các CLB (đặc biệt là top đầu) phải trả giá bằng vị trí của họ trên BXH. Một đội bóng đang dẫn đầu như Arsenal lại càng “run rẩy” trước mọi sự thay đổi. Huống chi là thay Oezil, một trụ cột, một “bom tấn” và cũng là một mắt xích đang hoạt động trơn tru.

Thế nhưng, thể lực của anh lại đang là vấn đề cần xét tới. Tiền vệ người Đức vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng trong hàng tiền vệ Arsenal, nhưng tầm ảnh hưởng của anh đã không còn quá to lớn như những vòng đầu tiên. Nhìn vào bản đồ nhiệt dưới đây, có thể thấy cựu cầu thủ Real trong trận gặp Cardiff mới đây đã di chuyển ít hơn rõ rệt so với giai đoạn đầu mùa.

Không phải là Wenger không có giải pháp thay thế Oezil. Thực chất, mùa giải năm ngoái Santi Cazorla từng đảm nhiệm rất tốt vai trò hộ công của Oezil lúc này. Chỉ có điều, tiền vệ người TBN giờ đây đã chỉ còn là cái bóng của chính mình so với mùa trước. Không loại trừ khả năng anh có thể tỏa sáng nếu được trả lại vai trò hộ công, nhưng đó chỉ là giả thuyết. Nếu anh chơi không tốt và Arsenal sảy chân, ai sẽ chịu trách nhiệm? Chẳng ai khác ngoài Wenger, và cái giá phải trả sẽ là nguy cơ mất ngôi đầu bảng.

Chiến lược gia người Pháp và các học trò đang tỏ ra rất tự tin, điều có thể nhận thấy qua từng pha xử lý của họ trên sân bóng. Nhưng sự tự tin ấy lại vô cùng mong manh, dễ vỡ, bởi họ đã trắng tay quá lâu rồi. Mùa này, áp lực đặt lên vai Wenger là vô cùng lớn. Arsenal không thể trắng tay thêm được nữa. Và đó cũng là lý do khiến “Giáo sư” chùn tay mỗi khi có ý định cho Oezil nghỉ ngơi.

Rốt cuộc, hết vòng đấu này tới vòng đấu khác, Oezil vẫn cứ đều đặn ra sân. Anh đang thích nghi tốt với Premier League, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng thể lực lại là điều Oezil chưa thể cải thiện trong một sớm một chiều. Wenger cần phải dám “liều”, cần để bản hợp đồng kỉ lục của ông nghỉ ngơi càng sớm càng tốt, trước khi anh suy kiệt và sa sút ở giai đoạn lượt về của mùa giải, điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Ông hoàng tuyến giữa Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Từ góc độ cá nhân, tuần vừa qua đã là một tuần đặc biệt trong sự nghiệp của Rodri. Không chỉ bởi vì cầu thủ 27 tuổi đã thực hiện thành công hai quả penalty trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Brazil vào tối thứ Ba, mà trận hòa 3-3 còn đảm bảo rằng Rodri đã trải qua một năm hoàn hảo khi không phải nhận bất kì thất bại nào khi ra sân cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Xem thêm
top-arrow
X