Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Đè bẹp Bolton 4-0, M.U vẫn ngự trị ở đỉnh cao

Chủ Nhật 28/03/2010 02:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Không thật lấn lướt trong hiệp thi đấu đầu tiên nhưng M.U đã chơi quá hay trong hiệp hai để rồi đè bẹp Bolton với tỷ số 4-0. Với trận thắng thứ 23 kể từ đầu mùa, "Quỷ đỏ" đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Chelsea chỉ sau khoảng hơn 2 giờ "nhờ" đối thủ trực tiếp "giữ hộ". Sau 32 vòng đấu, M.U vẫn ngự trị ở đỉnh cao của Premier League dù khoảng cách với đội nhì bảng chỉ là 1 điểm duy nhất.

>>> Lampard "phát hỏa" 4 lần, Chelsea san phẳng thành trì Aston Villa
>>> Arsenal tiếc đứt ruột vì bị cầm hòa phút chót


Không giống như những tuyên bố của Sir Alex Ferguson về tình trạng sức khỏe không có gì đáng ngại của tiền đạo chủ lực Wayne Rooney trước khi bước vào vòng 32, "số 10" đã không có tên trong đội hình ra sân của M.U trên sân Reebok và thậm chí cũng không có mặt trên băng ghế dự bị. Ngoài chân sút số một Rooney, đội ĐKVĐ cũng không có Rio Ferdinand. Người đá thay cho trung vệ của đội tuyển Anh là Jonny Evans trong khi sự thiếu vắng của Rooney khiến M.U ra sân với một mũi nhọn duy nhất là Dimitar Berbatov.

Những sự vắng mặt kể trên cùng việc phải chơi trên sân khách khiến M.U không thật sự lấn lướt đội chủ nhà Bolton trong hầu hết thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất nếu không muốn nói rằng 2 bên đã cùng tạo nên một thế trận tương đối cân bằng. Việc sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng tốt hơn giúp M.U có thời gian kiểm soát bóng nhỉnh hơn và tổ chức được nhiều đợt lên bóng hơn trong nửa đầu hiệp một. Tuy nhiên, ở nửa cuối hiệp đấu này, Bolton đã xốc được đội hình và chơi lăn xả trước một đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt.



M.U được biếu không bàn mở tỷ số ở phút 38.

Tuy nhiên, tinh thần thi đấu quả cảm của các học trò HLV Owen Coyle lại không được đền đáp xứng đáng khi hiệp một chỉ còn 7 phút nữa là kết thúc. Trong một tình huống lên bóng ở bên cánh trái, Berbatov bật cao giữa 2 bóng áo trắng rồi đánh đầu cho Nani. Tiền vệ người Bồ Đào Nha khéo léo tâng bóng ngược về phía sau để lão tướng Ryan Giggs băng xuống.

Kết quả
Birmingham 1-1 Arsenal
Phillips 90' - Nasri 81'

Chelsea7-1 Aston Villa
Lampard 15', pen 44', pen 62', 90'; Malouda 57', 68'; Kalou 83' - Carew 29'

Hull City2-0 Fulham
Bullard pen 16'; Fagan 48'

Tottenham2-0 Portsmouth
Crouch 27'; Kranjcar 41'

West Ham 0-1 Stoke
Fuller 69'

Wolverhampton 0-0 Everton

Bằng một cú gẩy bóng điệu nghệ và tinh tế mang đúng thương hiệu "phù thủy xứ Wales", Giggs đã vẽ một đường cong từ cánh trái vào thẳng khu vực trước khung thành của thủ môn Jussi Jaakelainen. Tuy nhiên, khi chưa có bóng áo đỏ nào kịp tiếp cận để dứt điểm thì hậu vệ Jlloyd Samuel của đội chủ nhà đã có một cú đặt lòng hoàn hảo mang về bàn mở tỷ số đầy bất ngờ cho thầy trò Sir Alex. Cầu thủ người Trinidad và Tobago rõ ràng muốn đưa bóng về phía bên phải khung thành thủ môn Jasskelainen nhưng có lẽ cổ chân của anh đã không có đủ độ lỏng cần thiết nên Bolton đành phải chấp nhận một bàn thua oan ức.

Đó là một kết quả có phần bất công với đội bóng láng giềng của M.U. Họ đã chơi đầy nỗ lực ngay từ những phút đầu tiên và thực sự đã có những thời điểm gây được sóng gió lên khung thành đội khách. Nếu không có tài năng xuất chúng của thủ môn Edwin van der Sar, mành lưới của M.U rất có thể đã rung lên sau những cú dứt điểm căng như kẻ chỉ của Johan Elmander hay cú sút cực kỳ kỹ thuật của Fabrice Muamba.

Bị chạm tự ái sau một hiệp thi đấu có phần không được như ý dù đã dẫn điểm, M.U có cách tiếp cận hiệp thi đấu thứ hai tích cực hơn và suýt chút nữa Berbatov đã có thể nhân đôi cách biệt ngay sau giờ nghỉ. Từ một pha phối hợp bật tường rất ăn ý với Darren Fletcher, tiền đạo người Bulgaria có bóng trong vòng cấm địa của Bolton nhưng thay vì tung ra một cú dứt điểm thì anh lại... trượt chân ngã một cách không thể vô duyên hơn.

Pha bóng hỏng ăn này rõ ràng đã có tác động tới tâm lý thi đấu của Berbatov khi anh vốn đã mất đi ít nhiều sự tin trong suốt thời gian qua vì không đạt được phong độ như mong muốn. Cựu ngôi sao của Bundesliga chỉ có thể nở nụ cười ở phút 69 khi ghi được bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho M.U.

Berbatov đã thỏa được cơn khát bàn thắng ở phút 69.

Từ cánh phải, Giggs lại châm ngòi cho một đường lên bóng của M.U với đường chuyền vào trung lộ cho Fletcher. Tiền vệ mang áo số 24 của M.U băng xuống đúng tầm để tung ra một cú sút trái phá khiến thủ môn Jaaskelainen phải đẩy bóng bật ra. Chỉ chờ có thế, Berbatov băng vào đệm lòng nhẹ nhàng để nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Đó là bàn thắng đánh gục tinh thần thi đấu của Bolton. Thực tế là đội chủ nhà đã không còn có thể bung sức ra chơi sòng phẳng với đội ĐKVĐ trong hiệp hai và những phút cuối của trận đấu là khoảng thời gian họ không trụ vững được nữa. Trong tình thế ấy, không quá khó hiểu khi các học trò của HLV Coyle để thua thêm 2 bàn nữa trong chỉ 12 phút cuối cùng.

Phút 78, Nani đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi khéo léo lừa qua một hậu vệ đối phương trước khi căng ngang vào khu vực cấm địa cho Berbatov. Trong một tâm trạng hoàn toàn thoải mái vì đã có được bàn thắng trước đó, chân sút người Bulgaria đã trở lại với hình ảnh mà người ta thường thấy ở anh khi còn khoác áo Bayer Leverkusen hay Tottenham với một cú vẩy má ngoài chân phải ở tư thế trống trải. Trái bóng từ chân Berbatov đi lọt qua 2 chân của Zat Knight trước khi lăn vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Jaaskelainen.

Nani chơi rất hay trong hiệp hai với 2 đường kiến tạo thành bàn.

Chỉ 4 phút sau, lại là Nani với những cú đảo chân như... Cristiano Ronaldo ở bên hành lang trái nhưng lần này đường căng ngang vào trong của tiền vệ người Bồ Đào Nha lại tìm đến địa chỉ mang tên Darron Gibson. Cầu thủ được kỳ vọng là "Roy Keane mới" thảnh thơi đặt lòng chân phải căng vào góc cao khung thành Bolton. 4-0 cho M.U và đội ĐKVĐ đã thắng áp đảo mà chẳng cần tới sự xuất sắc của Rooney.

Giống như Chelsea, M.U đã có bước chạy đà hoàn hảo cho trận chung kết của cả mùa giải với chính đối thủ này trên sân Old Trafford vào ngày 03/04 tới.

Đội hình thi đấu
Bolton: Jaaskelainen - Samuel, Cahill, Knight, Ricketts - Muamba, Cohen (Taylor 73'), Lee, Wilshere - Elmander (Klasnic 73'), Davies.
M.U: Van der Sar - Neville, Evra, Vidic, Evans - Giggs (Macheda 84'), Nani, Scholes (Carrick 74'), Fletcher (Gibson 80'), Valencia - Berbatov.

BẢNG XẾP HẠNG

 TT ĐộiTrTHBBTBBHSĐiểm
1 Manchester United 32 23 3 6 76 25 +51 72
2Chelsea 32 22 5 5 82 29 +53 71
3 Arsenal 32 21 5 6 74 34 +40 68
4 Tottenham 31 17 7 7 57 29 +28 58
5 Manchester City 30 14 11 5 55 39 +16 53
6 Liverpool 31 15 6 10 50 32 +18 51
7 Aston Villa 31 13 12 6 43 32 +11 51
8 Everton 32 13 10 9 50 42 +8 49
9 Birmingham 32 12 9 11 33 37 -4 45
10 Stoke 31 9 12 10 30 35 -5 39
11 Fulham 31 10 8 13 33 36 -3 38
12 Blackburn 31 10 8 13 34 50 -16 38
13 Sunderland 31 8 11 12 41 47 -6 35
14 Wolverhampton 32 8 8 16 28 50 -22 32
15 Bolton 32 8 8 16 36 60 -24 32
16 Wigan 31 8 7 16 29 59 -30 31
17 West Ham 32 6 9 17 38 55 -17 27
18 Hull 31 6 9 16 31 64 -33 27
19 Burnley 31 6 6 19 31 64 -33 24
20 Portsmouth 32 6 4 22 28 60 -32 22

Hoàng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X