Thứ Ba, 26/05/2026
Zalo

Đây! Lực lượng của Arsenal trước trận gặp Fulham

Thứ Ba 01/04/2025 10:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Mikel Arteta xác nhận Bukayo Saka đã sẵn sàng ra sân cho Arsenal, nhưng tiết lộ Riccardo Calafiori sẽ phải ngồi ngoài thêm một thời gian nữa.

Pháo thủ đã không có sự phục vụ của tuyển thủ Anh, Bukayo Saka kể từ tháng 12  sau khi anh bị rách gân khoeo trong trận đấu với Crystal Palace vào cuối năm 2024. Sau đợt tập trung của các ĐTQG trong tháng 3, Saka đã tập luyện trở lại và sẵn sàng ra sân. 

Và HLV Mikel Arteta xác nhận rằng Saka đã sẵn sàng ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Fulham, trận đấu mà Pháo thủ phải thắng để tạm thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 9 điểm ở Premier League. Ông nói:

“Bukayo Saka đã sẵn sàng ra sân. Mọi kiểm tra đã được thực hiện, bây giờ là thời điểm thích hợp để anh ấy trở lại sân cỏ. Chúng tôi đã thận trọng với vấn đề mà anh ấy gặp phải và hiện tại anh ấy đã sẵn sàng đá chính. Anh ấy thực sự muốn thi đấu, anh ấy khao khát được cống hiến những gì tốt nhất cho đội bóng”. 

HLV Mikel Arteta xac nhan Bukayo Saka da san sang ra san cho Arsenal

HLV Mikel Arteta xác nhận Bukayo Saka đã sẵn sàng ra sân cho Arsenal.

 

Khi được hỏi về sự tác động mà Saka sẽ mang lại, HLV người Tây Ban Nha nói thêm: “Anh ấy là một trong những cầu thủ quan trọng của đội bóng, anh ấy có những đóng góp rất lớn vào lối chơi và thành công của chúng tôi, vì vậy thật tuyệt vời khi anh ấy trở lại”.

Arteta cũng xác nhận Riccardo Calafiori sẽ vắng mặt trước Fulham, ông nói: “Anh ấy dính chấn thương đầu gối khi thi đấu cho ĐTQG. Hy vọng rằng anh ấy chỉ mất vài tuần để hồi phục, nhưng chúng ta sẽ phải xem mọi chuyện diễn ra thế nào”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ tư

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở công trình thứ tư

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ tư

Khi Pep Guardiola đặt chân đến Manchester vào năm 2016, chẳng mấy ai tin ông sẽ ở lại đây cho đến tận năm 2026. Một triều đại kéo dài tận một thập kỷ dường như là điều không tưởng đối với một vị chiến lược gia từng có thời chỉ ký hợp đồng gia hạn từng năm một tại Barcelona - và thậm chí đã có lúc tỏ ra hối hận vì ở lại đến năm thứ tư - rồi sau đó rời Bayern chỉ sau ba mùa giải gắn bó. 

Xem thêm
top-arrow
X