Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

David Moyes còn lâu mới thoát khỏi cái bóng Sir Alex

Thứ Ba 22/10/2013 17:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong khi David Moyes đang chịu sức ép rất lớn sau một khởi đầu vất vả, người tiền nhiệm của ông trở lại với ánh đèn sân khấu với buổi ra mắt tự truyện của ông.

Mọi chuyện đã thay đổi quá nhanh chóng ở Old Trafford: Man United giờ về mặt điểm số ở gần khu vực rớt hạng hơn vị trí được dự Champions League. Như thể bóng phủ của Sir Alex Ferguson lên người kế nhiệm của ông David Moyes còn chưa đủ lớn, sáng thứ Ba (giờ Anh), chiến lược gia huyền thoại của Man United đã có buổi ra mắt hoành tráng cuốn tự truyện của ông, với sự có mặt của đích thân Fergie tại London.

Tất nhiên, Ferguson không có lỗi gì. Sự kiện đó đã được lên kế hoạch từ trước. HLV người Scotland có trách nhiệm phải tôn trọng thỏa thuận với các nhà xuất bản, nhưng trong tình cảnh Man United đang xếp sau Southampton và Everton trên bảng xếp hạng Premier League, bằng điểm với Hull và Newcastle, buổi lễ hoành tráng vào thứ Ba phải nói là không phù hợp cho lắm.

david moyes alex ferguson
 

Đừng quá khắc nghiệt với Moyes

Nhưng cũng không nên quá khắt nghiệt với Moyes. Ngay cả trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Old Trafford ngay từ những ngày đầu của Moyes, sẽ là không công bằng với HLV người Scotland nếu không đặt ra câu hỏi liệu Man United hiện giờ có một đội hình đủ sức tiếp tục kỳ tích của Ferguson kết thúc ở 1 trong 3 hạng đầu mọi mùa giải suốt 21 năm qua hay không, hoặc còn tệ hơn, kéo dài chuỗi thành tích dự Champions League suốt từ năm 1994.

“Các cầu thủ ở đây đủ chất lượng và giai đoạn cuối mùa là khi bạn phải đạt phong độ cao nhất”, Moyes nói, trước mối quan ngại về việc đội bóng của ông có thể bỏ lỡ sân chơi danh giá nhất châu Âu sau trận hòa đáng thất vọng với Southampton trên sân nhà (1-1). “Qua nhiều năm, Man United đã là một đội khởi đầu chậm, nhưng hy vọng mọi việc sẽ được cải thiện”.

Thật ra, lịch thi đấu nhọc nhằn vào đầu mùa qua đã lâu, những thất bại dưới tay Liverpool và Manchester City đã là quá khứ, nhưng chính các trận đấu như trước Southampton, ngay sau một trận thua West Brom, mới gây ra nhiều lo lắng nhất.

Man United tới giờ chỉ ghi được 4 bàn trên sân nhà và cách mà họ không thể tận dụng được ưu thế dẫn trước từ bàn thắng mở tỉ số của Robin van Persie trong hiệp 1 thật đáng báo động. Tương tự như vậy là sự lơ là đáng kinh ngạc của hàng thủ trong tình huống cố định dẫn tới cơ hội vào cuối trận cho Dejan Lovren.

Mờ mịt hơn cả Southampton

Những bằng chứng sau 8 trận đầu cho thấy Man United sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bắt kịp Man City, Chelsea hay Arsenal, đồng thời phải để mắt tới những đối thủ khác ngay cả trong cuộc đua cho tốp 4, khi cả Liverpool và Tottenham (cùng một số đội nữa) đang thể hiện phong độ rất đáng khích lệ.

Sự ổn định của Man United là nền tảng hết sức vững chắc mà qua đó Ferguson xây dựng nên đế chế của ông, nhưng chính điều đó đang cản trở Moyes ghi dấu ấn cá nhân, thay đổi và thực sự biến Man United thành đội bóng của mình.

Trận gặp Southampton sẽ là khởi đầu cho một giai đoạn mà Man United chơi 4 trận sân nhà trong 11 ngày ở 3 giải đấu, nhưng đội bóng áo đỏ đang khiến các CĐV của họ hết sức lo lắng khi các cầu thủ của Moyes chật vật đối phó với lối chơi cường độ cao, tốc độ nhanh và pressing liên tục của Southampton. 5 tiền vệ của HLV Mauricio Pochettino đã không để cho Man United có được một thế trận dễ dàng.

Ít ra là trong ngắn hạn, tương lai của Southampton nhìn tươi sáng hơn so với Man United. “Chúng tôi không đặt ra giới hạn nào, bầu trời là giới hạn của chúng tôi”, một Pochettino đang rất hứng chí nói sau trận đấu. Không may cho Moyes, giới hạn của họ ở thời điểm này gần mặt đất hơn nhiều.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X