Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Đâu rồi những Scholes?

Thứ Tư 09/07/2008 11:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Paul Scholes gắn bó với M.U từ năm 14 tuổi, bắt đầu từ đội trẻ. Ngày 16/11 tới, anh sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 34. Mùa 2008-2009 sẽ là mùa giải cuối cùng của Scholes và sau đấy, anh trở lại đội trẻ trong tư cách thành viên của ban huấn luyện, nghĩa là theo bước chân của Solskjaer. Nếu không có gì đổi thay, Giggs cũng nằm thuộc danh sách ban huấn luyện. Giggs đã có 24 năm ở Old Trafford.

Beckham từng có lần tiết lộ rằng, ở Real Madrid, những ngôi sao như Zinedine Zidane, Raul, Ronaldo, Luís Figo hay Roberto Carlos rất ngưỡng mộ Scholes. Không chỉ vì tài năng, mà theo như đánh giá của Zidane là “tiền vệ xuất sắc nhất thế hệ của anh”. Còn đó là nhân cách đáng khâm phục. Trong 2 thập kỷ với M.U, số lần trả lời phỏng vấn chính thức của Scholes chỉ đếm trên đầu ngón tay.
 
Khuôn mặt anh hiếm khi xuất hiện trên các mặt báo, trừ lúc ăn mừng bàn thắng. Scholes không phải là ngôi sao được lăng xê và bản thân anh chưa bao giờ muốn trở thành như thế. Cánh paparazzi sẽ phát chán nếu muốn chộp được bức ảnh Scholes xuất hiện trong quán bar. Scholes ấy không có cả người đại diện để thương lượng hợp đồng. Mức lương hiện tại của Scholes là 72 nghìn bảng/tuần. Không phải quá thấp, vẫn còn hơn những Brown, Evra (50 nghìn bảng/tuần). Nhưng vẫn nhỏ bé so với các ngôi sao ở M.U. Theo hợp đồng hiện tại, Ronaldo hưởng lương 125 nghìn bảng/tuần. Ronaldo ấy đang muốn đến Real Madrid. Vì ở đó người trả anh cao hơn.

Paul Scholes: Biểu tượng trung thành hiếm hoi của giải Ngoại hạng

Cầu thủ như Scholes với lòng trung thành và những đức tính mang tính biểu tượng ngày càng hiếm. Ngược lại, nhìn đâu cũng thấy những tính cách “sao” như Ronaldo.

Hôm qua, Hleb một lần nữa khẳng định ý muốn rời Arsenal và được khoác áo Barca. Song song, Hleb đã chỉ trích gay gắt tư tưởng chiến thuật của HLV Wenger và “sự ích kỷ” của Fabregas. Một tuần trước đó, đồng đội của Hleb là Adebayor tuyên bố rằng anh sẽ ra đi vào mùa hè này vì các đội khác như Barca, Milan sẵn sàng trả lương cao hơn Arsenal. Trước đó nữa, Flamini đã chuyển đến Milan, nơi người ta trả anh 55 nghìn bảng/tuần, cao hơn 20 nghìn bảng so với những gì anh nhận được ở Arsenal. Vì tiền, Flamini ấy sẵn sàng đánh đổi một đội bóng dự Champions League, chấp nhận chỉ thi đấu ở Cúp UEFA mùa tới. Barry thì ngược lại. Ý nguyện chuyển từ Aston Villa sang Liverpool không phải vì tiền. Đơn giản, Barry muốn được góp mặt ở đấu trường Champions League. Ngoài ra, việc đá cặp với Gerrard sẽ giúp anh kiếm được suất đá chính ở ĐT Anh. Vì mục tiêu ấy, quan hệ giữa Barry và Aston Villa đã đổ vỡ, đến mức anh và HLV Martin O’Neill không thèm nhìn mặt nhau.

Kẻ bất bình với HLV, đồng đội. Người thì vì tiền. Người khác vì tham vọng khẳng định mình. Có kẻ vì giấc mơ, như những gì Ronaldo nói về Real Madrid. Khi muốn ra đi, người ta có thể đưa ra cả nghìn lý do, mà lý do nào cũng có cái lý riêng của nó. Khi muốn ra đi, họ sẵn sàng sử dụng mọi cách thức, chiêu bài, hành động, sẵn sàng gây hấn, làm những việc “cạn tàu ráo máng”. Nói đúng hơn, họ sẽ không ngập ngừng khi thấy đội bóng khác mang lại nhiều cái lợi hơn. Quá hiếm người chấp nhận hy sinh vì lòng trung thành đối với CLB.

Một cây viết của tờ The Times từng thốt lên rằng: “Lòng trung thành dường như không tồn tại ở cầu thủ bây giờ. Có chăng, sự trung thành ấy chỉ dành cho một đội bóng duy nhất - ĐTQG”. Chỉ 2 năm về trước, CĐV Milan từng chỉ trích Shevchenko vì nụ hôn lên logo Chelsea sau khi ghi bàn đầu tiên ở đội bóng mới, cho rằng tiền đạo người Ukraina đã chóng quên tình cũ. Bây giờ, khi Adebayor công khai ý đồ ra đi vì tiền dù 2 năm trước đó từng hứa hẹn “sẵn sàng không nhận lượng để đá cho Arsenal”, chẳng thấy người hâm mộ Arsenal nào phản ứng. Đơn giản, đó đã là xu thế, là bản chất của bóng đá hiện đại...

Cái giá của lòng trung thành

1. Barry, Aston Villa

Giá: 18 triệu bảng

Hợp đồng hiện tại: Hết hạn vào tháng 6/2010

Lương: 40 nghìn bảng/tuần

Anh đã nói: “Trong khi có thời gian làm bình luận viên ở EURO 2008, Martin O’Neill lại không có thời gian nói chuyện với tôi. Điều này làm tôi nghĩ rằng ông ta chẳng quan tâm gì đến tôi”.

Ai muốn có anh? Liverpool

2. Adebayor, Arsenal

Giá: 25 triệu bảng

Hợp đồng hiện tại: hết hạn vào tháng 6/2011

Lương: 35 nghìn bảng/tuần.

Anh đã nói: “Tôi vẫn còn hợp đồng với Arsenal; nhưng điều đó phụ thuộc vào việc Ban Giám đốc có đáp ứng yêu cầu của tôi hay ông. Nếu không, tôi sẽ ra đi. Barcelona đã đưa ra lời đề nghị hấp dẫn về tài chính”.

Ai muốn có anh? AC Milan, Barcelona

3. Ronaldo, M.U

Giá: 70 triệu bảng

Hợp đồng hiện tại: Hết hạn vào tháng 6/2012

Lương: 125 nghìn bảng/tuần

Anh đã nói: “Tôi muốn khoác áo Real Madrid. Với tôi, đó là cơ hội cực lớn, chỉ đi qua một lần trong đời.”

Ai muốn có anh? Real Madrid

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X