Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Đánh bại Stoke, MU về với vị trí số 1 quen thuộc!

Thứ Bảy 26/09/2009 23:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24) - Các cầu thủ Manchester United đã có chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Stoke City và leo lên vị trí mà họ đã sở hữu sau khi  mùa giải năm ngoái kết thúc.

Với lợi thế về chất lượng trong đội hình cũng như tâm lý hưng phấn của một loạt những trận thắng gần đây, các cầu thủ Manchester United đã chơi lấn lướt ngay từ đầu và tạo ra khá nhiều pha hãm thành trước đội chủ nhà. Lần lượt Nani, Paul Scholes và Wayne Rooney tung ra những pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Sorensen. Tuy nhiên, pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất ở những phút đầu tiên của hiệp một thuộc về Valencia. Từ một pha phản công ở phút thứ 8, tiền vệ người Ecuardo đi bóng tốc độ qua các hậu vệ của đội chủ nhà và bấm bóng qua đầu thủ môn Sorensen. Rất tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nếu tỉnh táo hơn và chơi đồng đội hơn, Valencia đã chuyền sang cho Rooney ở tư thế không người kèm, khi đó chắc chắn bàn thắng đã được ghi.

Các cầu thủ MU đã có một hiệp thi đấu thứ nhất khó khăn trước đội chủ nhà

Những phút sau đó, thế trận diễn ra khá tẻ nhạt mặc dù đội khách vẫn là những người chơi trên cơ. Nani vẫn hoạt động rất tích cực bên cánh trái và thường xuyên có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Tuy nhiên rõ ràng là phải còn học rất nhiều cầu thủ này mới có được sự xuất sắc như người đồng đội Cristiano Ronaldo, hay có được sự tinh tế như của Ryan Giggs - "ông chủ" bên cánh trái của MU trước đây. Trong khi đó, Rooney và Berbatov thì hoàn toàn mờ nhạt trước hàng phòng ngự được bố trí dày đặc của đội chủ nhà.

Mặc dù vậy, thế mạnh của Nani là những pha sút bóng từ bên ngoài vòng cấm cũng đã được phát huy ở phút thứ 44. Từ bên cánh trái, tiền vệ người Bồ Đào Nha có pha xử lý qua hai hậu vệ và tung ra cú sút sở trường. Tuy nhiên, người chiến thắng trước pha bóng rất đẹp mắt đó là Sorensen. Thủ thành người Đan Mạch đã tung người hết cỡ để cứu cho đội nhà một bàn thua trước khi hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc.

Mặc dù trước một đội bóng bị đánh giá thấp hơn như Stoke City, nhưng các học trò của HLV Alex Ferugson đã thể hiện một bộ mặt không thật sự ấn tượng. Chỉ đến khi chiến lược gia người Scotland quyết định tung Giggs vào sân thay cho Nani thi đấu không nổi bật thì mọi chuyện mới có vẻ "xuôi chèo" hơn đối với đội khách. Phút thứ 62, từ pha chọc khe tinh tế của Fletcher, tiền vệ người xứ Wales đã căng ngang chính xác để Berbatov dễ dàng đệm bóng vào lưới thủ môn Sorensen, đồng thời mang về bàn thắng mở tỷ số của trận đấu.

Các học trò của HLV Alex Ferugson ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của trận đấu

Có thể nói càng ngày Ryan Giggs càng khiến người ta phải nhắc đến anh nhiều hơn. Mặc dù đã bước sang tuổi "xưa nay hiếm" của môn thể thao Vua, nhưng tiền vệ người xứ Wales vẫn thể hiện được những phẩm chất tuyệt vời của một tài năng xuất chúng. Rõ ràng là trong tình thế của MU lúc này, mỗi khi gặp bế tắc, không ai khác ngoài Ryan Giggs là người được tin tưởng có thể làm thay đổi cục diện của trận đấu theo chiều hướng có lợi cho đội nhà.

Trong trận đấu này, John O'Shea chắc chắn là người rất vui khi được ra sân. Đây là trận đấu thứ 350 của anh trong màu áo Manchester United. Và đến phút thứ 77, niềm vui của cầu thủ này được nhân lên gấp bội. Từ pha đá phạt bên cánh phải của Ryan Giggs, trong rất nhiều cái đầu nhảy lên, O'Shea là người duy nhất chạm được vào bóng và làm tung lưới thủ môn Sorensen. Niềm vui tột độ của cầu thủ đa năng người CH Ailen được thể hiện rất rõ trên khuôn mặt sau khi có được một bàn thắng cho riêng mình trong một ngày đặc biệt như hôm nay.

John O'Shea (áo đen) ghi bàn thắng đánh dấu trận thứ 350 cho MU

Với chiến thắng 2-0 trước Stoke City, cộng với việc Chelsea bị thất bại trước Wigan trên sân JJB, các cầu thủ Manchester United đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 18 điểm sau 7 vòng đấu và nhiều hơn các cầu thủ Chelsea về hiệu số bàn thắng bại. Còn Stoke City, tạm thời họ bị đẩy xuống 2 bậc so với cách đây hơn một giờ đồng hồ.

Đội hình thi đấu:

Stoke City: Sorensen, Shawcross, Faye, Huth, Collins, Whitehead (Tuncay 72'), Whelan, Delap, Lawrence (Pugh 86'), Etherington, Kitson (Beattie 72').

MU: Foster, Ferdinand, Vidic, Evra, O'Shea, Fletcher, Scholes (Carrick 80'), Valencia, Nani (Giggs 56'), Rooney (Owen 80'), Berbatov.

Kết quả vòng 7 Premier League (26/9)
Portsmouth 0-1 Everton
Saha 42'

Birmingham 1-2 Bolton
Phillips 84'; Cohen 10' - Lee 86'

Blackburn 2-1 Aston Villa
Veijeany 24'; Dunn pen 89' - Agbonlahor 3'

Liverpool 6-1 Hull City
Torres 12', 28', 47'; Gerrard 61'; Babel 88', 90' - Geovanni 15'

Stoke City 0-2 Manchester United
Berbatov 62'; O´Shea 77'

Tottenham 5-0 Burnley
Keane pen 18', 74', 77', 87'; Jenas 33'

Wigan 3-1 Chelsea
Bramble 16'; Rodallega pen 53'; Scharner 90' - Drogba 47'

Fulham 0-1 Arsenal
Van Persie 52'


Bảng xếp hạng Premier League

  TrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1 Manchester United 7 6 0 1 17 6 +11 18
2 Chelsea 7 6 0 1 16 6 +10 18
3 Liverpool 7 5 0 2 22 10 +12 15
4 Tottenham7 5 0 2 17 10 +7 15
5 Arsenal 6 4 0 2 18 8 +10 12
6 Manchester City 5 4 0 1 11 6 +5 12
7 Aston Villa 6 4 0 2 9 5 +4 12
8 Sunderland6 3 0 3 9 9 0 9
9 Everton 6 3 0 3 8 10 -2 9
10 Wigan Athletic 7 3 0 4 7 13 -6 9
11 Burnley 7 3 0 4 5 15 -10 9
12 Stoke City 7 2 2 3 5 9 -4 8
13 Bolton6 2 1 3 8 9 -1 7
14 Birmingham 7 2 1 4 4 6 -2 7
15 Blackburn 6 2 1 3 6 9 -3 7
16 Wolverhampton  6 2 1 3 5 8 -3 7
17 Fulham 6 2 0 4 4 8 -4 6
18 West Ham5 1 1 3 5 6 -1 4
19 Hull City 7 1 1 5 6 19 -13 4
20 Portsmouth 7 0 0 7 3 13 -10 0

  • Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X