- Nhận định Aston Villa vs MU (23h30 ngày 21/12): Khó cho Quỷ đỏ
- MU ngăn cản Solskjaer chiêu mộ Declan Rice và Erling Haaland
- MU chỉ cân nhắc bán Mainoo nếu nhận được đề nghị siêu khủng
Hai sao trẻ MU bị Ruben Amorim chỉ trích
Tuần trước, Ruben Amorim đã có những chia sẻ về 2 cầu thủ trẻ của MU, đó là Harry Amass và Chido Obi. Ông cho rằng Amass đang gặp khó khăn ở giải Hạng nhất Anh, còn Chido thì không được đá chính thường xuyên cho đội U21. Những phát biểu này khiến hai cầu thủ trẻ không hài lòng.
Khi các trích dẫn được đăng tải hôm 15/12, Amass đăng ảnh nhận giải "Cầu thủ hay nhất tháng tại Sheffield Wednesday", trong khi Chido đăng hình ăn mừng bàn thắng cho đội U21. Những bài đăng nhanh chóng bị xóa đi, nhưng nó vẫn được bàn tán rất nhiều trên MXH.
Ruben Amorim trả lời họp báo trước trận đấu với Aston Villa. |
Khi được hỏi về phản hồi từ Amass và Obi, Amorim nói trong buổi họp báo trước trận đấu với Aston Villa, ông cho biết: “Tôi nghĩ vấn đề nằm ở cảm giác đặc quyền đang tồn tại trong CLB của chúng tôi. Đôi khi, những lời nói mạnh mẽ không phải là lời nói xấu. Những thời điểm khó khăn cũng không hẳn là điều tiêu cực đối với các cầu thủ trẻ.
Chúng ta không cần lúc nào cũng phải được tung hô, trong mọi hoàn cảnh, như vậy là không giúp ích gì. Nhiều cầu thủ ngày nay chống lại CLB chỉ vì họ cảm thấy mình có quyền đòi hỏi. Chúng ta nói về việc các cầu thủ đôi khi quên mất ý nghĩa của việc chơi cho MU, chúng ta với tư cách là một câu lạc bộ đôi khi cũng quên mất mình là ai. Đó là cảm giác mà tôi đang nhận thấy. Vấn đề nằm ở môi trường, các cầu thủ trẻ tự cho mình có quyền và được tự do phản ứng lại huấn luyện viên bằng những bức ảnh.
Cửa phòng tôi luôn mở, nhưng không ai đến nói chuyện trực tiếp. Đó mới là cách giải quyết. Chúng ta cần phải thay đổi với tư cách là một câu lạc bộ. Tôi không nói gì sai cả, tôi chỉ nói về sự may mắn khi được chơi cho MU. Đôi khi bạn chơi cho đội bóng và thấy những thực tế khác nhau. Bạn sẽ hiểu rằng bóng đá có thể khác biệt đến mức nào và bạn thực sự may mắn khi được ở MU. Đó là ý của tôi nhưng thôi, hãy tiếp tục nào."