Chủ Nhật, 29/09/2024Mới nhất
Zalo

Đại chiến M.U - Arsenal: Ai là người thắp lửa?

Thứ Sáu 08/11/2013 09:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong quá khứ, cuộc so tài Man United - Arsenal không chỉ thu hút người xem bằng các pha bóng đẹp, mà còn từ cuộc đối đầu giữa những cá tính mạnh của hai bên. Thế nhưng, hiện nay những thủ lĩnh tinh thần đang dần biến mất ở cả hai CLB này.

MẤT NHIỆT VÌ SIR ALEX

Thời HLV Alex Ferguson còn dẫn dắt Man United, các cuộc khẩu chiến thường xuất hiện tràn ngập trên mặt báo vào thời điểm một tuần trước khi đối đầu Arsenal. Thế nhưng, năm nay tình hình khá yên ắng. Đến thời điểm này, mới chỉ có Wayne Rooney dè bỉu Arsenal về khả năng đăng quang tại Premier League 2013/14.

Việc M.U (dưới) sa sút phần nào sẽ khiến cuộc chiến với Arsenal bớt nóng bỏng
Việc M.U (dưới) sa sút phần nào sẽ khiến cuộc chiến với Arsenal bớt nóng bỏng

Kể từ khi tới Anh vào năm 1996, HLV Arsene Wenger trở thành đối thủ công kích ưa thích của Sir Alex. Ông già gân mang biệt danh “Máy sấy tóc” không từ bỏ cơ hội nào để tấn công đối thủ trên mặt báo. Song Wenger cũng chẳng vừa khi liên tục có những pha phản công sắc bén. Vì thế bầu không khí trước đại chiến Man United - Arsenal luôn rất náo nhiệt, đôi khi được đẩy lên đến mức nóng bỏng.

Thế nhưng, giờ đây Sir Alex đã rút lui, nhường chỗ cho David Moyes kiệm lời. Điều đó phần nào làm mất đi tính chất nóng bỏng của cuộc đụng độ giữa Man United và Arsenal. NHM sẽ không còn được chứng kiến những đòn tâm lý cùng cuộc đấu trí giữa hai chiến lược gia lão luyện này.

Ngoài ra, Man United hiện nay đã không còn ở vị thế của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League. Trải qua 10 vòng đấu, Quỷ đỏ đang ngụp lặn ở giữa BXH và cách đội đầu bảng Arsenal tới 8 điểm. Vì thế, cuộc so tài giữa Man United và Arsenal không còn mang sức nóng của trận chung kết mùa giải như cách đây 1 thập kỷ.

VẮNG NHỮNG CÁ TÍNH LỚN

Man United đang trong giai đoạn chuyển giao. Họ không những gặp vấn đề về lối chơi, khả năng kết nối giữa các vị trí, mà còn thiếu một thủ lĩnh gắn kết cả đội lại với nhau. Hiện tại, người đeo băng thủ quân của Man United là Nemanja Vidic. Song trung vệ người Serbia này không phải là đầu tàu về chuyên môn cũng như trên khía cạnh tinh thần. Vidic cứng cỏi, lì lợm nhưng lại không có sự thu hút cũng như uy quyền của một thủ lĩnh. Xét ở khía cạnh chỉ huy đồng đội trên sân, Vidic quá bé nhỏ so với Roy Keane trong quá khứ. Đội trưởng của Man United trong những năm đầu thập niên 2000 sẵn sàng túm cổ áo cầu thủ đối phương khi một thành viên của Man United bị chơi xấu. Anh cũng trở thành người động viên đồng đội tiến lên lúc Man United rơi vào thế khó.

Cuộc đối đầu giữa các thủ lĩnh như Roy Keane và Patrick Vieira (người đeo băng thủ quân Arsenal trong những năm từ 2002 đến 2005) từng là một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của cuộc so tài giữa Man United và Arsenal, bên cạnh kỹ thuật của Dennis Bergkamp hay kỹ năng kết thúc siêu hạng từ Ruud van Nistelrooy. Họ không chỉ thắp lửa trận đấu mà còn quyết định đến thành bại của đại chiến giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ này.

Nhưng hiện nay không chỉ Man United mà cả Arsenal cũng vắng bóng những cá tính lớn. Trên danh nghĩa, Thomas Vermaelen vẫn là thủ quân của Pháo thủ, nhưng trung vệ người Bỉ này hiếm khi được ra sân ở mùa giải 2013/14. Các đội phó như Mikel Arteta hay Per Mertesacker đều thuộc mẫu nghiêm túc, quy củ và hiếm khi có những phút bùng nổ. Cuộc so tài giữa Man United và Arsenal cuối tuần này có thể vẫn hấp dẫn về mặt chuyên môn, song lại thiếu đi những người thắp lửa đốt nóng cầu trường.

Trong 22 lần đối đầu với Arsene Wenger, HLV David Moyes, khi còn dẫn dắt Everton, chỉ thắng được 3 lần, hòa 5 và thua 14 trận. Nếu xét tới hiệu số bàn thắng-bại của Everton trong các trận gặp Arsenal của Wenger, thì ngay cả M.U cũng không khiến họ thê thảm bằng: Everton để thủng lưới tới 48 lần, tức trung bình 2,2 bàn/trận, hiệu số -27.

DANH SÁCH TREO GIÒ: Sascha Riether (Fulham), Andrea Dossena (Sunderland), Lee Cattermole (Sunderland), Michel Vorm (Swansea).

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU

8 bàn: Aguero (Man City), Sturridge (Liverpool).
6 bàn: Ramsey (Arsenal), Remy (Newcastle), Suarez (Liverpool), Van Persie (Man United).
5 bàn: Giroud (Arsenal), Lukaku (Everton), Rooney (Man United), Yaya Toure (Man City).

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Manchester United vs Tottenham Hotspur: Bộ mặt nào ở Old Trafford?

Manchester United vs Tottenham Hotspur: Bộ mặt nào ở Old Trafford?

Manchester United vs Tottenham Hotspur: Bộ mặt nào ở Old Trafford?

Đêm thứ Bảy giải ngoại hạng Anh đã khép lại với những kết quả không quá bất ngờ. Trong khi Manchester City giành được 1 điểm trước đội chủ nhà Newcastle United thì Arsenal và Liverpool mặc dù có đôi chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn giành trọn 3 điểm để leo cao lên trên bảng xếp hạng, còn ở phía tây nam London, Chelsea dường như đang vào guồng cùng với Enzo Maresca.

Video

Xem thêm
top-arrow
X