Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Cuộc đua giành chức VĐ Premier League: "Tam anh" tranh Bắc Đẩu

Thứ Ba 11/08/2009 14:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Như những ngôi sao luôn cháy hết mình để chứng tỏ ngôi vị Bắc Đẩu, các đại gia Premier League sẽ bắt đầu một mùa giải mới với khát khao chinh phục tột đỉnh. Theo quan niệm của người Anh, cỗ xe ngựa của Vua Arthur sẽ chỉ có 1 chỗ ngồi. Và sự tiếp nối có tính chu kỳ đã chỉ gọi tên 3 ngôi sao sáng nhất bao quanh cỗ xe ấy: Man Utd, Chelsea và Liverpool. Arsenal đang ở đâu? Hãy để dành họ cho Man City!.

1. Man Utd đã 3 năm liên tiếp vô địch, và người ta không thể xem đó là điều ngẫu nhiên hay may mắn. Đội bóng của Alex Ferguson đã phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của Ronaldo trong mùa trước, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ dễ dàng sụp đổ khi mất siêu sao số 7 trong mùa hè này. Ít nhất, 90 phút trong trận tranh Siêu Cúp đã khẳng định điều đó. Ferguson có đủ sự trải nghiệm, và đủ cả khả năng phán đoán để tạo ra những khác biệt trên giải đấu đã quá quen thuộc với ông.


Về lý thuyết, Man Utd sẽ gặp khó khăn khi mất một ngòi nổ quan trọng như CR7. Nhưng có lẽ, những nhà ĐKVĐ nước Anh vẫn sẽ chơi tốt, thậm chí có thể dẫn đầu giải Ngoại hạng ở lượt đi, nếu Valencia và Owen chứng tỏ được khả năng. Thực tế, bộ khung của họ hiện nay chưa cho thấy sự trục trặc nào quá lớn. Với việc đẩy Rooney và Berbatov lên cao, Man Utd vẫn là một đối thủ rất khó lường ở khả năng tấn công. Thêm vào đó, hàng thủ của họ cũng không chỉ có đẳng cấp mà còn tham gia đầy hiệu quả vào lối chơi chung. Cũng như những mùa trước, Man Utd có thể thua trong các trận đối đầu trực tiếp cùng Big Four. Nhưng họ vẫn sẽ là đối thủ già giơ nhất, khó chịu nhất, và biết nắm bắt cơ hội nhất ở Premier League.

Đến hẹn lại lên. Cuối tuần này vòng quay mới của Premier League sẽ bắt đầu

Có điều, nếu như thầy trò Ferguson tiếp tục thống trị xứ sương mù, e rằng đó sẽ là một sự... bất công đối với nhiều đại gia khác.

2. Đầu tiên là Liverpool! Sau khi lần đầu tiên chứng tỏ được khả năng chơi tập trung tính cạnh tranh cao dưới thời Benitez ở mùa trước, Quỷ đỏ vùng Merseyside đang rất được kỳ vọng sẽ vượt qua được rào cản tâm lý trong năm nay. Mất chuyên gia chuyền bóng Xabi Alonso sẽ khiến Liverpool kém hiệu quả hơn. Nhưng mặt khác, điều này cũng khiến người hâm mộ háo hức hơn để xem Benitez sẽ ra chiêu gì để ổn định lại lối chơi. Một trong những điều đáng chờ đợi nhất chính là việc Liverpool có thực sự từ bỏ phong cách chơi có phần rình rập của mình hay không? Trong nửa sau mùa bóng trước, đội quân của Rafa đã chơi tấn công đầy hiệu quả, qua đó tạo ra thế bám đuổi quyết liệt đối với M.U. Còn năm nay, nếu họ tiếp tục muốn đưa bản năng sát thủ trong các trận đấu ở châu Âu về Premier League, rất có thể đó sẽ lại là tiền đề cho thất bại. Về nhân sự, tới thời điểm này vẫn chưa rõ Benitez sẽ lấp khoảng trống của Xabi bằng ai, hoặc bằng cách nào. Hợp đồng mới nhất của Anfield, Aquilani sẽ nghỉ thi đấu 2 tháng. Và phong cách chơi bóng của anh cũng không hề hứa hẹn một cuộc cách mạng mới.

Cũng như Ferguson, Benitez nhiều khả năng cũng sẽ bình tĩnh chờ đợi những màn trình diễn của các học trò cho tới mùa Đông. Đó sẽ là thời điểm quyết định của cuộc đua, và cũng là lúc tạo ra những bất ngờ hiệu quả từ các hợp đồng mới.

3. Chiến thắng của Chelsea ở Wembley hôm Chủ nhật đã làm nức lòng nhiều CĐV phía Tây London. Nhưng chiếc đĩa bạc từa tựa như phần thưởng ở Bundesliga sẽ sớm trở thành vô nghĩa, nếu Ancelotti không nhanh chóng nhập cuộc. Khách quan mà nói, trong phần lớn thời gian thi đấu cùng Man Utd, sơ đồ tiền vệ kim cương của Carlo đã bị bóp vụn, và sự chặt chẽ của hàng thủ cũng lắm phen bị biến thành trò cười. Tất nhiên, không phải đối thủ nào ở Premier League cũng như M.U, và Ferguson cũng là người không thể so sánh. Nhưng những câu hỏi về hệ thống chiến thuật mới của The Blues thì vẫn rất nhiều. Cũng như ở Milan, Ancelotti đã có một cặp tiền đạo chất lượng, một "cái đỉnh" có nhãn quan chiến thuật tuyệt vời: Lampard, hay cả những tay đánh chặn khôn ngoan và biết gầm gừ không kém Gattuso: Essien, Ballack, Mikel. Nhưng điều quan trọng nhất trong hệ thống ấy: Kiểm soát trung tuyến và tạo áp lực lên hàng thủ đối phương, đã không đến như mong đợi. Rất đơn giản, khi Man Utd tổ chức đánh biên và di chuyển loằng ngoằng trước vòng cấm, Chelsea đã "mất điện". Hãy nhớ, đá biên là đặc sản của người Anh. Nếu Chelsea tiếp tục chơi theo kiểu "trung lộ đẫm máu" kết hợp chuyền vượt tuyến, họ sẽ còn gặp không ít khó khăn.

Nói thế, không có nghĩa là Ancelotti không đáng chờ đợi. Những gì ông đã làm được trên đất Ý cho thấy, nếu The Blues hoàn thiện được lối chơi riêng của mình, họ sẽ là một đội bóng "cách tân" đúng nghĩa, và đặc biệt thú vị khi đối đầu với các CLB Anh. Hơn thế nữa, với những gì đang có trong tay, Carlo chính là người tạo ra được cảm giác ổn định nhất trong số tứ đại gia. Sự đồng đều giữa các tuyến, những ngôi sao đầy kinh nghiệm trận mạc, một tập thể rắn chắc và sắc nhọn như những vạt đá hoa cương. Khi có được sự nhuần nhuyễn trong lối chơi, có lẽ họ chỉ còn thiếu một chút... Fair-lpay nữa là Ok.

Chelsea là ƯCV số 1

Chiến thắng đầy bản lĩnh trên chấm luân lưu của Chelsea trước M.U ở trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) vừa qua đã giúp đội bóng này vượt qua chính Quỷ đỏ để trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League 2001-10, theo như đánh giá của nhà cái Williams Hill. So với tất cả các đội còn lại trong nhóm bộ tứ, Chelsea cũng là CLB giữ được sự ổn định nhất về mặt đội hình.

Dù được đầu tư rất mạnh, nhưng theo nhà cái Williams Hill thì gã nhà giàu Man City vẫn chưa thể lọt vào tốp 4. Tuy nhiên, xét về tỷ lệ cược, thì họ sẽ là đối thủ cạnh tranh khá gắt gao với Arsenal, đội bóng đã mất cho chính Man City 2 trụ cột Adebayor và Kolo Toure.

Tỷ lệ cược cho đội vô địch (theo Williams Hill)

Chelsea 21/10 (đặt 10 ăn 21), Man Utd 23/10, Liverpool 4/1, Arsenal 9/1, Man City 11/1, Tottenham 125/1, Aston Villa 200/1, Everton 200/1, West Ham 500/1, Fulham 1000/1, Portsmouth 1000/1, Sunderland 1000/1, Wigan 1500/1, Blackburn 1500/1, Wolves 1500/1, Burnley 2000/1, Bolton 2000/1, Stoke 2000/1, Birmingham 2500/1, Hull 2500/1.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X