Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Có nên kiên nhẫn thêm với Moyes United?

Thứ Ba 26/11/2013 21:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Gánh vác giang sơn cho Sir Alex Ferguson để lại không bao giờ là một công việc dễ dàng, nhưng đó có phải là lý do để bào chữa cho HLV David Moyes lúc này nữa hay không?

Sau trận Cardiff hòa Man United 2-2 ở thế "Quỷ đỏ" hai lần dẫn bàn trước, tiền vệ Joey Barton đã phải thốt lên trên Twitter: “Đây là Man United tệ nhất trong lịch sử Premier League.” Hậu vệ Patrice Evra thì tỏ ra rất thẳng thắn: “Chúng tôi là Man United. Tôi không thích tìm bất kỳ lời bào chữa nào. Chúng tôi đã không thể hiện đúng như cách chơi thường thấy của Man United. Chúng tôi không xứng đáng hơn một trận hòa.”

Không có thống kê nào đánh giá xem liệu đây có phải là Man United tệ nhất trong lịch sử hay không, nhưng khi chính những người ngoài cuộc lẫn trong cuộc đều phải thừa nhận thẳng thắn sự yếu kém này, thì rõ ràng đội bóng hiện tại quá thiếu những đặc điểm đã định hình Man United trong nhiều năm qua. Không chỉ vì vị trí thứ 6 của họ trên bảng xếp hạng, bởi vì cách với ngôi đầu, suy cho cùng, vẫn không quá nghiêm trọng: 7 điểm.

MU hiện tại khác với thời Sir Alex còn dẫn dắt
MU hiện tại khác với thời Sir Alex còn dẫn dắt

Nhưng nếu đây là Man United dưới thời Sir Alex, thì sẽ không ai cho đây là điều quá nghiêm trọng. Ferguson đã chứng minh rằng ông biết cách giải quyết những rắc rối của Man United, và không ai còn nghi ngờ điều đó. Vấn đề với Moyes lúc này cũng là như vậy: Không quan trọng rằng đội bóng của ông đang nằm ở vị trí nào, quan trọng là ông cho thấy một dấu hiệu rằng mình có thể dập tắt cơn khủng hoảng này.

Sự kiên nhẫn chỉ có giá trị, khi nó dựa trên những chỉ dấu như vậy. Kiên nhẫn với Moyes chỉ vì Sir Alex cũng phải chờ đến năm thứ bảy ở Old Trafford mới giành danh hiệu VĐQG Anh đầu tiên? Vì các HLV huyền thoại như Herbert Chapman, Don Revie và Brian Clough đều không thể giành danh hiệu trong năm đầu tiên?

Nhưng so sánh với những năm đầu tiên của Ferguson không thực sự hợp lý. Sir Alex thừa hưởng một đội hình tài năng, nhưng vô kỷ luật và uống rượu bừa phứa. Ông đã phải xây dựng lại tất cả từ đầu, không phải là chuyện năng lực các cầu thủ, mà là những thói quen xấu của họ, những điều khó thay đổi hơn tất thảy hệ thống và lối chơi nào.

Cái Moyes thừa hưởng được từ Sir Alex chưa hẳn là một đội hình chất lượng (thậm chí, đội hình của Man United hiện tại chỉ có thể được xếp ở hạng khá, chưa phải xuất sắc toàn diện), mà chính là sự kỷ luật, văn hóa làm việc và văn hóa chiến thắng ở đội bóng này. Nhưng đến thời điểm này, có vẻ những Moyes đang phá hỏng nó.

Hỏng mất cái gốc từ thời Sir Alex

Khi Man United mất điểm ngay cả khi đã dẫn đến 2 lần, thì đó là điều rất bất thường, dù chuỗi trận bất bại của họ trên mọi đấu trường đã kéo dài lên con số 10. Khi Moyes chưa tìm ra những giải pháp thật sự cho Man United, thì tất cả những chiến thắng chưa nói lên điều gì cả, ngay cả 3 điểm trước đội đầu bảng Arsenal cách đây hai vòng.

Tháng Một năm ngoái, Man United hơn phần còn lại những 12 điểm, dù mọi thống kê đều thua kém: Tỉ lệ dứt điểm trung bình của họ (15), kiểm soát bóng (56.4%) kém cả 3 đội còn lại trong tốp 4 là Man City, Arsenal và Liverpol, và chỉ đứng tám về số lần tắc bóng trung bình mỗi trận. Đội hình của họ cũng không hẳn là xuất sắc, thậm chí còn kém xa Man City về chất lượng lẫn chiều sâu.

Lý giải rất đơn giản: Bí quyết của Man United của Ferguson không hẳn nằm ở lực lượng. Có một vài công thức then chốt cho thành công của Man United dưới thời Sir Alex: Khả năng giải quyết các đội bóng yếu + Kinh nghiệm thi đấu trên chặng đường dài + Uy tín trên TTCN khi cần tăng cường một ngôi sao thực sự.

Moyes United thiếu tất cả điều đó. Mùa Hè này, sau một chiến dịch hô hào chuyển nhượng loanh quanh, họ chỉ mua được Marouane Fellaini và bỏ lỡ tất cả những con cá to khác. Những lần xoay vòng lực lượng của Moyes đều tỏ ra bất hợp lý, và Man United hiện tại chưa bao giờ mong manh đến thế trước các đội bóng yếu: Họ đã thua West Brom ngay tại Old Trafford, suýt thua Stoke City, và mất điểm trước Southampton và Cardiff vào phút cuối. Trong những phút bối rối của Man United, tất cả những gì Moyes làm được là vò đầu bứt tai, hoặc cúi gằm mặt như một kẻ tội đồ.

Với tất cả những dấu hiệu trên, nếu còn giữ Moyes ở lại, Man United có lẽ không thể mơ về chức vô địch, và thậm chí là một chỗ trong tốp 4 cũng có thể là quá tầm với họ.

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X