Thứ Sáu, 13/02/2026
Zalo

Chuyển nhượng Premiership : Sôi động "phiên chợ" chót

Thứ Tư 06/09/2006 17:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong ngày cuối cùng ở phiên chuyển nhượng hè 2006, các đội bóng tại Premiership tấp nập đua nhau tuyển quân. Dưới đây sẽ là tổng hợp những bản hợp đồng đáng chú ý diễn ra trong vòng 24 giờ qua.

Thành London sôi sục

Ngoài cú sốc Tevez - Mascherano về với West Ham, những diễn biến bất ngờ trong các vụ chuyện nhượng "dài tập" liên tiếp xảy ra ở 2 "đại gia" thành London, Arsenal và Chelsea. Đầu tiên đó là việc cả 2 CLB trên đã đồng ý thực hiện vụ trao đổi hậu vệ Gallas và Ashley Cole. Theo đó, phía Chelsea sẽ phải trả thêm cho Arsenal 5 triệu bảng tiền mặt trong thương vụ này.

Bản hợp đồng đã được đôi bên thống nhất ít giờ trước thời hạn đóng của thị trường chuyển nhượng khi mà Ashley Cole thành công trong cuộc kiểm tra y tế, dù vẫn đang trong thời gian tập trung cùng ĐT Anh ở Manchester.

Theo thông tin từ giới báo chí Anh quốc thì Cole đã đặt bút hý vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức lương lên đến 90.000 bảng/tuần.

Ngoài hợp đồng trao đổi vừa ý trên, Arsenal còn để tiền đạo Jose Reyes chuyển đến Real Madrid trong thời hạn cho mượn 1 năm. Đổi lại, Julio Baptista cũng sẽ chơi cho đội bóng chủ sân Emirates trong 1 mùa giải.

Chi tiết bản hợp đồng còn kèm theo điều khoản, 2 CLB có thể sẽ mua đứt Reyes và Baptista sau khi kết thúc thời hạn cho mượn.

Malbranque & Chimbonda về Spurs, Portsmouth đón 3 tân binh

Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Tottenham cũng đã hoàn tất 2 vụ chuyển nhượng với Steed Malbranque (từ Fulham) và Pascal Chimbonda (từ Wigan). Chi tiết của những bản hợp đồng trên không được tiết lộ.

Tiền vệ 26 tuổi người Pháp, Malbranque đã bất đồng với HLV Coleman khi chưa cho anh thi đấu một trận nào ở mùa bóng mới. Malbranque đã có được 32 bàn thắng trong 160 lần ra sân tại Premiership. Ngoài ra, cầu thủ chạy cánh Wayne Routledge sẽ chuyển đến Fulham như là 1 phần trong bản hợp đồng trên.

Với trường hợp của Chimbonda, sau nhiều ngày "đình công" ở Wigan, cuối cùng BLĐ CLB và HLV Paul Jewell cũng đành chấp nhận để anh chuyển đến Spurs. Sau khi chuyển đến Wigan cách đây 1 năm, Chimbonda đã thi đấu thành công và gây ấn tượng mạnh với lối chơi dũng mãnh, xông xáo trong vai trò hậu vệ cánh phải.

Mạnh tay không kém trong ngày cuối cùng ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay là Portsmouth. Đội bóng chủ sân Fratton Park đã liền một lúc "tậu" về 3 tân binh, lần lượt là Niko Kranjcar (từ Hajduk Split), Roudolphe Douala (từ Sporting Lisbon), Andy Cole (từ Man City).

Tiền đạo kỳ cựu Andy Cole chuyển đến CLB mới với mức phí chuyển nhượng 500.000 bảng với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Mức lương mà Cole nhận được ở Portsmouth cũng khá cao, lên đến 40.000 bảng/tuần.

Trong khi đó, chân sút 27 tuổi người Cameroon, Douala cũng đã chính thức gia nhập đoàn quân của Harry Redknapp. Tuy nhiên, chi tiết trong bản hợp đồng trên không được tiết lộ. Tương tự là trường hợp tiền vệ trẻ người Croatia, Niko Kranjcar "cập bến" Fratton Park đầy bất ngờ.

Ngoài những thương vụ trên, những đội bóng trung bình khác ở Premiership cũng rất tích cực ở phiên chợ chót. Tiền vệ cánh người CH Ireland, Kevin Kilbane đã rời Everton và đặt bút ký vào bản hợp đồng thời hạn 3 năm với Wigan.

Mất Andy Cole, Man City vẫn tiếp tục "nhả" một chân sút khác là Antoine Sibierski (đến Newcastle). Tuy nhiên, đội bóng áo xanh thành Manchester cũng nhanh chân chiêu mộ được cầu thủ mình muốn, đó là tiền vệ trẻ người Mỹ, Darmacus Beasley của PSV Eindhoven.

Thống kê những vụ chuyển nhượng trong 24 giờ qua ở Premiership:

Ashley Cole (Từ Arsenal chuểyn đến Chelsea, Gallas các thêm 5 triệu bảng)
William Gallas
(Từ Chelsea chuyển đến Arsenal, trao đổi với Ashley Cole)
Andy Cole
(Từ Man City chuyển tới Portsmouth, 500,000 bảng)
Steed Malbranque
(Từ Fulham chuyển đến Tottenham, 2 triệu bảng)
Pascal Chimbonda
(Từ Wigan chuyển đến Tottenham, không tiết lộ)
Wayne Routledge
(Từ Tottenham chuyển đến Fulham, cho mượn)
Jason Euell  (Từ Charlton chuyển đến Middlesbrough, không tiết lộ)

Omar Pouso
(Từ Peñarol chuyển đến Charlton, cho mượn)
Javier Mascherano & Carlos Tévez
(Từ Corinthians chuyển đến West Ham, không tiết lộ)
Niko Kranjcar (Từ Hajduk Split chuyển đến Portsmouth, không tiết lộ)

Kevin Kilbane
(Từ Everton chuyển đến Wigan, không tiết lộ)
Shabani Nonda
(Từ Roma chuyển đến Blackburn, cho mượn)
Roudolphe Douala
(Từ Sporting Lisbon chuyển đến Portsmouth, cho mượn)
Jan Kromkamp
(Từ Liverpool chuyển đến PSV Eindhoven, không tiết lộ)
Antoine Sibierski
(Từ Man City đến Newcastle, không tiết lộ)
Pascal Cygan (Từ Arsenal đến Villarreal, 2 triệu bảng)
DaMarcus Beasley
(Từ PSV Eindhoven đến Man City, cho mượn)
David Cotterill (Từ Bristol City đến Wigan, 2 triệu bảng)

(Theo ThethaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Mikel Arteta và Arsenal sẽ rất nhớ Kai Havertz

Mikel Arteta và Arsenal sẽ rất nhớ Kai Havertz

Mikel Arteta và Arsenal sẽ rất nhớ Kai Havertz

Mới đây, trong cuộc họp báo diễn ra trước trận đấu với Brentford, đích thân HLV Mikel Arteta đã lên tiếng xác nhận thông tin Havertz bị tái phát chấn thương cơ, dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 3-4 tuần. Đó rõ ràng là đòn giáng mạnh vào tham vọng chinh phục danh hiệu của Arsenal ở mùa giải này, nhất là sau khi Pháo thủ thành London đã mất sự phục vụ của tiền vệ Mikel Merino đến hết mùa giải vì chấn thương bàn chân.

Liệu Man City có "dám" để Haaland nghỉ ngơi?

Liệu Man City có dám để Haaland nghỉ ngơi?

Liệu Man City có "dám" để Haaland nghỉ ngơi?

Cơn khát bàn thắng gần đây của Haaland chỉ vỏn vẹn hai pha lập công trong 12 trận, một con số gần như không tưởng so với tiêu chuẩn của chính anh. Chính vì thế, đã có những ý kiến từ nhiều phía cho rằng tiền đạo người Na Uy nên được rút khỏi đội hình xuất phát của Manchester City một thời gian.

Sao đội bạn không dám đôi công với Arsenal?

Sao đội bạn không dám đôi công với Arsenal?

Sao đội bạn không dám đôi công với Arsenal?

“Arsenal đá chán ngắt” Đó là lời chê mà Mikel Arteta và các học trò phải nghe suốt phần lớn mùa này, khi nhiều khán giả trung lập và fan của các đội đối thủ than phiền rằng sân Emirates thiếu hẳn sự phấn khích. Paul Scholes thậm chí còn nói Arsenal sẽ là đội bóng nhàm chán nhất từng vô địch Premier League.

Xem thêm
top-arrow
X