Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Chuyển động tại Tottenham: Cudicini và Gomes sẽ được mang cho mượn

Thứ Hai 03/09/2012 15:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) – Đây chính là kế hoạch mà HLV Villas Boas sẽ thực hiện, sau khi Spurs vừa đón chào tân binh Hugo Lloris từ Lyon.

Hiện tại, trong tay của HLV Villas Boas đang có 4 thủ môn, đó là Friedel, Cudicini,  Gomes và tân binh Hugo Lloris. Đây rõ ràng là sự thừa thãi không cần thiết. Và để giải quyết bài toán nhân sự đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang tính đến phương án sẽ để Cudicini và Gomes thi đấu cho một đội bóng khác theo bản hợp đồng cho mượn.

Gomes (trái) và Cudicini đã hết cơ hội ở Tottenham
Gomes (trái) và Cudicini đã hết cơ hội ở Tottenham

Chuyển đến Tottenham vào mùa giải 2008/09, sau màn trình diễn xuất sắc trong màu áo PSV, Gomes nghiễm nhiên được trao suất bắt chính. Ngay lập tức, thủ thành 31 tuổi này đã thể hiện được tài năng của mình với sự chắc chắn cũng như những phản xạ tuyệt vời. Tuy nhiên, Gomes bỗng dưng xuống phong độ thê thảm, đặc biệt là ở mùa giải 2010/11. Anh liên tiếp mắc phải những sai lầm chết người, khiến Spurs phải chịu những bàn thua ngớ ngẩn. Chính vì lý do đó, mà ở mùa giải vừa qua, Tottenham đã phải chiêu mộ thủ thành Brad Friedel từ Aston Villa, cho dù ở thời điểm đó, ngôi sao người Mỹ đã bước sang tuổi 40.

Trong khi đó, số phận của Cudicini ở White Hart Lane còn “hẩm hiu” hơn nhiều. Cũng giống như Gomes, Cudicini gia nhập Spurs ở đầu mùa bóng 2008/09. Nhưng lúc bấy giờ, cựu thủ thành Chelsea chỉ được xem là sự lựa chọn số 2 cho vị trí trong khung gỗ. Anh thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị, nên cũng dễ hiểu vì sao, trong suốt 4 năm trời ở Spurs, thủ môn người Italia mới chỉ được ra sân có 20 trận ở Premier League. Năm nay đã bước sang tuổi 38, và có lẽ sẽ chẳng còn mấy cơ hội cho anh, khi mà Tottenham vừa có được sự phục vụ của thủ quân ĐT Pháp, Hugo Lloris.

Thị trường chuyển nhượng của Championship sẽ sớm mở cửa trở lại, và đó sẽ là lúc thích hợp để Cudicini và Gomes tìm cho mình cơ hội được chơi bóng ở mùa giải này, trước khi chính thức chia tay Tottenham vào năm sau.

Minh Minh (Theo The Mirror)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X