Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Chuyện của Chelsea: Khi thời cơ đã chín muồi...

Thứ Ba 13/04/2010 16:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Mùa này, Chelsea đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để "giải quyết" cuộc đua ở Premier League. Nhưng lần này, khi đã nhìn thấy chức VĐ, họ cần phải tận dụng triệt để cơ hội vàng.

Người hâm mộ có thể bị ảnh hưởng ít nhiều từ tiếng nói trái tim. Nhưng các nhà cái chỉ tin vào lý trí. Ngay sau khi M.U bán Ronaldo, không giữ chân Tevez và tham gia hạn chế vào thị trường chuyển nhượng, các nhà cái hàng đầu thế giới đã chọn Chelsea của Carlo Ancelotti là ƯCV số 1 cho chức VĐ. Họ đánh giá cao Chelsea dựa trên một yếu tố: cán cân lực lượng so với các đối thủ.

Ancelotti và các học trò không được phép bỏ lỡ cơ hội thêm lần nữa.

Nhận định của các nhà cái đã đúng. Phần lớn mùa giải này, Chelsea là chủ nhân của ngôi đầu. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu Chelsea đăng quang tại Premier League. M.U vô địch mùa thứ 4 liên tiếp hay Arsenal chấm dứt cơn khát danh hiệu mới gọi là bất ngờ.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Chelsea và phần còn lại được thể hiện rõ nét nhất qua hàng công. Chelsea từng mất Didier Drogba, cầu thủ hiện chỉ kém Rooney 1 bàn, suốt tháng 1/2010. Trong tháng ấy, họ đã đá 5 trận và toàn thắng cả 5, ghi đến 19 bàn, với hiệu suất gần 4 bàn/trận. Người thay thế Drogba trong vai trò trụ cột của hàng công, Nicolas Anelka, đã ghi 4 bàn trong giai đoạn đó. Thời điểm này, Anelka đánh mất cảm giác ghi bàn, nhưng riêng sự tỏa sáng của Drogba (chưa kể Lampard và Malouda) là quá đủ để Chelsea giành chiến thắng.

Việc Arsenal bám đuổi Chelsea và M.U đến thời điểm này của mùa giải thực sự là kỳ diệu khi đã mất Adebayor, chân sút tốt nhất van Persie thì vắng mặt suốt giai đoạn 2. Arsenal đã để mất quá nhiều điểm ở các trận cầu lớn (chỉ thắng mỗi Liverpool 1 trận và thua M.U, Chelsea lượt đi lẫn lượt về). Khi ấy, người ta mới thấy nhớ van Persie.

M.U và Liverpool cùng đối mặt với một bi kịch. Khi vắng các chân sút tốt nhất là Rooney và Torres, những người còn lại không thể lấp đầy khoảng trống. 2 trận gần đây không Rooney, M.U thua Chelsea trong cuộc đối đầu quyết định, bị Blackburn cầm hòa 0-0 trong trận đấu mà họ phải thắng. Liverpool, đội Á quân mùa trước, không thể thắng Birmingham và Fulham khi Torres rời sân hoặc không thi đấu. Khoảng cách trình độ, đẳng cấp, tầm ảnh hưởng giữa Rooney và Berbatov, giữa Torres và Ngog đúng là một trời, một vực.

Cơ hội lý tưởng

Nếu thắng Bolton đêm nay, Chelsea sẽ bứt lên hẳn phía trước, hơn M.U 4 điểm trong khi Arsenal đối mặt với trận chiến khốc liệt ở White Hart Lane. Đó là thời cơ lý tưởng để Chelsea khẳng định sự vượt trội so với các đối thủ khác.

Thực ra, Chelsea đã có rất nhiều cơ hội để bứt phá. Nhiều thời điểm ở mùa này, có cảm giác rằng chỉ cần Chelsea "nhấn" thêm nhịp là những M.U, Arsenal buông xuôi. Như khi bước vào vòng 18, họ hơn M.U 3 điểm, hơn Arsenal đến 8 điểm. Vòng ấy, M.U đá trước và thua tan tác 0-3 trước Fulham. Chelsea đá muộn hơn 1 ngày, với đối thủ là đội bóng đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng West Ham. Nhưng Chelsea đã bị cầm hòa 1-1, và các đối thủ đã hồi sinh hy vọng.

Không biết bao nhiều lần như thế ở mùa này. Và họ suýt phải trả giá khi đánh mất ngôi đầu và sự chủ động vào tay M.U, chưa kể góp phần "giúp" Arsenal từ trạng thái buông xuôi chuyển thành ƯCV nặng ký.

Vận may đã đứng về Chelsea trong giai đoạn quyết định. Từ chấn thương của Rooney đến bàn thắng việt vị của Drogba ở Old Trafford. Nhà VĐ nào cũng cần có may mắn và Chelsea xứng đáng với may mắn ấy. Họ cũng xứng đáng được trao thêm một cơ hội lý tưởng như hiện tại. Nhưng Chelsea hãy xem đây là cơ hội cuối cùng và không được phép bỏ qua.

(Theo Thể thao & Văn hóa)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X