Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Chùm ảnh: Nhớ lại thảm kịch Munich

Thứ Bảy 09/02/2008 12:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cách đây 50 năm vào ngày mùng 6 tháng 2 năm 1958 định mệnh, một số cầu thủ tài năng của MU nói riêng và bóng đá Anh nói chung dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Matt Busby đã tử nạn trong một tai nạn máy bay tại Munich.

Nhiều chuyên gia đã cho rằng nếu không có vụ việc khủng khiếp đó thì MU đã duy trì sự thống trị lâu dài ở nước Anh trong thập kỷ 50, 60 của thế kỷ trước và không phải chờ đợi đến tận năm 1968 mới có thể đăng quang ở cúp C1 châu Âu (tiền thân của Champions League hiện nay).


Đây chính là thời điểm để chúng ta cùng nhìn lại những con người xuất chúng mà MU đã sản sinh ra nhưng đã không thể cống hiến lâu dài cho Quỷ đỏ và làng túc cầu giáo.

Những cầu thủ MU trong chuyên thi đấu tới Ai Len gặp CLB Shamrock Rovers vào tháng 9 năm 1957. Hãy cùng nhìn những gương mặt này vì nhiều người trong số họ sau này đã vĩnh viễn ra đi ở thảm kịch Munich. Từ trái qua phải: Bill Foulkes (nằm viện), Ray Wood (đa chấn thương), Dennis Viollet (chấn thương đầu), Jackie Blanchflower (gãy tay, vỡ xương chậu), Peter Jones, Alex Dawson, Roger Byrne (thiệt mạng), Tommy Taylor (thiệt mạng), Duncan Edwards, Eddie Colman, David Pegg, Mark Jones (thiệt mạng)

HLV huyền thoại Matt Busby và Duncan Edwards sau trận tứ kết lượt đi cúp C1 mùa giải 1957-1958 trước Sao đỏ Belgrade (Nam Tư cũ, Serbia ngày nay) vào tháng 1 năm 1958, một tháng trước thảm kịch. Kết quả: Manchester United thắng 2-1
Duncan Edwards (cởi trần), cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình hồi đó của Matt Busby. Sir Bobby Charton, một tượng đài tại Old Trafford, đã đánh giá Edwards chính là cầu thủ giỏi nhất mà ông từng được thi đấu cùng. Vào năm 1958, Edwards mới 22 tuổi và sự ra đi từ khi còn quá trẻ của ông, đã để lại bao niềm tiếc nuối. Nếu không, ngôi đền huyền thoại vinh danh những tên tuổi đóng góp nhiều nhất cho MU chắc chắn không thể thiếu ông.
Trận đấu cuối cùng trên đất Anh cống hiến của một vài cầu thủ MU, gặp đối thủ bây giờ là “kỳ phùng địch thủ“ số 1 của Quỷ đỏ, Arsenal (MU thắng 5-4). Trong ảnh là 2 con người Mark Jones (giữa) và Duncan Edwards (phải), hai trong số 8 cầu thủ đã thiệt mạng

Và đây là những con người đã ra sân trong trận tứ kết lượt về cúp C1 gặp Sao đỏ Belgrade vào ngày mùng 5 tháng 2 năm 1958 định mệnh. Đây chính là tấm ảnh cuối cùng tập hợp đầy đủ những ngôi sao sáng nhất của Matt Bushby hồi đó bởi chỉ một ngày sau, một phần trong số họ đã ra đi 
Cái bắt tay trước trận đấu cuối cùng trong đời của người đội trưởng tài danh Roger Byrne (số 3) vì ông là một trong số 8 sự mất mát lớn lao của Manchester United
Những gì còn sót lại của máy bay mang số hiệu 609 của hãng hàng không British European Airways. Trên đó chở toàn bộ đội bóng MU đang trên đường trở về Anh từ Nam Tư. 23 hành khách đã thiệt mạng trong đó có 8 cầu thủ và 3 quan chức của MU. Nguyên nhân: do thời tiết quá xấu khiến máy bay gặp trục trặc và bị rơi khi đang hạ cánh xuống phi trường Munich để tiếp nhiên liệu
Bobby Charlton hồi tỉnh trong bệnh viện ở Đức. Ông là số ít những tên tuổi lớn may mắn sống sót sau thảm kịch Munich. Sau này, B.Charlton đã trở thành một huyền thoại của MU nói riêng và ĐT Anh nói chung, giành vô số danh hiệu cao quý như chức vô địch thế giới tại WC 1966, cúp C1 châu Âu năm 1968 cùng một loạt chiếc cúp ở đấu trường nội địa. Ông đã được phong tước hiệu Hiệp sĩ cho những đóng góp với môn Thể thao vua.
Người hâm mộ vào năm 1958 đã tập trung để bày tỏ sự tiếc thương với những cầu thủ ưu tú nhưng yểu mệnh của MU 

Còn đây là một vài hỉnh ảnh về lễ tưởng niệm 50 năm thảm hoạ Munich đã được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng 2 vừa rồi tại “Nhà hát của những giấc mơ“

Năm 2008, hàng chục nghìn CĐV đến từ khắp nước Anh và trên cả thế giới đã đổ về Old Trafford để cùng tưởng nhớ những con người đã ra đi cách đây đúng 50 năm
Những phút lặng yên ...
... và cả những bó hoa
Không chỉ có người hâm mộ MU mà cả các CĐV của đối thủ “không đội trời chung“ cùng thành phố, Manchester City cũng có mặt ở đây. Dù có khác biệt về quan điểm nhưng họ cùng tôn thờ thứ bóng đá chân chính.

Harry Gregg, một cầu thủ đã sống sót trong tai nạn hồi đó, cũng có mặt như mọi năm để nhớ về những đồng đội xấu số
Thêm một người nữa của đội hình năm đó, Albert Scanlon
Còn đây là con người đã quá nổi tiếng, Sir Bobby Charlton cùng vợ Lady Norma
Không thể vắng mặt gia đình Glazer, những người chủ sở hữu MU hiện nay: Brian, Joel và Avram Glazer (3 người con trai của triệu phú Malcom Glazer)

  • Bảo Vân
     

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X