Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Chưa thoát án phạt, Sir Alex đã vội châm chọc FA

Thứ Bảy 26/01/2013 12:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h)- Vị chiến lược gia lão luyện đang dẫn dắt Man Utd cho rằng ông là đối tượng bị FA...ghét. Và nếu ông có phải nhận án phạt từ FA thì đó cũng chẳng phải bởi chuyện ông chỉ trích trọng tài biên Simon Becks trong trận Tottenham- Man Utd mới đây.

Tỉ số 1-1 của cuộc đối đầu giữa Tottenham và Man Utd đã khiến Quỷ Đỏ đánh mất mạch chiến thắng và đồng thời để đối thủ cùng thành phố Man City rút ngắn khoảng cách trên BXH xuống còn 5 điểm. Hiển nhiên, Sir Alex không thể hài lòng với kết quả của trận đấu và ngay lập tức ông lên tiếng chỉ trích trọng tài biên Simon Beck.

Sir Alex liên tục phàn nàn về các quyết định của trọng tài biên
Sir Alex cho rằng nếu ông bị phạt thì đó là vì FA...ghét ông chứ chẳng liên quan
gì đến những chỉ trích của ông dành cho trọng tài biên Simon Beck

Trong trận đấu đã có một tình huống Rooney bị ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài biên Beck xác định rằng cầu thủ của Spurs không có lỗi. Tuy nhiên, Fergie lại cho rằng đó là một quyết định hoàn toàn sai lầm của trọng tài và không ngần ngại chỉ trích Simon Beck là...dở tệ. Thậm chí, Sir Alex còn cay cú đến mức đào sâu cả chuyện quá khứ để chứng minh rằng Simon Beck thường "hại" Man Utd khi lấy ví dụ về việc MU từng bị mất ngôi vô địch chỉ vì ông này cho rằng bàn thắng trong thế việt vị của Drogba là hợp lệ.

Lập tức, Sir Alex nhận được tín hiệu cảnh báo từ phía FA. Cơ quan này đã yêu cầu vị chiến lược gia người Scotland gửi một bức thư giải trình về những lời nói của mình nhằm vào ông Simon Beck để họ xem xét có nên xử phạt ông hay không. Trong quá khứ, HLV Mancini và Harry Redknapp cũng từng đôi lần bị FA "sờ gáy" vì chỉ trích trọng tài nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không đi đến một án phạt.

Tuy nhiên, trường hợp của Sir Alex có thể là hoàn toàn khác. Bởi lẽ, vị chiến lược gia đang dẫn dắt Man Utd đã thuộc vào loại "cây đa cây đề" trong giới HLV tại Premier League do đó lời nói của ông rất có ảnh hưởng. Và thực tế thì đã không ít lần những chỉ trích của Sir Alex khiến các trọng tài cảm thấy áp lực và đôi lúc đưa ra những quyết định có phần thiên vị cho Man Utd. Vì thế, nhiều khả năng Sir Alex sẽ bị phạt để "răn đe" các HLV còn lại.

Nắm bắt được vấn đề, Sir Alex nói như thể trách cứ: "Tôi đã nói với FA rằng tôi chỉ trích trọng tài vì tôi nghĩ rằng quyết định không thổi phạt penalty (khi Rooney ngã trong vòng cấm) là không công bằng và điều đó đã khiến Man Utd phải trả giá. Nhưng mọi người biết FA rồi đấy. Chẳng ai có thể biết trước về quyết định của họ cả. Họ có vẻ như không có thiện cảm với tôi".

Không hiểu có phải Sir Alex đang quá tự tin vào tầm ảnh hưởng của mình hay không khi dám "trêu ngươi" FA như vậy tuy nhiên từ trước đến nay, bất kì người nào dám đương đầu với cơ quan quyền lực cao nhất giới bóng đá xứ sở sương mù này đều phải nhận phần thiệt thòi về mình. Hồi đầu năm ngoái, HLV Fabio Capello cũng đã mất việc vì dám phản đối FA trong việc tước băng đội trưởng của John Terry. Vì thế, không loại trừ khả năng một án phạt cho lỗi vạ miệng sẽ chính thức được thi hành với Sir Alex.

  • M.N

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X