Thứ Ba, 13/01/2026
Zalo

Cho Sneijder ra rìa, MU quay lại với Nasri

Thứ Tư 22/06/2011 18:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sự cứng rắn của Tottenham và chần chừ của Sneijder khiến MU buộc phải quay lại với tiền vệ đang khoác áo Arsenal.

MU phải bổ sung một tiền vệ tấn công trong mùa hè này. Đó là yêu cầu cấp thiết khi mà tuyến giữa của Quỷ đỏ có quá ít ý tưởng sáng tạo và nhất là Paul Scholes đã giải nghệ. Và thực tế là Alex Ferguson đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để đi tìm những tiền vệ trung tâm đẳng cấp.

MU sẵn sàng chi 20 triệu bảng cho Nasri

Từ Daniele De Rossi cho tới Jack Rowell, từ Wesley Sneijder cho đến Luka Modric, ngôi sao nào cũng được "ông già gân" săn đón. Nhưng cho đến lúc này, ngay cả ở 2 cái tên cuối cùng vốn khả dĩ nhất, đội bóng thành Manchester vẫn chưa tìm ra được hướng đi nào mới để phá vỡ "tuyến phòng ngự" mà những đội bóng chủ quản giăng ra.

Rốt cuộc, đương kim vô địch Premier League đành phải quay lại với Samir Nasri. Dù vẫn còn lưu luyến với Arsenal nhưng những yêu cầu về lương bổng cũng như danh hiệu của ngôi sao người Pháp dường như là quá sức so với khả năng "chịu nhiệt" của đội bóng thủ đô. Vì thế mà nếu quyết tâm và chịu chơi, đội bóng của Sir Alex hoàn toàn có cửa trong thương vụ này.

Theo những nguồn tin thân cận thì chiến lược gia người Scotland đang cân nhắc đặt lên bàn đàm phán số tiền 20 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ gốc Algeria (nhiều hơn 6 triệu so với những gì The Gunners đã bỏ ra để chiêu mộ hồi năm 2008). Dường như "bố già" đã bắt đầu đi đến giới hạn cuối cùng của sự kiên nhẫn và ông muốn sớm dứt điểm thương vụ này để định hình bộ khung cho mùa giải mới.

(Theo VTC)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

"Một chàng trai tuyệt vời trong mọi khía cạnh": Lý do Man City chốt thần tốc với Antoine Semenyo

Một chàng trai tuyệt vời trong mọi khía cạnh: Lý do Man City chốt thần tốc với Antoine Semenyo

"Một chàng trai tuyệt vời trong mọi khía cạnh": Lý do Man City chốt thần tốc với Antoine Semenyo

Bạn có còn nhớ gì về kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2019 không? Brighton & Hove Albion chiêu mộ tiền vệ Alexis Mac Allister với giá 6,5 triệu bảng, Peter Crouch chuyển sang Burnley, còn Liverpool bán tiền đạo Dominic Solanke cho Bournemouth với mức phí 19 triệu bảng. Nhưng đối với giám đốc kỹ thuật Brian Tinion của Bristol City thì ký ức đáng nhớ nhất lại là một thương vụ… không bao giờ thành hiện thực.

Xem thêm
top-arrow
X