Thứ Ba, 06/10/2026
Zalo

Chiêm ngưỡng lại pha bỏ lỡ đẳng cấp thế giới của "đại siêu sao" Fernando Torres

Thứ Hai 19/09/2011 09:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Sau bao nỗi thất vọng, rốt cục El Nino đã biết nổ súng trong màu áo Chelsea mà lại còn vào lưới đối thủ mạnh Man Utd nhưng ấn tượng về pha lập công đó mau chóng bị xoá nhoà bởi một tình huống không thể tin nổi do chính tay Torres làm ra. Phút 83, anh băng xuống hợp lý đón đường chuyền của Ramires và cũng cực kỳ khéo léo loại bỏ người đồng hương David De Gea song đến động tác dứt điểm cuối cùng tưởng như quá đơn giản với một chân sút đã có thương hiệu và trị giá đến 50 triệu bảng, anh lại biểu diễn tệ hết chỗ nói, không bằng được một cầu thủ nghiệp dư.

>>> Dư âm chiến thắng của MU: Fergie bực dọc, Boas lạc quan
>>> Chấm điểm MU 3-1 Chelsea: Vẫn là "dấu ấn quỉ"
>>> Man Utd đả bại kẻ thách thức Chelsea nhờ bàn thắng gây tranh cãi

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương (Theo 101GG/Bongdaplus)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Man City, Arsenal và cái giá đắt đỏ của một đế chế

Man City, Arsenal và cái giá đắt đỏ của một đế chế

Man City, Arsenal và cái giá đắt đỏ của một đế chế

Kể từ giai đoạn 2005-2011, Premier League tồn tại khái niệm “Big Four” để chỉ 4 đội bóng mạnh nhất giải đấu, bao gồm: Manchester United, Chelsea, Arsenal và Liverpool. Đó là một giai thoại rất đẹp về bóng đá Anh những năm đầu thế kỷ 21. Thế nhưng, sự lột xác của Manchester City kể từ sau thương vụ mua lại CLB của tập đoàn Abu Dhabi United Group diễn ra vào năm 2008, với người đứng đầu là Sheikh Mansour, đã phá vỡ thế cân bằng ấy. 

Video

Xem thêm
top-arrow
X