Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Chỉ có 20 triệu bảng, Arsenal đừng mơ theo đuổi Juan Mata

Thứ Hai 11/07/2011 22:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Pháo thủ đang có vẻ nóng ruột trong việc bổ sung nhân sự ở khu trung tuyến. Thế nên, mới có chuyện khác thường khi Arsenal chi khoản tiền kỷ lục 20 triệu bảng để mua một cầu thủ.

Ở giải ngoại hạng Anh, Arsenal nổi tiếng với thương hiệu “mua rẻ bán… được giá”, bởi HLV Wenger có thói quen đưa về sân Emirates những ngôi sao ở dạng tiềm năng để rồi sau một vài năm lại bán với mức giá cao ngất ngưởng. Chính vì vậy, đội bóng thành London mới có tiền trả khoản nợ đã vay để xây SVĐ Emirates. Tuy nhiên, trước sự vươn lên mạnh mẽ của Man City và Tottenham, Arsenal buộc phải thay đổi chính sách chi tiêu tiết kiệm của mình. Hơn nữa, đối tác ngày càng tỏ ra rắn mặt trong đàm phán mua bán, nên đội bóng thành London muốn có những bản hợp đồng chất lượng thì việc chi nhiều hơn cũng không có gì quá ngạc nhiên.

Juan Mata: Gương mặt khiến Wenger quyết định "bạo chi"

Mùa hè năm nay, Arsenal đang đứng trước biến động lớn về lực lượng, bởi cầu thủ trụ cột lần lượt đòi ra đi sau 6 năm trắng tay ở các giải đấu. Trong đó hai tiền vệ trụ cột Fabregas và Samir Nasri được nhiều đại gia châu Âu trải thảm đỏ mời về thi đấu. Điển hình như trường hợp của Samir Nasri, 2 ông lớn MU và Man City xếp hàng để giành chữ kí của cựu cầu thủ Marseille từ đầu hè. Trong đó, gã nhà giàu mới nổi ở giải ngoại hạng Anh, Man xanh dùng lương khủng 180 nghìn bảng/tuần để dụ Samir Nasri về sân The City of Manchester. Trước viễn cảnh thiếu người trầm trọng ở khu trung tuyến, Arsenal gấp rút tìm hàng trong phiên chợ Hè nhằm lấp khoảng trống.

Do ngôi sao hạng hai không đủ tiêu chuẩn đáp ứng tham vọng của Pháo thủ, nên HLV Wenger buộc phải nhắm đến món hàng chất lượng. Tất nhiên, khoản tiền chi ra để giải quyết những thương vụ này là không nhỏ. Gần đây, Arsenal đánh tiếng muốn mua Juan Manuel Mata (Valencia). Thực ra, tuyển thủ người Tây Ban Nha không được nhiều đội bóng lớn để ý, nhưng tiền vệ 23 tuổi này đang là trụ cột ở sân Mestalla. Thế nên, Los Che không muốn bán ngôi sao sáng nhất của mình, bởi điều đó sẽ ảnh hưởng khá lớn đến lối chơi của Valencia. Chính vì vậy, đội bóng của Tây Ban Nha đã thẳng thừng khước từ 20 triệu bảng của Arsenal dành cho Juan Mata.

Ngoài ra, đội chủ sân Mestalla còn cho biết tiền vệ 23 tuổi này không phải là cầu thủ để bán. Cay cú hơn nữa là Valencia còn tuyên bố với Arsenal rằng 20 triệu bảng thì đừng mơ có sự phục vụ của tuyển thủ người Tây Ban Nha. Qua đó có thể thấy dường như Los Che đang muốn ép giá Arsenal trong thương vụ Juan Mata với lí do sau đây. Thứ nhất, Valencia thừa biết rằng đội chủ sân Emirates đang đứng trước nguy cơ thiếu lực lượng trầm trọng ở khu trung tuyến. Thứ hai, Los Che chỉ ngồi vào bàn đàm phán khi Arsenal nâng mức giá Juan Mata lên 3 triệu bảng, bởi đội chủ sân Mestalla nghe tin Pháo thủ sẽ thu về khoản tiền khủng nếu bán Fabregas và Samir Nasri (ước tính gần 60 triệu bảng). Như vậy, xem ra chi 23 triệu bảng để có món hàng chất lượng như Juan Manuel Mata xem ra vẫn là rẻ. Vậy còn chờ gì nữa mà không mua, HLV Wenger?

 

Lê Mạnh  (Theo The Sun/ Thethaovanhoa)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X