Thứ Sáu, 20/09/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea và sự hùng mạnh nơi vị trí trấn giữ khung gỗ

Thứ Bảy 09/08/2014 06:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Những điều đang được đề cập nhiều nhất ở Stamford Bridge trước thềm mùa giải mới không chỉ là là sự xuất hiện của các tân binh sáng giá như Diego Costa, Filipe Luis hay Fabregas mà còn là cuộc cạnh tranh vị trí giữa Courtois và Cech.

Thibaut Courtois đã trở về London sau 3 năm được cho mượn để thách thức vị trí chính thức của Petr Cech. Đây sẽ là bài test lớn nhất của Petr Cech sau 1 thập kỷ ở Chelsea. Một cách bất thình lình, Cech không còn bảo đảm vị trí chính thức nữa.

Jose Mourinho đã từng có “lịch sử” hay đặt hai thủ môn cùng đội đối đầu nhau. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông ở Chelsea, Carlo Cudicini và Petr Cech cạnh tranh nhau, trong khi ở Real Madrid là cuộc đối đầu Iker Casillas - Diego Lopez. Và bây giờ, Cech - Courtois cũng không khác biệt.

 

Trong số những thay đổi gần đây diễn ra ở Chelsea, Jose Mourinho đã làm rõ quan điểm của mình khi tống Romelu Lukaku sang Everton với giá 28 triệu bảng. Lý do là bởi Lukaku chỉ chấp nhận thi đấu trong vai trò cầu thủ chính thức, mà ở Chelsea, Mourinho không thể hứa với một cầu thủ rằng anh ta sẽ được đá chính. Và ông cũng đang làm vậy với vị trí thủ môn.

Mùa giải trước, mặc dù đã vận động cơ bắp khi thị trường mùa Đông mở cửa nhưng đội hình Chelsea vẫn không hoàn thiện. Khi Petr Cech bị chấn thương trong loạt bán kết Champions League với Atletico Madrid, Mourinho đã than phiền rằng một thủ môn có đủ sức bắt chính cho Chelsea lại đang khoác áo đối thủ (chỉ Courtois). Mourinho bất đắc dĩ sử dụng Mark Schwarzer đã già.

Schwarzer phải đợi tới trận cuối của Chelsea ở vòng bảng Champions League với Steaua Bucharest để ra mắt. Vài tháng sau, thủ môn người Australia lại được chờ đợi để bảo vệ khung thành trước Atletico. Những gì diễn ra sau đó thực sự không lý tưởng cho lắm với Schwarzer, còn Courtois có phong độ xuất sắc mà đỉnh cao là pha cản phá cú đánh đầu John Terry ở trận lượt về. Nếu cú đánh đầu đó thành bàn, có thể Real đã gặp Chelsea trong trận chung kết.

Liệu có mâu thuẫn ngầm?

Với việc Courtois cuối cùng cũng đã ra mắt Chelsea, Jose Mourinho xem ra đã nhẹ đi một gánh nặng, và giờ ông lại có 2 thủ môn tài ba tranh nhau vị trí số 1. Liệu một sự cạnh tranh như thế sẽ có ích cho Chelsea? Nên nhớ rằng ở Real Madrid, CLB cũ của Mourinho, vị trí thủ môn đã bất ổn trong hơn 2 năm nay và sắp tới lại càng bất ổn hơn khi Keylor Navas xuất hiện.

Petr Cech không phải mẫu thủ môn chịu thua người khác, anh đã cho thấy trong các trận giao hữu quyết tâm thi đấu để bảo toàn vị trí của mình. Thibaut Courtois, dù là một người kín tiếng, chắc chắn muốn vị trí bắt chính và sẽ cảm thấy không thoải mái nếu không đạt được nguyện vọng bởi anh còn trẻ và sự nghiệp mới chỉ cất cánh.

Tuy nhiên nếu như các vị trí khác trong đội hình đều không nên có quá nhiều cầu thủ giỏi cùng lúc, thì vị trí thủ môn lại có thể làm ngoại lệ. Thành công của Real Madrid mùa trước đến từ việc họ dùng Diego Lopez cho La Liga và Iker Casillas cho mặt trận Cúp. Chelsea hoàn toàn có thể đi theo mô hình ấy vì mặt trận Cúp của các đội bóng Anh sẽ dài hơi hơn nhiều so với ở TBN, và The Blues có thể kết thúc mùa giải với nhiều hơn một danh hiệu. Cần nói rằng Petr Cech chưa hề có dấu hiệu sa sút.

Nhưng cũng cần nói rằng giải pháp của Real đến từ việc Iker Casillas có quyền uy khá lớn trong phòng thay đồ CLB và không dùng anh có thể dẫn đến rắc rối. Nhưng với Chelsea, Cech dù có lớn đến mấy cũng không thể lớn bằng Jose Mourinho, và sự có mặt của “Người đặc biệt” sẽ bảo đảm cho cái tôi của thủ môn người Czech được đặt đúng chỗ. Dù thế nào đi nữa, Chelsea cũng sẽ ăn đứt toàn châu Âu ở vị trí thủ môn, mà vị trí đó thường là nền tảng cho những đội hình vô địch.

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X