Thứ Năm, 25/06/2026
Zalo

Chelsea – Tottenham: Premier League sớm hạ màn?

Thứ Bảy 30/04/2011 07:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Sau “đám cưới thế kỷ” của Hoàng tử Anh William cùng Kate Middleton, London sẽ là tâm điểm chú ý của NHM bóng đá khi 4 đại diện đang chiếm giữ những vị trí cao nhất của BXH Premier League đều hội ngộ tại đây để đi tìm lời giải cho ngôi vương của Premier League. Đầu tiên là cuộc tiếp đón Tottenham của Chelsea tại Stamford Bridge và để theo đuổi giấc mơ lật đổ Man Utd, The Blues cần phải đánh bại “Gà trống” trước khi chờ đợi trận đấu giữa Arsenal và Man Utd tại Emirates sau đó 1 ngày.

Với Chelsea, phải thắng để tiếp tục bám đuổi MU đến cùng và nếu MU sảy chân trên sân Emirates thì cơ hội bắt kịp đội đầu bảng sẽ hoàn toàn mở rộng đối với thầy trò HLV Ancelotti. Tuần tiếp theo, Chelsea sẽ làm khách của chính MU trên sân Old Traford. Xem ra cơ hội bảo vệ chức vô địch của Chelsea cũng không lớn bởi họ không thể tự quyết định số phận của mình (phải mong Arsenal thắng MU) và bởi Tottenham (hiện xếp thứ 5) cũng phải cố thắng Chelsea để có thể lọt vào tốp bốn đội đầu bảng, giành quyền dự Champions League năm tới. Rất có thể màn kịch vô địch sẽ sớm khép lại sau vòng 35 này.
 
Một trong những vấn đề nữa là chiến thuật của Ancelotti. Sau 732 phút chờ đợi, Torres rút cục cũng lập công cho Chelsea. Sau nhiều tháng mất phong độ vì bệnh sốt rét, Drogba đã liên tục tỏa sáng trong 1 tháng trở lại đây. Như một hệ quả tất yếu, Ancelotti đã lại nghĩ ngay tới việc tái kết hợp bộ đôi hoàn hảo này. Nhưng đó là sự mạo hiểm.

 
Torres chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 13 trận, trên 700 phút

Fernando Torres đã làm HLV Carlo Ancelotti, các đồng đội Chelsea và tất cả CĐV đội bóng áo xanh thở phào nhẹ nhõm khi ghi bàn thắng vào lưới West Ham. Bàn thắng của Torres được ghi sau khi vào sân thay người. Nếu ai xem trận đó, dù không thích Chelsea hoặc Torres cũng thấy tiền đạo người Tây Ban Nha xứng đáng có được bàn thắng. Trước đó anh đã có một cơ hội ghi bàn nhưng không sút mà chuyền cho Anelka ở vị trí thuận lợi hơn, một hành động chứng tỏ Torres không ích kỷ cố tìm bàn thắng cho bằng được mà đã đặt lợi ích của CLB lên trên thành tích riêng mình. Anelka không sút thành công, nhưng sau đó ít phút, từ đường chuyền của tiền đạo người Pháp này, Torres đã ghi được bàn.
 
Thực tế, trong khoảng gần 2 tháng qua, Chelsea đã thu ngắn cách biệt với M.U từ 15 điểm (thời điểm diễn ra trận lượt đi) xuống chỉ còn 6 điểm. Chính Ancelotti cũng nói rằng MU đừng vội nghĩ cuộc đua đã kết thúc vì Chelsea sẽ theo đuổi tới tận cùng. Nhưng Ancelotti lại quên mất rằng Chelsea làm được điều ấy là nhờ sơ đồ 4-3-3 với bộ ba Drogba - Kalou - Malouda trên hàng công, chứ chẳng phải nhờ vào một bàn thắng duy nhất của bản hợp đồng 50 triệu bảng Torres.

Chelsea đang có phong độ rất ổn định ở Giải ngoại hạng, vừa thắng bốn trận liên tiếp, trong đó ba trận gần đây mỗi trận đều ghi được ba bàn (thắng 3-1, 3-1 và 3-0). Đây là kết quả tốt nhất kể từ khi họ toàn thắng cả năm trận đầu mùa bóng. Tuy hiện đang thua đội dẫn đầu Manchester United 6 điểm, đội bóng tây London vẫn còn hi vọng giành ngôi vô địch nếu thắng tất cả các trận còn lại và Quỷ đỏ trượt chân.
 
Ở bên kia chiến tuyến, Tottenham cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn. Gà trống đang đứng trước nguy cơ không thể tái hiện giấc mơ Champions League ở mùa giải sau. Tuột mất chiếc vé tại đấu trường danh giá nhất lục địa già không chỉ đồng nghĩa với việc Spurs mất đi số tiền đáng kể, mà thê thảm hơn, các ngôi sao sáng giá trong đội hình của họ có thể dứt áo ra đi.
 
Trong tình cảnh đó, bất kì CLB nào thất bại ở trận derby London này, gần như chắc chắn phải đặt dấu chấm hết cho tham vọng của mình. Áp lực phải thắng hoặc chết đè nặng lên đôi chân của The Blues và Spurs. Điều thú vị là 21 năm qua, Tottenham chưa từng thắng Chelsea tại Stamford Bridge trên khắp các mặt trận, với tổng cộng 23 trận đấu, trong đó có 20 trận tại giải VĐQG (Chelsea thắng 14, hòa 6 trận).

Đội hình dự kiến:
 
Chelsea: Cech, Ivanovic, David Luiz, Terry, Cole, Mikel, Essien, Lampard, Malouda, Torres, Drogba.

Tottenham: Gomes, Kaboul, Gallas, Dawson, Assou-Ekotto, van der Vaart, Huddlestone, Modric, Bale, Pavlyuchenko, Defoe.
 
Dự đoán: 1-1
 
  • Phong Hải
Theo Sky Sports/ Yahoo
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea được cho là đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 47 triệu bảng nhằm chiêu mộ hậu vệ triển vọng Marco Palestra từ Atalanta. Tài năng 21 tuổi của bóng đá Italia đã quyết định lựa chọn Stamford Bridge thay vì gia nhập Inter Milan, mang đến cú hích quan trọng cho HLV Xabi Alonso trước mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng Tây London.

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea được cho là đã đưa ra mức giá lên tới 120 triệu bảng dành cho tiền vệ Enzo Fernandez trong bối cảnh Real Madrid ngày càng thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ tới ngôi sao người Argentina. Nhà vô địch World Cup 2022 hiện được xem là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của HLV Jose Mourinho, người đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn tại sân Santiago Bernabeu.

Video

Agbonlahor: "Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1"

Agbonlahor: Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1

Agbonlahor: "Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1"

Gabby Agbonlahor đã đưa ra nhận định gây chú ý khi cho rằng Lionel Messi hoàn toàn có thể giúp Aston Villa chinh phục cả Premier League lẫn Champions League nếu gia nhập đội chủ sân Villa Park. Không chỉ vậy, Agbonlahor còn tin rằng siêu sao người Argentina sẽ tiếp tục thi đấu đỉnh cao và thậm chí góp mặt tại World Cup 2030 khi đã 43 tuổi.

Xem thêm
top-arrow
X