Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea thua bạc nhược, Villas-Boas sắp bước lên "đoạn đầu đài"

Thứ Bảy 11/02/2012 22:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - "Gã nhà giàu" thành London đã chính thức chạm đáy với thất bại quá xấu hổ trên sân Goodison Park. Không ai còn có thể nhận ra hình hài một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch khi Chelsea chơi bạc nhược, nhạt nhoà, thiếu sức sống. Xem ra, thời gian Villas-Boas trụ lại Chelsea chỉ còn được tính bằng ngày mà thôi.

Dưới sự dẫn dắt của Villas-Boas, không phủ nhận Chelsea đã suy yếu khá nhiều và thể hiện phong độ rất phập phù nên chuyện The Blues bại trận không còn là sự kiện lớn. Tuy nhiên, thể hiện một hình ảnh không thể thất vọng hơn như chuyến làm khách tối qua thì quả thực mới là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay. Nhìn những gì đương kim á quân Premier League trình diễn, chẳng ai còn nhận ra một Chelsea từng là nỗi ám ảnh cho mọi đội bóng tại đảo quốc sương mù. Trách nhiệm lớn nhất chắc chắn thuộc về Villas-Boas. Chẳng phải đó là vì "lẽ tất nhiên" giống như đàn anh của ông, Jose Mourinho từng tuyên bố (thắng là công toàn đội còn thua là lỗi của một mình HLV) mà bởi nhà cầm quân trẻ tuổi này thực sự đã phá nát đội hình có thể không được trẻ trung nhưng lại không thiếu tài năng và dồi dào kinh nghiệm. Vậy thì niềm tin tưởng của Roman Abramovich vào Boas còn được bao nhiêu khi mà ông được tân mặt chứng kiến đội bóng thân yêu thi đấu như một kẻ tầm thường và kể từ ngày ông tiếp quản đội bóng, chưa bao giờ Chelsea lại chơi kém cỏi đến mức đó. Ngay cả những vị HLV không được ông coi trong như Scolari hay Avram Grant còn tỏ ra khá hơn Villas-Boas vài phần.



Chelsea đích thực đây ư? Không, chỉ là Chelsea phiên bản Villas-Boas mà thôi

Sau vài trận phải ngồi ngoài vì chấn thương, tiền vệ Frank Lampard đã hoàn toàn bình phục thể lực để có mặt ngay từ đầu trong chuyến làm khách của Everton, đối thủ không mấy dễ chịu. Tuy nhiên, người bạn "vong niên" của anh, John Terry lại không được may mắn như vậy. Đội trưởng Chelsea tiếp tục vắng mặt và tân binh Garry Cahill cũng không được sân (có lẽ Villas-Boas không cảm thấy hài lòng về màn ra mắt của cầu thủ này ở trận hoà Man Utd đầy choáng váng) nên Luiz - Ivanovic là cặp trung vệ của đội bóng thành London. Trên hàng công vẫn là sự kết hợp quen thuộc của bộ ba Mata - Torres -

Sturridge. Chiến binh Michael Essien được ra sân để làm tăng sự chắc chắn và khả năng cầm bóng cho tuyến giữa.

Tuy nhiên, ngay phút thứ 5 khi mà Chelsea chưa thể hoà nhịp hoàn toàn vào trận đấu, họ đã phải hứng chịu bàn thua. Hàng thủ áo đen thi đấu như mơ ngủ, bỏ mặc Pienaar ung dung dứt điểm tung nóc lưới Petr Cech. Lưu ý, đây mới là bàn đầu tiên của tiền vệ người Nam Phi kể từ tháng 9 năm 2010. Pienaar mới trở về Everton theo diện cho mượn đến hết mùa nhằm quên đi quãng thời gian thất vọng tại Tottenham. Chelsea mau chóng đứng dậy và bắt đầu tạo ra áp lực lên khung thành Tim Howard, một trong 3 cựu "Quỷ đỏ" của Everton ở trận này (hai người kia là Phil Neville và Darron Gibson, gương mặt mới nhất gia nhập Everton từ Man Utd trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi). Song để có thể tìm được bàn gỡ, The Blues còn cần phải cố gắng nhiều khi mà đối thủ tổ chức phòng ngự khá kín kẽ.

Phút 18, Petr Cech chuyền bóng lên không tốt, đến đúng vị trí của Landon Donovan nhưng cầu thủ người Mỹ đã không tận dụng được "món quà" này khi sút bóng không hiểm, tạo điều kiện cho thủ thành Chelsea sửa sai dễ dàng. Đội khách dần khống chế được trung tuyến và lấn lướt hoàn toàn về thời gian kiểm soát bóng. Cơ hội cũng nhiều lên nhưng bàn thắng chưa xuất hiện. Lần lượt Essien, Sturridge rồi Lampard dứt điểm thiếu chuẩn xác, một phần vì quá nôn nóng lập công. Dẫu vậy, về cơ bản, Everton vẫn chơi cực tốt, giữ được cự ly đội hình và sự tập trung nên Chelsea không thể quá "tự tung tự tác". Tấn công trung lộ không xong, The Blues chuyển sang bài "tạt cánh đánh đầu" nhằm tháo gỡ bằng được bế tắc song "đâu vẫn hoàn đấy".


Thi thoảng, Everton cũng có sự đáp trả cần thiết, buộc Chelsea phải quan tâm đến hậu phương chứ không chỉ "chăm chăm" lao lên phía trước. Bước sang hiệp 2, Villa-Boas chưa vội thay đổi nhân sự hòng tạo ra đột biến. Thực tế, ông cũng chẳng có quá nhiều sự lựa chọn phía ngoài đướng piste. Lukaku ư? Thần đồng người Bỉ, từng đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" giải VĐQG khi mới 17 tuổi, được ra sân quá ít mùa này. Malouda ư? Anh đã bước qua thời kỳ đỉnh cao từ lâu và giờ chỉ còn là một cầu thủ "bỏ thi thương, vương thì tội" tại đội bóng. Giống như hiệp đầu, cục diện luôn nằm trong tay Chelsea nhunưg họ chưa tìm cách "chế biến" nó thành sản phẩm cụ thể.

Chelsea miệt mài tấn công nhưng không thấy hé mở bất cứ một con đường sáng nào dẫn tới cầu môn. Dường như, The Blues đang quá phụ thuộc vào sự bùng nổ của Mata và phần nào thêm Sturridge nên khi hai gương mặt này bất lực, Chelsea cũng bó tay luôn. Trong khi cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh, Fernando Torres vẫn chơi như một cầu thủ tầm thường. Chẳng hiểu biết đến bao giờ, El Nino mới chứng tỏ được đẳng cấp từng đưa anh lọt vào hàng ngũ những tiền đạo xuất sắc nhất nước Anh và châu Âu. Phút 64, Torres bật cao đánh đầu sau đường tạt bóng của đồng đội bên cánh phải, đưa trái bóng nằm gọn vào đôi tay của Howard.

Rốt cục, đến phút 68, "Mou đệ nhị" cũng phải tiến hành thay người và Malouda được đặt niềm tin. Tuy nhiên, khi mà sự thay đổi này chưa kịp thể hiện hiệu quả như mong đợi thì Chelsea đã nhận bàn thua thứ 2, dấu chấm hết mọi nỗ lực của đội khách. Donovan chọc khe thuận lợi để Stracqualursi, tiền đạo người Argentina đang khoác áo Everton theo diện cho mượn, thoát xuống nhận bóng rồi hạ gục Cech. Đây là bàn đầu tiên của Stracqualursi cho Everton tại Premier League mùa này.

Nỗi đau chưa dừng lại với Chelsea. Ashley Cole bị đau sau một pha vào bóng quyết liệt của Phil Neville và anh không thể tiếp tục thi đấu, buộc lòng Villas-Boas phải đưa cầu thủ trẻ chưa thành danh Ryan Bertrand vào sân. Đồng thời, ông cũng sử dụng nốt quyền thay người khi gửi gắm những hy vọng cuối cung vào Lukaku. Kể ra, cầu thủ trẻ nhất trong đội hình Chelsea (sinh năm 1993) đã thể hiện được sức trẻ, lòng đam mê và nhiệt huyết cống hiến nhưng mình anh sao đủ sức kéo cả đoàn tàu trì trệ. Vì thế, cho đến tận những giây cuối cung, Chelsea chỉ càng làm người hâm mộ thêm đau đớn mà thôi vì họ trình diễn không thể tệ hơn trong sự bạc nhược tột bậc. Thực sự, nếu Chelsea không có những đổi thay tích cực trong thời gian tới mà trước tiên là băng ghế huấn luyện thì nhiều khả năng, họ sẽ phải đón nhận mùa giải thất vọng nhất kể từ ngày Roman Abramovich tiếp quản đội bóng: không danh hiệu, thậm chí cũng không được tham dự nốt cả Champions League. Vị trí thứ 4 của họ hiện đã rơi vào tay Arsenal (thắng thót tim Sunderland ở trận đấu diễn ra cùng giờ). Dù chỉ kém về số bàn thắng (bằng điểm, bằng hiệu số bàn thắng - bại) nhưng cứ đá như thế này thì Chelsea khó lòng chiếm lại được thứ hạng. 

Đội hình thi đấu
Everton:
Howard, Neville, Heitinga, Distin, Baines, Donovan, Gibson (Hibbert 87'), Fellaini, Pienaar (Drenthe 75'), Cahill, Stracqualursi (Duffy 90'+4)
Chelsea: Cech, Bosingwa, Luiz, Ivanovic, Cole (Bertrand 78'), Meireles, Essien (Malouda 68'), Lampard, Sturridge, Torres, Mata (Lukaku 78')

Kết quả
Man Utd 2-1 Liverpool
Rooney 47', 50' - Suarez 80'

Blackburn 3-2 QPR
Yakubu 15'; Nzonzi 23'; Onuoha og 45' - Mackie 71'

Bolton 1-2 Wigan
Davies 67' - Caldwell 43'; McArthur 76'

Everton 2-0 Chelsea
Pienaar 5'; Stracqualursi 71'

Fulham 2-1 Stoke
Pogrebnyak 16'; Sorensen og 28' - Shawcross 78'

Sunderland 1-2 Arsenal
McClean 70' - Ramsey 75'; Henry 90'

Swansea 2-3 Norwich
Graham 23', pen 87' - Holt 47', 63'; Pilkington 51'

Tottenham 5-0 Newcastle
Assou-Ekotto 4'; Saha 6', 20'; Kranjcar 34'; Adebayor 65'


    Trận Thắng Hoà Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Manchester United 25 18 4 3 61 25 +36 58
2 Manchester City 24 18 3 3 63 19 +44 57
3 Tottenham 25 16 5 4 49 25 +24 53
4 Chelsea 25 12 7 6 44 31 +13 43
5 Arsenal 25 13 4 8 48 35 +13 43
6 Newcastle United 25 12 6 7 36 36 0 42
7 Liverpool 25 10 9 6 29 23 +6 39
8 Norwich 25 9 8 8 37 41 -4 35
9 Sunderland 25 9 6 10 34 26 +8 33
10 Everton 25 9 6 10 26 27 -1 33
11 Swansea 25 7 9 9 28 32 -4 30
12 Fulham 25 7 9 9 31 36 -5 30
13 Stoke 25 8 6 11 24 38 -14 30
14 Aston Villa 24 6 10 8 29 33 -4 28
15 West Brom 24 7 5 12 24 34 -10 26
16 Wolverhampton 24 5 6 13 27 44 -17 21
17 QPR 25 5 6 14 27 44 -17 21
18 Blackburn 25 5 6 14 37 56 -19 21
19 Bolton 25 6 2 17 29 51 -22 20
20 Wigan 25 4 7 14 23 50 -27 19


  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X