Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea lên đỉnh: Trên đôi cánh "CR17"

Thứ Hai 10/02/2014 16:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hình ảnh Eden Hazard trong màu áo Chelsea mùa này làm cho người ta nhớ tới Cristiano Ronaldo tại Man United trong quãng từ 2006 đến 2009.

Họ đều là những cầu thủ chạy cánh xuất sắc với tốc độ, những pha xử lý lắt léo, đầy kỹ thuật cũng như ngẫu hứng và cùng nổi lên từ rất sớm. Năm 2003 khi mới 18 tuổi, Ronaldo rời Sporting Lisbon chuyển tới Man United để mang trên mình chiếc áo số 7 huyền thoại, với nhiệm vụ thay thế David Beckham (sang Real Madrid).

Một phép so sánh vui: Hazard mang áo số 17 bằng Messi mang áo số 10 cộng với Ronaldo mang áo số 7.
Một phép so sánh vui: Hazard mang áo số 17 bằng Messi mang áo số 10 cộng với Ronaldo mang áo số 7.

Năm 2008, thời điểm mới bước sang tuổi 17, Hazard đã trở thành cầu thủ thường xuyên đá chính cho Lille. Một năm sau, anh là trụ cột không thể thay thế tại sân Pierre-Mauroy. Nhưng nét tương đồng nhất giữa Hazard và Ronaldo còn là sự tiến bộ không ngừng nghỉ sau mỗi mùa bóng.

Thành tích ghi bàn của Ronaldo từ mùa 2003/04 khi mới chân ướt chân ráo tới Man United cho đến mùa đỉnh cao 2007/08 với cú đúp danh hiệu (Premier League và Champions League) lần lượt là 6, 9, 12, 23 và 42.
Tương tự với Hazard, anh không lần nào lập công cho Lille trong mùa ra mắt 2007/08. Song 4 mùa tiếp theo, Hazard nổ súng 6, 10, 12 rồi 22 lần trước khi sang Chelsea hè 2012. Mùa 2012/13, chàng trai sinh ra ở La Louviere 13 dịp điền tên mình lên bảng điện tử sau 62 trận. Mùa này sau chỉ 33 trận, Hazard đã chọc thủng lưới đối phương tới 14 lần.

Không ngạc nhiên nếu tổng bàn thắng của Hazard mùa này vượt qua cột mốc 20, thậm chí 30. Sau khi Frank Lampard đánh mất phong độ vì gánh nặng tuổi tác, Chelsea đã thực sự tìm thấy một cỗ máy săn bàn mới từ tuyến giữa, và cỗ máy này thậm chí còn đạt hiệu suất tốt hơn.

Còn nhớ trong 3 mùa từ 2006/07 đến 2008/09, sự lột xác của Ronaldo với khả năng nhả đạn đều đặn đã giúp Man United chinh phục 3 danh hiệu Premier League liên tiếp và 2 lần lọt vào chung kết Champions League trong đó có 1 lần giành chiến thắng trước chính Chelsea.

Giai đoạn đó, hàng công Red Devils có không ít gương mặt sáng giá như Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, Carlos Tevez, nhưng Ronaldo dù chủ yếu hoạt động ở 2 cánh vẫn đóng vai trò của một đầu tàu. Tại Chelsea, Hazard có lẽ cũng đang đi trên chính con đường mà Ronaldo từng đi ở Man United. Anh hiện là chân sút số 1 của The Blues trong mùa này, bỏ khá xa những người xếp sau như Oscar (9), Fernando Torres (8), Samuel Eto’o (8) và Frank Lampard (6) dù chưa bao giờ được xếp chơi cao nhất.

Nếu Hazard cứ tiếp tục đà tiến bộ này và có thêm nhiều màn trình diễn ấn tượng như trước Newcastle cuối tuần qua bằng một cú hat-trick, khả năng anh giúp Chelsea đăng quang tại một giải đấu lớn như Premier League hoặc Champions League khá cao.

Nếu thành công trong việc chinh phục những đỉnh cao chói lọi ấy, Hazard sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình là trở thành đối thủ cạnh tranh với Lionel Messi và Ronaldo, như anh từng tuyên bố cách đây ít lâu. Trong lễ trai giải Quả bóng vàng FIFA 2014, Hazard sẽ thay Franck Ribery đứng cạnh Messi và Ronaldo để không còn cần đồng đội tại Chelsea tặng cho một quả bóng gỗ an ủi?

Chờ xem!

Theo Soha

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X